1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay chỉ là chia tay!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hunterthepassion042009, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chia tay chỉ là chia tay!

    Quen nhau đã lâu,tôi rất yêu cô ấy và tôi biết cô ấy cũng thế.Nhưng yêu thì da04 sao?Chẳng sao cả.Chia tay thì sao,thì chỉ là ko quen nhau nữa thôi.
    Nguyên nhân để đi đến chia tay với cô ấy thật buồn cười nhưng rất đáng nói.Từ ngày quen nhau đến giờ đi đâu ăn gì uống gì cũng là 1 mình tôi gánh vác các bạn ạh.Ngay cả những ngày mới gặp quen biết nhau cũng thế,đối với tôi ai trả cũng được và nó ko đáng là bao mỗi lần gặp như vậy nhưng cái tôi muốn nói là phải biết cachg1 ứng xử thế màh tôi đợi rất lâu và rất lâu ko thấy cô ấy biểu hiện gì cả,mặc dù trước kia tôi đã nói đến điều này cách thậm tệ rồi màh cô ấy vẫn thế?Điều này khiến cho tôi suy nghĩ nhiều?Tôi đang bị lợi dụng?Cài này thì ko có.Cô ấy ko biết cách ứng xử hay đơn thuần cô ta có bản tính ko tốt lắm?Có lẽ thế và với bản tính của tôi tôi ko sống với người có bản tính như vậy được bởi lẽ với tơi một ít tiền đó là chuyện vặt nhưng về lâu dài,rồi bạn bè nữa.Như thế có được ko bạn?Du đau lòng nhưng rồi thời gian sẽ qua và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.Chia tay!
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    có gì đáng nói khi bạn trai trả tiền cho bạn gái??? anh nói đến cách ứng xử kém, nhưng kém là làm sao??? Ngồi im khi ng ta đưa bill à??? Đã yêu mà còn tính toán như anh thì nghỉ khoẻ cho rồi, lại còn đổ cho ng ta. May là có mấy bữa ăn thôi đấy...
  3. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì bít gì màh nói,nếu bạn ở trong trường hợp tôi bạn sẽ hiểu.Bạn đi chơi với 1 người màh ngày nào bạn của bạn cũng trả tiền thì bạn thích lắm hả?Quá thích chứ còn gì,ở đây thmậ chí khi tôi chưa yêu cố ấy màh lần nào tôi cũng trả,vấn đề ko phải là ai sẽ trả tiền màh vấn đề là phải biết cách sống làm sao để ko thấy khó chịu.Nếu cô ấy đi với bạn tôi màh như vậy thì bạn tôi sẽ nghĩ jì về tôi về cô ấy.Tiền bao nhiu với tôi ko quan trọng màh tôi muốn nói đến việc chia sẻ,bạn phải biết chia sẻ với người bạn của bạn.Con việc con trai trả tiền cho con gái là điều bình thườn chứ ko phải là tất nhiên nhé.Bạn cần phải ý tứ đến điều đó và tất nhiên với tôi cố ấy cũng phải như vậy.1 khi quen ai và chưa chính thức là gì của nhau thì nnê biết giữ khoảng cách,ko nên để người khác hiểu sai lệch về con người mình ok.
  4. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nếu khi chưa "yêu", cô ta cũng để cho bạn trả tiền thì cái việc đó cũng bình thường thôi. Còn khi đã "yêu" thì đi chung với bạn, đương nhiên là ai trả cũng không thành vấn đề. Cái việc này chẳng có gì là quan trọng. Còn về việc bạn sợ bạn của bạn nghĩ như thế nào về cô ấy, việc đó đã xảy ra chưa? Tôi nghĩ là cô ấy sẽ cư xử khác khi đi chung với bạn của bạn. Còn về phần bạn, chia tay với cô ấy chỉ vì lí do vớ vẩn ấy thì thôi đi. Như chip_quay nói, nghỉ yêu cho khoẻ. Mà chưa chắc bạn đã yêu và hiểu cô ay ; bạn quá quan trọng mặt mũi. Thật là may mắn cho cô ấy khi bạn chia tay với cô ấy
    Được trance9867 sửa chữa / chuyển vào 06:50 ngày 16/07/2006
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết rồi.Đành rằng ai cũng bảo con trai phải là người trả tiền nhưng ko có nghĩa con trai là người trả tiền cho tất cả các buổi đi chơi,tất cả những buổi xem phim,hay uống nước.Nhất là khi đã là người yêu việc này nên thật sự thoải mái.Và người con gái cũng phải biết cách tế nhị 1 chút.Anh trả tiền ăn còn em trả tiền nuớc,đôi lúc k cứ phải thẳng nhu thế nhưng có lúc thấy có thể giả được thì cứ giả.Thoải mái thui,tôi và ex hồi trước cũn g thế.Đừng dồn hết vào người ta để cho người ta cứ nghĩ rằng mình ỷ vào nhiều quá.Hết rồi cái thời chỉ con trai là thanh toán tất cả các bill.Ngay trong ty chuyện money phải thoải mái để ko ai thấy quá mắc nợ.Nói dại có ko còn là của nhau cũng ko áy náy rằng ngày trước mình phí tiền vì nó nhiều quá à bây h chẳng ccó kết quả gì.KHiếp!
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    à, hoá ra 2 nick là 1 ng à...làm mình cứ thắc mắc mãi.
    @ chủ topic: nếu ko welcome thì tớ lượn vậy, ko tranh luận với bạn nữa. Thật là quá conservative !!!
  7. trance9867

