1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay chỉ là chia tay!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hunterthepassion042009, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    toàn ý kiến phản đối chủ topic thôi nhỉ....có vẻ ngày nay người ta xem việc con trai trả tiền là 1 việc tất nhiên.....vậy sao mọi người vẫn luôn miệng nói nam nữ bình đẳng....con trai làm được nhiều việc....con gai cũng thế...việc trả tiền con gái cũng làm được nhưng chẳng qua....ko thèm làm thôi nhỉ
    nội tình vụ việc mọi người làm sao có thể biết hết được....mọi người chỉ mới biết được 1 chi tiết là "chuyện trả tiền" thoai mà đã....phê phán thậm tệ cái bác chủ topic này...tội bác....chuyện đời nó phức tạp lém (nhưng nếu thực sự bác chia tay chi vì chuyện này thì....bác cũng đáng bị phê phán thật )
    quay lại......vấn đề nóng bỏng...chuyện trả tiền khi con trai và con gái di chung....con trai vốn galăng...trả tiền là chuyện bình thường...ko tính toán...nhưng như thế ko có nghịa chị em phó mặc hoàn toán chuyện tiền bạc cho anh em được....ko hề tính toán nhưng thực sử trong đầu 1 vài anh em có thể nảy sinh suy nghĩ...."cô ấy có để ý quan tâm gì đến mình, thực sự quan tâm đến con người mình hay chỉ đơn giản cô ấy đi với mình là được để trả tiền ăn uống vui chơi"
    mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu thỉnh thoảng .....(chỉ thỉnh thoảng thôi )...chị em xung phong trả tiền hoặc quan tâm đến chuyện anh em chi tiêu thế nào....thì tình cảm của cả 2 sẽ...thăm thiết hơn ---> nó thể hiện và cũng tạo cho anh em cảm giác...người con gái này biết quan tâm đến mình...quan tâm đến nhiều chuyện...gây 1 lòng tin....hình ảnh 1 cô gái có thể trở thành vợ của mình sau này...người thực sự biết quan tâm đến chuyện gia đình con cái
    lấy ví dụ chuyện của em......hồi đầu mới yêu....em chưa bao giờ để cô ấy phải rút ví trong bất cứ trường hợp nào....nhưng đấy chỉ là khi đi chơi riêng...còn khi ở trường (học chung), hay đi ăn theo nhóm.....vẫn share đều....(thỉnh thoảng đứa này trả cho đứa kia cho nó...tình củm)......nhưng cũng có lúc em nảy sinh cái suy nghĩ như....bác chủ topic này....thể roài có lúc em...hết xiền.....em..."tậm sự" với cô ấy "vợ ơi..hôm nay...hết xiền òi "....và cô ấy cười....hôm đấy cô ấy vui vẻ trả tiền....về sau....cô ấy bắt đầu để ý đến chi tiếu cua em hơn....thỉnh thoảng...kiếm tra.....ví...xem còn đủ xiền chi tiêu trong tuần ko....hoặc thỉnh thoảng di mua đồ ăn hay mua đồ gì đấy.....cô ấy hỏi còn xiền ko....rồi cô ấy đưa....2 đứa vẫn cảm thấy thoải mái...cởi mở hơn--->hạnh phúc
    nói nhiều quá....đấy chỉ là ý kiến riêng.....có thể nó ko phù hợp với 1 số người...xin đừng chửi iem mà tội...còn còn là trẻ con mà
    rút ra 1 câu cuối cùng....chị em bỏ chút ít thời gian quan tâm đến...."tài chánh" của anh em hơn.....mọi chuyện sẽ đều tốt đẹp....anh em ko cần chị em phải thực sự rút ví, hay phai tính toán chi li sòng phẳng chuyện trả tiền...cái anh em cần la sự....quan tâm của chị em mà thôi.....
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể dùng tiền mua được tình cảm mình sẽ đâu tư toàn bộ số tiền mình có,kiếm thêm và kiếm thêm nhiều nữa nếu không đủ,nhưng sự thật không phải vậy phải không?
