1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay bằng tin nhắn!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chauiu, 17/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    em vừa chia tay = sms vì sợ gặp chẳng nói đc j :((
  2. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ng chia tay thì muốn nhanh gọn
    ng bị chia tay thì muốn níu kéo, muốn nói rõ
    ====> tuỳ từng trường hợp thôi ạ, nhưng e thấy chia tay là buồn lắm rồi, kiểu j chả buồn chứ :(
  3. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chia tay bằng tin nhắn...thì hèn nhát quá...đã đến được với nhau, đã yêu nhau, tại sao lại không thể gặp nhau để nói lời cuối cùng nhỉ????
  4. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    chắc là tại lúc mới làm quen cũng bằng tin nhắn àh:-"
  5. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chia tay bằng tin nhắn nhỉ, nghe thật là phũ phàng. Không yêu, không là bạn sau này cũng cần gặp nhau cho rõ ràng chứ nhỉ?
    Còn nếu luyến tiếc hay sợ gặp nhau không nói đc lời chia tay thì thử bình tĩnh hàn gắn lại xem...
  6. tuliptimhn

    tuliptimhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là đối tác chỉ muốn lập lờ đánh lận con đen để cho người kia muốn hiểu thế nào thì hiểu, chán nản quá thì tự bỏ cuộc. Không tự bỏ cuộc, vẫn ấm ức thì tự mà tìm cách nói cho hả lòng. Thế là đành phải SMS thôi.
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Mọi thứ đơn giản quá có cái hay , nhưng nếu làm cách đơn giản này , cả 2 sẽ phải nghĩ đến rất nhiều về sau này .

    Điện thoại thật là đáng ghét .
  8. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    E: Anh à sao mãi anh không nói chia tay với em vậy
    A: Anh ko biết nói gì cả
    E: Vậy anh cứ nói đi. Em muốn anh là người nói trước.
    A: Vậy mình chia tay em nhé.
    E: oki. Em đồng ý

    Thế là xong 1 mối tình khi bắt đầu quen nhau qua sms và kết thúc cũng bằng sms
  9. nana021090

    nana021090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không cần nhắn gì!Cũng chẳng cần gặp nhau , khi cả hai đều thấy mệt mỏi , thôi thì hãy làm tất cả mọi thứ , kể cả kết thúc 1 tình yêu trong im lặng.Vì thực chất bất cứ điều gì đến đột ngột luôn làm con người ta sốc , khó chấp nhận dù cho gặp nhau , nhìn nhau...cũng chẳng làm mọi chuyện tốt hơn.Lúc tình còn đẹp thì chỉ cần 1 tin nhắn hỏi chuyện cũng làm ta vui.Lúc kết thúc thì nên từ từ mà không reply hay tin nhắn ngắn dần..^^!Nhẹ nhàng như lúc bắt đầu.
  10. tinhco73

    tinhco73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng bao nhiêu thì lại làm con người ta đau đớn bấy nhiêu.

Chia sẻ trang này