1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay anh!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi WarmCrazy, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.Nước mắt nhỏ xuống bàn đánh BỘP phát.
  2. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vâng, buồn lắm bạn ạ!
    Nhưng mình sẽ phải vượt qua! Mình và anh sinh ra không phải để ở bên nhau! Mình phải ra đi để anh có được người anh yêu thương và thương yêu thực sự, được gia đình và bạn bè anh vui mừng chúc phúc! Người đó không phải là mình
    Nếu kiếp sau vẫn được làm người, mình vẫn cầu mong được là mình của hôm nay. Mình sẽ đi tìm anh, sẽ đến với anh sớm hơn và mong được yêu anh trọn vẹn hơn!
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút đấy
  4. WarmCrazy

    WarmCrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi em, nếu anh rời xa em, em có hạnh phúc không? Em đã im lặng!
    Bây giờ thì em đã hiểu! Em không hạnh phúc, anh a`!
  5. england1586

    england1586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    hix ở đây là người thất tình ah may mà tui chưa có ny nên cũng chưa biết cảm giác đó thê nào
  6. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    người đến bất chợt và nhẹ nhàng như 1 cơn gió
    người đến mang u sầu và buồn bã như 1 cơn mưa
    người đến mang ấm áp bình yên như mặt biển lặng sóng
    .................và người đi......bất chợt và nhẹ nhàng như 1 cơn gió
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Có anh trong đời, với em nơi ấy bình yên ..
  8. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc nhất thời trong lúc này thôi, nói thật chứ, có người tiếp theo xuất hiện rồi bạn sẽ quên anh chàng kia ngay thôi mà.Ko hiểu sao đọc mấy cái dòng của bạn tôi chẳng mảy may cảm động tý nào ( thực sự xin lỗi nhé ) nhưng tôi nghĩ bạn đang buồn, đang dồn quá nhiều hy vọng và ảo tưởng về chàng trai kia thôi.
    Mọi thứ đều là tương đối hết.

Chia sẻ trang này