    Tiền đơn giản chỉ là vật phẩm đại diện cho sức lao động của mình,tài sản mình có và..nhiều nữa nhưng chắc chắn không phải là tiên,phép màu.
    Thật buồn cho những suy nghĩ đại loại như vậy của chủ tópic
    Người Pháp nói cái bạn dùng để lấy là cái bạn sẽ dùng để giữ
    Nếu bạn dùng một cái tời than lấy hòn than trong lò thì cái tời than sẽ dùng để giữ nó.
    Một người bạn lại bảo mình khi cậu ta cầm miếng bánh mỳ bằng tay cậu ta vẫn có thể giữ nó bằng miệng,và mình nói: "Vậy hãy chuyển cho mình người yêu của bạn vì bạn đã lấy nó bằng tay và nếu tay chính là bạn thì chắc miệng sẽ không thể,nó có thể là đại diện cho mình hoặc ai đó khác"
    Vậy ông chủ tópíc này có đưa ra một lý do chính đáng không vậy?Hay đơn giản chỉ là bản năng khi con người ta đạt được mục đích thì đơn giản nó sẽ không còn là mục đích nữa
  3. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thực sự không hiểu bác đang nói đến vấn đề gì? Nếu về tiền nong thì như mọi người nói, em cũng thấy con trai trả tiền là chuyện........ tất nhiên. Nếu bác không thích thì bác nói thẳng với girlfriend của bác. ( Tất nhiên nếu để girlfriend trả tiền thì sau 1 bữa bị đá cũng là điều tất nhiên) Còn con trai đi với con gái dù có phải bạn gái hay ko thì con trai cũng nên rút hầu bao => về vấn đề tiền nong, khỏi kêu ca.
    Theo em hiểu thì hình như bác định nói rằng bạn gái bác chưa từng mời bác đi chơi ah? => người yêu kiểu này cho zô sọt rác.
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Sợ các cô gái bi h thật, vậy mà lúc nào cũng gào thét đòi bình đẳng và rêu rao hình ảnh phụ nữ độc lập, chủ động.
    Và tôi cũng nghĩ rằng các cô gái có suy nghĩ thế này là mấy cô chưa bít kím xiền là gì đâu nhỉ? Các cô gái cũng nên bít rằng khi iu nhau thì cũng nên hiểu cho nhau về tình hình tài chính của nhau chứ. Khi chưa iu nhau, con trai trả tiền là hợp lý. Khi iu nhau rùi thì các cô gái đảm đang sẽ là các cô gái điều tiết sự chi tiêu cho cả 2(ko nhất thiết là share đâu nhé) mà cô gái phải bít được tình hình xiền bạc của cả 2 mà cư xử cho nó hợp lý.
    @ chủ topic: ông có các xử sự ko giống đàn ông gallant lắm, nhưng Gái của ông cũng ko thể là vợ đảm đâu, chia tay là tất yếu nhưng nguyên nhân chia tay và cách chia tay thì hơi có mùi
    P/S: Cá nhân tôi đã gặp mẫu phụ nữ rất chủ động trong tài chính, khéo léo, giữ thể diện cho bf. Không phụ thuộc bf về tài chính và nhiều vấn đề khác, những người này thực sự được tôn trọng.
    Được raisomoon sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 05/08/2006
    Được raisomoon sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 05/08/2006
  5. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thật khôi hài. Tình yêu mà có thể đem đồng tiền ra để so đo à? Bây giờ mà vẫn tồn tại loại con trai chia tay bạn gái chỉ vì cô ấy không trả tiền sau mấy bữa ăn à?
    Khi đã yêu mà còn tính toán như thế à? Tình yêu của bạn rẻ thật đấy. Bày ra chợ mà bán chẳng biết có được mấy đồng.
    May mà mình không yêu phải loại người như thế.