    trance9867 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hai người nào là một ???
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    mình thấy bạn quả là một người bằn tiện và nhỏ mọn trong tính cách . Xin lỗi vì tớ là tớ cứ nói thẳng, cái lý do tiền bạc mà cậu đưa ra để finish một mối tình quả là tầm thường hết sức. Cứ như là mọi thứ đều bắt đầu bên bàn nhậu và kết thúc bên cái phép chia đều hoá đơn ấy . DDoc
    Cách bạn ứng xử về tiền bạc nói lên bạn chưa được tinh tế và thật sự thì.... hơi lỗ mãng và vụng về..... Đã là con người thì ai cũng có suy nghĩ, một kẻ tưởng như ngốc nghếch cũng đôi khi nói những lời chí lý làm cho những kẻ tưởng mình là khôn cũng phải giật mình thon thót..
    Đừng vội trách cô gái kia, biết đâu đấy vì cái thái độ của bạn làm cô ấy nghĩ rằng...
    Mà tại sao bạn cứ phải lôi cô ấy đi tiêu tiền thế, tớ thấy tình yêu của các người toàn dính đến " hơi đồng",
    Có tiền mà khoe khoang thì tạo cơ hội cho kẻ xấu hành nghề, có sắc mà " khoe hàng" thì tạo điều kiện cho giang hồ lơi lả. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân bạn a
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Buồn cười nhỉ. Cái chuyện đi ăn mà đàn ông phải trả tiền là cái chuyện bình thường mà. May mà mới có đi ăn. Nếu mà cô ấy lại cứ đi siêu thị hay đi các shop chắc chỉ được hai hôm chắc cậu chia tay mất.Mói phải tiêu tiền có một chút mà đã kêu ầm ầm lên rồi.==>chả galang với chị em tẹo nào
    Còn cái việc mà cậu có nhiều tiền hay ít tiền thì tôi không đề cập đến. Nhiều tiền hay ít tiền là do cách mình thể hiện. Phải làm sao để cho bạn gái biết được mình như thế nào. Phải sống bằng con nguời thật, bản chất thật của mình thì con gái mới thích.Thế nhé.
    Còn nếu cậu có thắc mắc j có thể liên hệ với tôi , tôi sẽ nói với cậu cách để cho các bạn gái phải hiểu cậu là ai ?
    Híc híc đùa thui nhá.đừng hiểu lầm.Buồn quá k làm j đành ngồi nói phét tý. Mọi người thông cảm đê.
  10. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Có thể người yêu cũ của bạn chưa tế nhị hoặc chưa thật sự quan tâm đến bạn nhưng lý do chia tay chỉ vì chuyện bạn fải trả tiền tất cả thì..hix...bạn trẻ con quá (đến bạn còn nhận thấy lý do chia tay của bạn buồn cười cơ mà) . Nếu bạn là người thích sự sòng phẳng thì sao bạn ko thẳng thắn ngay từ đầu, chia sẻ quan điểm của mình một cách tế nhị với cô ấy? Nếu cô ấy hiểu và chấp nhận được quan điểm đó thì cô ấy sẽ tự biết cách điều chỉnh cách cư xử, còn ko thì cô ấy có thể sẽ "hãi quá" mà biến thành "chuồn chuồn" lun. Dù thế nào thì hoặc bạn sẽ ko fải "ấm ức" cho cái ví tiền của bạn nữa, hoặc bạn sẽ bảo toàn được cái ví của bạn. Hy vọng bạn sẽ ko bị "lỗ" với cô người yêu mới (nếu có) nữa

Chia sẻ trang này