1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay bình thản quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pumaline, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 012576642

    012576642 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cố quên lại càng nhớ,nhưng cứ nhớ đến anh là tôi lại thêm đau.Mỗi ngày nhớ đến anh là tôi nhớ đến 1điều gì đó mà anh đã làm.
    Hôm nay nhớ anh,tôi nhớ đến những lần anh đưa ra ý tưởng cho 1buổi đi chơi nào đó,nhưng rồi đến phút cuối thì ý tưởng sẽ vẫn là ý tưởng vì lúc thì anh bận việc này,khi thì anh bận việc nọ.Đấy là với tôi thôi,còn với các bạn anh thì chẳng có cuộc vui nào của họ mà ko có mặt anh,chẳng bao giờ thấy anh bận vào những lúc đấy cả,cho dù có đi xa hay gần,đi 1ngày hay nhiều ngày(chứ ko phải chỉ là 1buổi như với tôi).
    Càng nghĩ tôi càng thấy số mình đen,tại sao cái trí nhớ của tôi lại cứ lưu giữ những cái vớ vẩn đấy lâu thế,tại sao có những câu anh nói từ rất lâu rồi mà bây giờ vẫn đọng trong tôi,để tôi phải khổ sở thế này.Ước gì tôi vô tâm được như anh!!!!
  2. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chia tay tình iu có vẻ kăng thẳng ghê. Điệu này, nên uống thuốc trợ tim trước khi say goodbye.
  3. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Việc j phải khổ như vậy bạn ơi.
    Quẳng cái tình cảm đó đi. Và vui sống!
    Chẹp!

  4. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà như thế này, chia tay là đúng em ạ, nếu không phải là lúc này, anh ta sẽ phụ em một lúc khác thôi. Đọc tâm sự của em, thấy em vẫn còn nuối tiếc lắm, cố lên, nếu không muối bị phụ lần nữa, em nhé.
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đây là cảm giác chung của những người "bị động" trong cuộc chia tay, tớ thích dùng từ này hơn là từ "bị bỏ rơi" hay "bị phản bội" hay gì đó, càng dùng những từ nặng nề chỉ càng khiến nỗi đau thêm ứa máu và cảm thấy bị tổn thương hơn ...
    Không ai nói trước được tình cảm liệu rồi sẽ ra sao, trừ phi tìm thấy được một người có thể cho mình niềm tin tuyệt đối, vì thế, những mối tình không đi tới đích không bao giờ hết. Đau, đau chứ, hận, hận chứ, không thể tránh được, k thể phủ nhận được, nói ngắn gọn như con bạn tớ hay nói thì đek đỡ được, nhưng, yêu, hay ghét, thì cũng là tình cảm, kệ nó thôi...
    Bạn sẽ nghĩ về nó nhiều, sẽ đau về nó nhiều, nhưng thời gian sẽ trôi, và khi nào có một nguời thật sự làm bạn yêu thương, mở lòng cho bạn, thì lúc đó, nỗi đau quá khứ của bạn sẽ liền sẹo. Tớ biết một câu nói rất hay " Không phải vì không quên nên mới không yêu nguời mới được, mà vì không có người mới để yêu nên mới k quên được", có thể có người k thích, hoặc phản đối câu nói này, nhưng bản thân tớ tớ thấy nó hay hehe
    Cũng như thời gian, con người k bao giờ quên được quá khứ nhưng vẫn phải bước tiếp qua hiện tại và tới tương lai, bạn sẽ phải cố để vượt qua giai đoạn này, nhưng bạn sẽ còn phải cố nhiều hơn để có thể sống tiếp một cách thanh thản và học cách yêu một người mới...
    Hoài niệm dù đau vẫn là hoài niệm, và nếu bạn k tự chữa lành, thì mãi mãi nó sẽ luôn rỉ máu ...
    Cố lên, vì cuộc đời, vẫn đang tiếp tục, và chờ bạn đi tiếp, hihi ^^
  6. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    và tôi sẽ mãi yêu em
  7. pumaline

    pumaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bởi bạn chưa bao giờ biết được cảm giác yêu thực sự và cũng bởi chưa có người nào dành trọn tình yêu thực sự của họ cho bạn nên bạn mới có thể nói được câu này. Trong cuộc sống HỈ, NỘ, BÁC, ÁI mình đều phải được biết và phải biết được cái thănh hoa nhất của nó bạn ạ. Có vậy bạn mới có thể hiểu được thế nào là Hạnh Phúc và Niềm Vui. Nếu không mọi thứ mờ nhạt lắm.
  8. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng chị. Chị ơi đừng buồn nhiều nữa, chị đã làm hết sức rùi mà. Đọc những dòng của chị mà em thấy sợ rùi đó. Tụi em yêu nhau hơn 1 năm, trước khi yêu em anh ấy cũng yêu 1 người gần 3 năm, em thấy sợ nhưng em tin vào anh ấy.
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Sao có thể nói kiểu như thế này nhỉ?
    Chia tay cảm giác đầu tiên là trống rỗng vì vậy bạn nghĩ rằng mình bình thản, nhưng không phải vậy. khi người ta thực sự đi khỏi cuộc sống của bạn lúc đó bạn mới cảm thấy đau khổ và khi đó cảm giác nhớ quay quắt là không thể tránh khỏi. nhưng nếu cứ thả trôi cảm giác như vậy chỉ có bạn là người khổ thôi. Vì "hắn" chẳng có thời gian để biết được cảm giác của bạn là như thế nào. Đừng đánh mất hạnh phúc của mình vì một người không ra gì.
    Bạn phải thấy hạnh phúc vì bạn không phải là người hắn lựa chọn. Rồi ngày mai bạn sẽ gặp được một nửa trái tim thực sự của mình.
    Chúc bạn sớm có một hạnh phúc mới tròn đầy!!!!!!!!!!!!
  10. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Bình thản ơi mi ở đâu?...

Chia sẻ trang này