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ai dà, lâu rồi mà cái topic này vẫn còn sống à?? Còn có mấy ý kiến ủng hộ nữa chứ... Theo em thì thế này:
    + Chuyện yêu đương, đi chơi ai trả tiền ko quan trọng, vấn đề xuất phát từ nguyên nhân trả tiền : bị ép buộc hay tự nguyện. Nếu như bị ép buộc thì xem lại tình cảm đê (và nó rơi vào trường hợp chủ topic)
    + em quen bạn (là) trai bọn họ toàn đòi pay cho em. Cũng tuỳ lúc em đòi share hoặc vui vẻ nhận lời. Anw, đừng tưởng ăn free của ng khác là cảm thấy dễ chịu nhá !!! Các bác lên án con gái chuyên gia "ăn" của ng khác mà ko cảm thấy mình nhỏ mọn à??? Bởi vì các bác hay sĩ diện hão nên mới hình thành 1 thói quen: trả tiền khi đi với con gái. Thử hỏi nếu bọn em móc tiền ra trả, thể nào cũng bảo làm mất mặt các bác (mà ex của em là điển hình).
  7. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu ko vào lại đây,giờ thấy nhìu ý kiến trái ngược nhau nhỉ.Nhưng thú thật rằng,mình ko tồi,ko ky bo như 1 số Bác gì nghĩ đâu nếu ko muốn nói là chơi rất đẹp với anh em.Nhưng bạn gái mình thì mình ko nghĩ là chơi đẹp hay chơi xấu.Mà thật sự khi đi chơi với cô ấy,mình là người lúc nào cũng rút ví,và ở nhìu góc độ khác nhau qua tính tình,cách đối xử mình luôn tự hỏi là ko biết cô ấy quan tâm,yêu mình,quen với mình hay còn 1 điều gì khác.....Và việc mình mong muốn cô ấy lâu lâu mời mình đi ăn hay đi chơi đâu đó là mình muốn 1 chút gì đó của sự quan tâm thôi hoặc làm như vậy để mình có thể yên tâm về đều màh mình đang lo lắng về cố ấy như suy nghĩ của mình thôi.Chứ mình ko đòi hỏi gì cả,vì thật sự màh nói mình ko thích như vậy và ở đây mình ko nói đến sự công = gì cả.Nhưng cần 1 cái gì đó quan tâm,1 chút gì đó tâm lí ở 1 người con gái và sự hiểu biết nhất định và biết cách ứng,đối xử là 1 điều ko thể thiếu.
  8. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu ko vào lại đây,giờ thấy nhìu ý kiến trái ngược nhau nhỉ.Nhưng thú thật rằng,mình ko tồi,ko ky bo như 1 số Bác gì nghĩ đâu nếu ko muốn nói là chơi rất đẹp với anh em.Nhưng bạn gái mình thì mình ko nghĩ là chơi đẹp hay chơi xấu.Mà thật sự khi đi chơi với cô ấy,mình là người lúc nào cũng rút ví,và ở nhìu góc độ khác nhau qua tính tình,cách đối xử mình luôn tự hỏi là ko biết cô ấy quan tâm,yêu mình,quen với mình hay còn 1 điều gì khác.....Và việc mình mong muốn cô ấy lâu lâu mời mình đi ăn hay đi chơi đâu đó là mình muốn 1 chút gì đó của sự quan tâm thôi hoặc làm như vậy để mình có thể yên tâm về đều màh mình đang lo lắng về cố ấy như suy nghĩ của mình thôi.Chứ mình ko đòi hỏi gì cả,vì thật sự màh nói mình ko thích như vậy và ở đây mình ko nói đến sự công = gì cả.Nhưng cần 1 cái gì đó quan tâm,1 chút gì đó tâm lí ở 1 người con gái và sự hiểu biết nhất định và biết cách ứng,đối xử là 1 điều ko thể thiếu.
    _________________________________________________
    Pác này tính toán wá , nếu chỉ là bạn cho dù con trai có trả tiền đi chăng nũa thì cũng bình thường . Còn nếu là người iu mà đi chơi Pác cứ suy nghĩ về Tiền thì nghĩ chơi cho rồi, nếu pác cứ như thế thì thật tủi cho những ai iu pác
    Tại sao khi mình trả tiền trong cuộc đi chơi mà cô ấy ko trả, pác phải tìm hiểu về hoàn cảnh của đối phương chứ đùng trách vội , Nếu con gái khi đi chơi với nguòi iu mà cứ anh ơi em thích cái điện thoại này, em thích cái kia................. thì khi đó bạn mới nên suy nghĩ như vậy. TUi là con trai mà còn xấu hổ thay cho pác huống hồ là con gái.
