1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay bình thản quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pumaline, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pumaline

    pumaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng không xác định. Lúc thì thấy bình yên, lúc thì nhớ anh quay quắt
  2. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận và tiếc nuối
  3. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa đứng bên nhau 2 tiếng trong mưa, cố níu 2 trái tim gần nhau như trước, nhưng rồi 2 hệ cơ ấy chẳng hoạt động theo sự chỉ đạo của bộ não, mà ngược lại, làm bộ não trở nên trống rống, rồi xa, xa mãi. 7 năm rồi, đã từng qua mối tình khác, nhưng mỗi lần nghĩ lại vẫn phải thở dài!

Chia sẻ trang này