1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WarmCrazy, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm thì ai nắm giữ được hả bạn ơi???
    Mà, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, cái gì không là của mình thì cố níu kéo đến mấy cũng sẽ tuột khỏi tay mà thôi
    Nếu cả 2 đều không thể dung hòa, mỗi người một tính, một cách nghĩ, lòng tự tôn cao quá, ở cạnh nhau sẽ chỉ làm tổn thương nhau mà thôi....
    Mấy hôm nay cứ đi lang thang dưới mưa, làm việc cật lực, chỉ đề về nhà là lăn ra ngủ, không còn phải nghĩ về những cái đau đầu, vậy mà vẫn không ngủ được, vẫn nghĩ, vẫn đau đầu....
    Hôm nay muốn rủ người đó đi mua đồ với mình, vậy mà chẳng muốn nói ra....Mình thật ngốc khi cứ muốn hẹn ng khác, khi muốn 2 đứa ở cạnh nhau...Trong khi hôm trc mình hẹn, thì ng ta từ chối, để rồi sau đó lại biết là ng ta đi chơi với bạn (rõ ràng là mình hẹn trước)
    Tự thấy mình ngốc, tự mình làm mình đau...Tại sao cứ hẹn, để rồi lại thấy người ta từ chối, và rồi lại thấy ng ta đi với ng khác....Mình đâu có là gì....Ngốc bao nhiêu lần rùi mà lại ko khôn ra được.....Thà là ko hẹn, ko hẹn thì sẽ ko bị thế kia..............
  2. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    bạn trai mình vẫn thường nói câu này với mình. Giờ mới thấy đúng.
  3. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi! Vật lộn với công việc, bài vở và tra tấn hai đứa bạn thân! Một mình đánh vật với cái xe hơn 1 tạ, về nhà trong trạng thái mệt mỏi, trống vắng! Nhớ anh da diết!
    Hôm nay anh của em làm gì, anh có đi làm ko, có nhớ lời em dặn ko hút thuốc, ko uống rượu ko? Anh yêu phải cố gắng lên! Em cũng cố gắng!
    Mai lại một ngày mới! Đã sắp hết 1 ngày rồi mà em chưa biết sẽ thế nào. Chợt nhiên nhớ đến "tử vi", em sẽ lấy 1 người vì nhân nghĩa, hai người sẽ chung sống với nhau đến hết đời như hai người bạn :( Có lẽ nào, duyên tình chúng ta chỉ được đến đây! Vì em hiểu được rằng, anh là tình yêu của em, là đam mê, là khao khát của em! Chúng ta sẽ chẳng thể đến được với nhau :((
  4. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay!
    Chia tay khi cả hai trái tim đang hướng về nhau, khi hai tâm hồn luôn đi tìm nhau!
    Em biết cả cuộc đời này, anh luôn ở trong trái tim em.
    Sẽ nhớ anh mãi mãi!
    YÊU ANH RẤT NHIỀU!
    Được WarmCrazy sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 16/05/2007
  5. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    A đến như cơn nắng ấm áp , và nhưng ngày mưa a làm rơi lệ ... cuối cũng thì anh đi như cơn gió thoáng quá ...làm cho e hoang mang nước mắt dâng trào
  6. SthuyT_T

    SthuyT_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chuyển nhà, chuyển công việc... chuyển tới 1 vùng nào đó khác
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em là người nói ra cái lời đó.Ko,em ko bao giờ hối hận.Đáng lẽ em ko nên yêu anh!Em thấy sợ những lời nói ngọt ngào,mây gió khi yêu của anh rồi,giờ trở thành vô nghĩa,trở thành giả dối!
  8. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu!
    Vậy là mình xa nhau! Một tình yêu ngắn ngủi, vội vàng.
    Em sẽ giữ lại tất cả bình yên hạnh phúc anh mang đến cho em, sẽ nhớ vô cùng giọng nói, ánh mắt, nụ cười, bàn tay ấm áp của anh! Em yêu anh! Tình yêu của em dành cho anh đong đầy nước mắt! Anh đâu biết mỗi khi xa anh, em lại trở về với căn phòng quá nhiều kỉ niệm, phải sống trong đó như một sự trừng phạt! Em giấu anh tất cả sóng ở trong lòng để mong được bình yên bên anh! Nhưng sóng cũng có lúc xô bờ, làm cho tâm hồn em ko còn thanh tịnh!
    Chiều nay em đi rồi!
    Mình đã từng hẹn nhau, sẽ gặp lại ở nơi xa ấy!
    Nhưng bây giờ, chỉ còn mình em, mang theo những tội lỗi và tình yêu của anh đến đất nước tháp chùa!
    EM YÊU ANH!
    __________________________________________
    cái gì cũng có hồi kết.quy luật cuộc đời mà
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích kia xin buộc cọng rơm vàng ....
  10. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    :) Đúng là hết thật rồi! Những tưởng mọi sóng gió đã qua, những tưởng sẽ ko fải mở lại topic và viết vào những dòng chua chát!
    Tình yêu! Chỉ là cảm nhận của trái tim! Tình yêu, không vĩnh cửu và không bất biến!
    Dù có phải đau đớn đến thế nào tôi cũng phải xa anh! Anh sinh ra không phải dành cho tôi! Tôi sẽ không bao giờ đủ hoàn hảo để giữ được trái tim anh, để làm vừa lòng gia đình anh!
    :) Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích kia xin buộc cọng rơm vàng ....

Chia sẻ trang này