    Đồng tiền tuy nó nhỏ nhưng nó có quyền là như vậy đó
    XIn lỗi vì tui nói thẳng như vậy nhe. TUi ko giàu có gì nhưng khi tui đã iu và đối phương cũng iu tui thì ko những tui trả tiền cho tất cả cuộc đi chơi mà tui còn sắm cho cô ấy những gì cô ấy thiếu (nhưng sắm cho hợp với túi tiền của chính mình và số tiền đó phải do chính mình làm ra thì mói có ý nghĩa)
  9. jullian

    jullian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chả hiểu vấn đề ở đây là gì.
    1. Tớ tự kiếm tiền tiêu từ mấy năm rồi, cũng thấy khổ sở phết nên chắc cũng biết tiếc tiền.
    2. Tớ là con gái, đã có bồ và chơi với nhiều bạn trai.
    3. Tớ có quan điểm về tiền bạc như sau:
    Khi mới quen, con trai trả tiền cũng được, nhưng con gái làm gì thì làm, đừng để con trai nghĩ là đầu tư lãng phí , cứ share được thì tốt.
    Khi có bạn thân, bình đẳng cũng tốt nốt, cùng chơi cùng trả. Tuy nhiên, tiền thì lúc có lúc không, không nhất thiết phải đều chằn chặn. Tớ có một hội bạn thân, một trong số đó mặc định là không bao giờ phải chi trả gì hết, chúng tớ biết hoàn cảnh và thu nhập của người đó và rất vô tư với việc đó. Tớ cũng có một hội khác, một trong số đó kiếm tiền ác liệt và lúc nào cũng hô không có tiền, thậm chí đi siêu thị, cô ấy bảo không có đến 100 nghìn, no comment, thành phần này thì lại khác, tớ quyết share triệt để từng đồng.
    Khi có người yêu, lúc này khái niệm bình đẳng hiểu theo cách khác. Bồ tớ cứ việc trả tiền, nhưng tất cả những khoản chi trả lớn chúng tớ luôn cùng bàn và cũng gánh vác. Và việc của tớ, chỉ là thỉnh thoảng lục ví xem còn không và nhét thêm vào. Nhưng khi tớ trục trặc công việc, tiền nong dấm dớ, tớ cũng không lăn tăn gì hết.
    Tóm lại, tớ là con gái nhưng có quan điểm không thích nợ nần ai.
    Tuy nhiên, tớ chỉ vô tư với những ai vô tư, còn thì nếu ai tính toán từng đồng, thành phần đó tớ nghĩ là cũng không chơi được. Nếu cảm thấy mình luôn thiệt thòi, tớ nghĩ có một cách hay nhất là đừng chơi với những người mà mình nghĩ mình phải thiệt, chứ chơi rồi mà lại ca cẩm và ấm ức thì nghe chừng không hấp dẫn lắm.
    Về phía chủ topic, chắc bạn ấm ức lắm thì mới nói ra. Nhưng khách quan mà nói, cuộc chia tay của 2 bạn chả biết có phải là đáng tiếc hay không nữa vì theo quan điểm của tớ, hoặc là không chơi hoặc là nếu chơi mà không được thì thôi, chứ cái cách của bạn, là nói xấu ấy, không đẹp cho lắm.
    Chúc bạn tìm được một người quyết không chịu để bạn coi thường nhân cách, một người nếu bạn mừng tuổi một tờ 100đô, cô ý sẽ nhất thiết trả bạn một tờ 100 euro để khỏi mang tiếng yêu vì tiền
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>>funny nhỉ
    Bó chân+ bó trym
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 31/08/2006

Chia sẻ trang này