1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay 83

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi blue_angel_new, 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã đến lúc Blue Angel rời khỏi 83 thật sự rồi .... trong khoảng thời gian không lâu hoạt động cùng box ... Blue Angel đã trải qua rất nhiều điều ... và những điều đó làm cho tớ lớn hơn rất nhiều ..... rồi gặp, quen biết bao bạn bè ... những người bạn thật dễ mến , vui vẻ .....có những kỷ niệm mà có lẽ Blue sẽ rất khó quên ...... đôi lúc Blue Angel có cảm giác như mình quá yêu box đến nỗi không thể rời được ..... hic ... nhưng bây giờ đã đến lúc tớ phải chia tay thật sự với box rồi .....
    Như các bạn đã biết , tớ năm nay lên năm thứ 2 của ĐH rồi .... đã đi gần như được nửa quãng đường của thời sinh viên ... thế mà tớ đã không coi trọng lắm ...... gần như tớ dồn rất nhiều thời gian của bản thân vào net - có thể coi tớ là 1 kẻ nghiện Net cũng đúng ...... và hậu quả là lực học của tớ sút giảm 1 cách nghiêm trọng ... hic ... học xa nhà ... mỗi lần về nhà ... nhìn thấy cha mẹ còng lưng ra làm việc để cung cấp cho mình đi học ... mà mình học hành không ra hồn thì cảm thấy xấu hổ và tủi nhục lắm ... ...
    Và tớ quyết định năm nay sẽ dành tất cả thời gian cho việc học , mong chuộc lại lỗi lầm của mình ... đồng thời cũng là xây đắp tương lai cho bản thân nữa .....
    Có lẽ các bạn sẽ bảo tớ ... là vừa tập trung học rồi vẫn theo box ... uh ... có thể tớ làm được vậy , nhưng điều đó sẽ làm cho bản thân tớ cảm thấy có lỗi vì đã không chu toàn hết bổn phận của mình ...... tớ không muốn áy náy với gia đình và quan trọng hơn là không muốn áy náy với bản thân ....
    Bởi thế các bạn hãy cầu chúc cho tớ và để tớ xa box 1 thời gian ( có lẽ khoảng mấy tháng ) ... rất cám ơn các bạn
    Tuy nhiên hôm CN 15-9 tớ vẫn sẽ đi cổ vũ đá banh , và từ thiện trung thu tớ cũng tham gia ... các bạn có gì liên lạc với tớ , rủ tớ đi với nhé .... cám ơn nhiều

    "tạm biệt 83 thân yêu , tạm biệt ỉn con thương nhé , mai Blue vào học rùi .... nhớ lắm ... quên sao được ỉn 83 thân yêu "
  2. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho Blue vài ngày nữa lại trở về box.Nhân danh cha con và các thánh thần. Amen ! :D
    Nói gì thì nói chứ đi trungthu xong tui cũng phải xem lại việc học và bản thân mình 1 chút.
    Share for all-All share for you.
  3. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Vai dong tang Blue
    Tha nha^n xin ho'i? ra'ng ho.c hanh`
    dde^`n o'n cha me. la('m o'n la`nh
    Ca^y xanh may ma(/n xin hie^'u ha.nh
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cận, tập tương viễn
    CO
  4. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    hiểu đưọc thía là tốt, Nhưng mà xa nguời bạn đã gắn bõ thì có vể không dễ

    I love the night
    It would murder My soul

    http://sinhvien.dk3.com
    http://nhotcay.phuthuy.com
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hoc tot hay khong la do minh, khong the lay Net lam ly do cho viec hoc sut giam cua minh duoc, moi viec neu lam mot cach dieu do thi co the giai quyet duoc!!
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  6. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Có thể orange nói đúng nhưng tụi tớ làm mod thì phải online nhiều hơn,điều đó làm ảnh hưởng tới việc học là tất nhiên.Thôi thì hãy tôn trọng quyết định của BA vậy.
    sweet angel
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mot cuu thanh vien cung la mod cua 83 no'i lo`i cha`o ... aha...
    va thanh vien moi moi dang ky'.. doc duoc... thi sao nhi?.....
    o`.. thi`...nguoi lo'n da quyet dinh nhu' the'.....
    o` ..thi `... chang co' ai de bao ve con nit khoi? bi an hiep ca?..hic... noi the roi bo? di sao....
    TA DA YEU 83 TU KHI NA`O.......???
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    chac vay!!!! kh`i khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng thế, nghiện thật rùi, dẫu sao thì mình sẽ rất nhớ Blue dẫu chỉ là một ngày............chúc Blue và mọi người sức khoẻ và học tốt...........
    Nhớ Blue nhiều nhiều
    Christine_The life, pillar of the faith!
  10. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng học tốt nhá em.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.

Chia sẻ trang này