1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WarmCrazy, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Vậy là mình xa nhau! Một tình yêu ngắn ngủi, vội vàng.
    Em sẽ giữ lại tất cả bình yên hạnh phúc anh mang đến cho em, sẽ nhớ vô cùng giọng nói, ánh mắt, nụ cười, bàn tay ấm áp của anh! Em yêu anh! Tình yêu của em dành cho anh đong đầy nước mắt! Anh đâu biết mỗi khi xa anh, em lại trở về với căn phòng quá nhiều kỉ niệm, phải sống trong đó như một sự trừng phạt! Em giấu anh tất cả sóng ở trong lòng để mong được bình yên bên anh! Nhưng sóng cũng có lúc xô bờ, làm cho tâm hồn em ko còn thanh tịnh!
    Chiều nay em đi rồi!
    Mình đã từng hẹn nhau, sẽ gặp lại ở nơi xa ấy!
    Nhưng bây giờ, chỉ còn mình em, mang theo những tội lỗi và tình yêu của anh đến đất nước tháp chùa!
    EM YÊU ANH!
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Giọt nước mắt em rơi..khi anh nói lời chia tay...giọt nước mắt em rơi khi anh bước chân về bên người.............
  3. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mình chia tay? Vì sao khi em tìm được anh, khi em hiểu được rằng, em yêu anh rất nhiều, em lại ra đi?
    Em đã nghĩ rằng, bên anh thật bình yên! Nhưng, hạnh phúc mong manh quá! Anh mang đến cho em bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu hạnh phúc thì cũng mang đến cho em chừng ấy lo toan, sợ hãi! Một người đàn ông hào hoa, lịch thiệp, nội tâm (rất phong phú) như anh, biết cách để làm cho phụ nữ hạnh phúc và cũng biết cách để người ta đau khổ!
    Em phải ra đi!
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    vì sao anh nỡ quên hết năm tháng mà ta đã yêu nhau thật đậm sâu...để em một bóng với những chiếc lá rụng rơi rớt trên đường về...còn ai nữa để tay cầm tay...còn ai nữa để chia từng câu vui buồn...và trao những chiếc hôn nồng cháy....êm đềm....
  5. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em sẽ nhớ anh cả cuộc đời này! Em yêu anh! Em hiểu rất rõ điều đó!
    Nhưng em phải ra đi! Em ko dám ở bên anh, vì em biết, em không đủ để giữ trái tim anh ở bên mình!
    Nhớ anh thật nhiều!
    Yêu anh rất nhiều!
  6. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh, có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh?
  7. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trên thế gian này biết bao người đang đau khổ vì tình yêu tan vỡ! Ai đang nắm giữ trong tay tình yêu, hãy sống hết mình, yêu hết mình! Vì có thể một ngày nào thôi, bạn sẽ phải rời xa người mình yêu, vì bất cứ lý do gì :(
  8. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong một cuộc tình, xong một lần nát tan hết cả con tim. Tôi tìm anh, anh lai đi tìm người mà người cũng nào phải của anh... Một cái vòng luẩn quản để roòi làm đau tim tôi, đau tim người, ...
    Oi.. Thở dài cái mà quẳng tất cả vào quá khứ
  9. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy, em đều tự nhủ với lòng mình "Cố gắng lên!"
    Vì sao tình yêu chúng mình lại gian nan vậy anh?
    Một tình yêu không có sự ủng hộ của hai gia đình, một tình yêu không được sự ủng hộ của bạn bè, của xã hội và cả về tướng số, tâm linh? Điều duy nhất chúng ta có, đó là "tình yêu"
    Em Yêu Anh! Em cũng hiểu rất rõ, Anh Yêu Em rất nhiều!
    Nhưng sao giữa lúc chúng ta đang phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn thì em và anh lại nói ra chuyện đó! Trên diễn đàn này, có bao nhiêu topic đã hỏi về chuyện "bạn trai, bạn gái tôi đã từng..." Mỗi người 1 ý kiến, mỗi người một quan điểm, nhưng chung quy lại, tất cả quyết định đều ở mình!
    Em quá ích kỷ? Tình yêu của em quá hời hợt? Em đã quá thần tượng anh, quá tôn thờ anh, để rồi bây giờ tất cả sụp đổ!
    Anh ơi, làm sao em hiểu được cảm giác của em lúc này! Đã ko ít lần chúng mình quyết định fải xa nhau, vì tình yêu của chúng ta quá gian nan! Nhưng rồi, hai ta lại lao vào nhau như hai con thiêu thân! Em rũ bỏ 1 tình yêu hơn hai năm đã gần đến ngày cưới để chạy đến bên anh, một người đàn ông đã có đến gần chục cuộc tình nhưng vẫn luôn dành cho em một tình yêu nồng nàn và đặc biệt nhất!
    Hôm nay là ngày đầu tiên mình sẽ ko liên lạc với nhau! Em thực sự cần tĩnh tại, để cố gắng hiểu và chấp nhận, anh đã từng quan hệ vì khi đó anh ở nước ngoài, vì đó là những cuộc vui sau những đêm đi bar, đi sàn... Còn em, trước khi đến với anh, em cũng đã ko còn nguyện vẹn. Anh cũng đã fải rất khó khăn để quyết định. Nhưng quan điểm của chúng ta khác nhau! Anh ko bao giờ làm chuyện đó với "người yêu" nếu chưa xác định cưới người ta! Nhưng anh có thể làm chuyện đó với 1 người anh gặp ở bar, 1 người mới quen và khi cả hai có nhu cầu! Ôi, nói thế nào đây! Còn em, chỉ chấp nhận chuyện đó khi đã là tình yêu chân chính!
    Em xin anh 1 tuần để suy nghĩ! Thực sự khó khăn với em! Em ko thể tập trung vào công việc! Nhưng em cũng chưa sẵn sàng để chấp nhận tất cả! Ngày mai sẽ thế nào đây anh?
  10. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này