1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay Champions??T League trong xấu hổ: Deportivo là như thế ư ?

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Topvip, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Chia tay Champions?T League trong xấu hổ: Deportivo là như thế ư ?

    Sự căm phẫn mà giới hâm mộ bóng đá Anh dành cho Diego Tristan (cầu thủ đã chuồi bóng thô bạo khiến David Beckham chấn thương trong trận lượt đi) còn chưa lắng xuống, lại đến lượt Pedro Duscher gây tai họa mới cho cầu thủ con cưng của M.U trong trận lượt về. Duscher phóng cả 2 chân vào Beckham trong một pha tranh chấp đầy ác ý khi trận đấu mới diễn ra được 17 phút. Hậu quả: Beckham phải rời sân trên cáng, nước mắt ràn rụa, và được đưa thẳng đến bệnh viện!

    Thế là một chút uy tín mà Deportivo vừa gây dựng được từ lối chơi kỹ thuật khá đẹp trong vài tuần lễ gần đây đã sụp đổ hoàn toàn qua 2 trận đấu với M.U. Hai chiếc thẻ đỏ dành cho Scaloni và Duscher trong trận lượt về rạng sáng hôm qua là bằng chứng hiển nhiên cho sự thô bạo và thái độ cay cú của đội bóng vừa đoạt cúp Tây Ban Nha. Tristan nói trước trận đấu: ?oCó gì ầm ĩ đâu. Tất cả chỉ vì cú chuồi bóng của tôi hơi chậm. Chấm hết. Tôi đã xin lỗi Beckham trên sân (ở trận lượt đi) và trên báo chí. Người Anh còn muốn gì nữa??. Tuần trước, chính báo chí Tây Ban Nha đã chỉ trích Tristan: ?oCầu thủ được cho là số 1 trong đội hình Deportivo đã lộ rõ sự thua sút về tài nghệ và có lẽ do quá mờ nhạt trên sân, Tristan đành dùng cú chuồi bóng thô bạo đối với Beckham như một cách tự làm mình nổi bật?. Vậy mà Tristan lại cho rằng phản ứng của dân Anh xung quanh chấn thương của Beckham là quá đáng. Ðể rồi, thái độ cay cú của Tristan lan sang đồng đội Duscher trong trận lượt về.

    Dường như cảm thấy chưa đủ, Duscher (cầu thủ được một trang web ?otrung lập? cho điểm 3,5/10 trong trận lượt về) liên tục đốn giò Van Nistelrooy, Beckham, Ryan Giggs và Nicky Butt. Tương tự pha tranh chấp đầy ác ý với Beckham, cú truy cản trái phép của Duscher đối với Van Nistelrooy cũng được giới quan sát cho là ?ocó thể đe dọa sự nghiệp cầu thủ? của đối phương. Có một sự cố khôi hài: Duscher ?oquất sụm? Beckham ở phút 17, nhưng trọng tài Ðức Markus Merk lại rút thẻ vàng phạt... Scaloni. Do vậy, Duscher vẫn ung dung có mặt trên sân khi giở trò chém đinh chặt sắt một lần nữa và lãnh thẻ vàng ở phút 60. Chỉ đến khi phạm lỗi với Butt ở phút 75, Duscher mới bị đuổi. Khi ấy, Scaloni cũng đã rời sân sau lần thứ 2 lãnh thẻ vàng. Phải liệt kê như thế để thấy rõ thái độ kỳ quặc của các cầu thủ Deportivo trong trận lượt về. Những cầu thủ như Duscher hoặc Scaloni vào sân chỉ để... lãnh thẻ?

    Chỉ qua 180 phút thi đấu với Deportivo ở vòng tứ kết Champions?T League, M.U đã ?omất đứt? cả hai thủ lĩnh Roy Keane và David Beckham từ nay đến cuối mùa bóng. Juan Veron vừa trở lại một cách bất đắc dĩ đã tái phát chấn thương ở gót chân. Ronny Johnsen cũng đành rời sân vì chấn thương ngay giữa hiệp 1. Chỉ xét thuần túy về chuyên môn, đấy đã là những mất mát không thể bù đắp của M.U từ nay đến cuối mùa bóng (đội suy yếu hẳn ở cả Premiership lẫn Champions?T League). Cứ cho rằng chấn thương chỉ là chuyện rủi ro thường thấy trong bóng đá, nhưng bạn hãy tìm xem nguyên do nào đáng chấp nhận để lý giải việc các cầu thủ Deportivo tranh chấp quá... nhiệt tình như thế? Gần như không có! Không thể gọi đây là trận đấu căng thẳng khi Deportivo đã thua trước 2 bàn tại sân nhà. Và các cầu thủ M.U cũng chỉ vào cuộc một cách từ tốn (không ai bị phạt thẻ vàng

    Đức

Chia sẻ trang này