1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay 02 năm rồi thì còn cơ hội quay lại với nhau hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oldalley, 04/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh yêu chị ấy là do con tim mách bảo, bây giờ cũng vậy hãy làm theo lời mách bảo của con tim
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không.
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    ông ơi. quên em này đi. nó đã nói thế rồi mà ông còn lưu luyến làm cái gì.
    Mình là thằng đàn ông cơ mà
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    ùh nếu mà quên đc là cách tốt nhất, nhưng khổ nổi ko quên đc thì tiến hành bắt đầu lại từ đầu, cũng mết mà nếu thành công thì chủ topic phải đối mặt với nguy cơ sau 2 tháng nối lại tình xưa lại chuẩn bị ít vốn liếng cưới vợ. hic hic
  5. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Được chứ , nếu quay lại để xây tổ ấm gia đình ...
  6. xauqua

    xauqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Để làm gì ?
  7. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic cho e hỏi cái, bác chia tay 2 năm roài còn định quay lại, đây là í tưởng của ai thế ạ, của em kia hay là do bác. Nếu cô ả muốn quay lại, thử hỏi trong 2 năm vừa qua ai mà biết có những chuyện tày trời j xảy ra, nghi lắm . Nếu là bác muốn quay lại, có phải kô kiếm đc em nào ra hồn không? Hay ông bà bô jục lấy vợ quá rồi mà chưa tìm đc ẻm nào? - Nếu em mà là cô ả kia thì em cũng mặn mà j đâu, ty sau 2 năm chia tay.. hix, hix...
    Thôi bỏ đi bác ạ!!!
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Không. Đã chia tay dù có quay lại thì cũng lại chia tay vì các điều tương tự mà thôi. Chuyện nhỏ nhặt vì sao không giải quyết được mà phải để đến nỗi chia tay.
    Bạn đừng hi vọng quá nhiều, rồi lại thất vọng.
  9. manxwoman

    manxwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh khá giống nhau nên rất thông cảm với bạn, có điều nếu trong 2 năm đó, bạn kô vụt lên như thánh gióng, kô hô biến bạn thành người khác đi thì chẳng ăn thua giè đâu. Liệu pháp quên đi là hay nhất (cái này hơi khó vì ai bảo cứ thỉnh thoảng liên lạc ), còn kô thì nên sắm lây 1 em làm bình phong, tạo ra cái mask là bạn bè, chủ yếu làm người ta mất cảnh giác để tìm cơ hội tiếp xúc nhiều hơn (kô có mask mà đánh rắn động cỏ là nó tiễn ông đi trong chiều gió lạnh ngay), rồi lựa mà táng. Đấy là trong sách viết thế nhé, làm theo hỏng đừng chửi, mình chỉ type lại thôi. . 2 năm chia tay mà còn muốn quay về thì gắn bó cũng sâu nhỉ, sao lại để ra nông nỗi này nếu đã từng thắm thiết thế chứ. Phù. Tiếc.
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn còn yêu nhau thì những điều vụn vặt đời thường có thể dễ dàng bỏ qua cho nhau. Đừng bao giờ để những điều vụn vặt làm mất đi một tình yêu lớn....Đừng để đến lúc chia tay mới thấy hối tiếc...
    ...Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Mắt lơ đãng, không ngờ đang để mất
    Một tâm hồn tra đã đợi từ lâu....

Chia sẻ trang này