1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay chỉ là chia tay!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hunterthepassion042009, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonbienlanha

    bonbienlanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bác trai thì có tính toán, bác gái là người vô tâm. Vấn đề tiền nong tôi không nói ở đây, có thể đó chỉ là một ví dụ thôi. Con gái phải để ý đến người khác chứ. Nếu bác gái là người biết sống hơn thì bác trai đây chẳng phải viết bài này.
    Mỗi người một tính cách, không hòa hợp đưực thì chia tay. Chia tay bây giờ còn hơn là để quá muộn.
  2. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này hay đây.
    Đồng tiền đi liền khúc ruột - các cụ dạy thế rồi. Nếu ví bạn lúc nào cũng no đủ thì đã đành 1 nhẽ, đằng này cũng phải có những lúc thế này thế khác chứ....
    Nếu 1 tuần chỉ gặp 1-2 lần thì có lẽ chẳng sao - Nhưng đằng này ngày nào cũng gặp - Cứ đơn phương thì e rằng hơi bị ngán..
    Cái cô bạn gái kia cũng hơi chuối đúng ko ?
    Có cách nào khắc phục ko?? Có đấy :)
    Đưa ví của mình cho cô ấy - :) Em cầm lấy rồi làm thủ quỹ cho anh.
    Chắc chắn sẽ giải quyết đc vấn đề
  3. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn gái bạn chưa thật khéo, nhưng bỏ nhau vì lý do này kể cũng hơi lãng xẹt, hehe.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    chết cười, mấy em gái trong nì toàn tư tưởng đi với bạn trai và để chúng nó trả tiền là tất nhiên!!! Thế mà cũng ăn uống vui vẻ đc nhỉ ? Bái phục bái phục.
    Riêng tớ đây, có thể là buổi đầu thì các bác trai bao h chả tranh giành --> tớ chẳng phản đối, nhưng nếu hợp nhau và gặp nhau đến lần thứ ... chẳng hạn, thì k bao h có chuyện chỉ có bạn trai trả tiền. Ăn uống thế tớ thấy k sướng! Chẳng phải là vì mình lắm tiền hay là lắm...chuyện. Đơn giản là mình và bạn (bạn thường lẫn người yêu) đều có tiền, nên việc chia sẻ với nhau khi đi chơi là vui nhất. Nhất là có những hôm tớ nổi hứng đột xuất, thèm ăn cái j đó, nếu rủ đc ai đi thì câu đầu tiên bao h cũng là "Tớ / em / chị mời" và tất nhiên là tớ sẽ trả tiền.
    Nói thế để các cô em trong này hiểu rằng, tiền bạc là chuyện cực kỳ tế nhị, ngay cả đến vợ chồng còn phải cẩn trọng khi giải quyết vấn đề, thế nên các em chớ có cái tư tưởng các em là người hưởng để giai trả tiền. Đi chơi với những người như thế thú thật là chán vô cùng. Dù muốn dù không, người thường xuyên trả tiền vẫn có cảm giác...bị lợi dụng. Các em nên suy nghĩ lại nhá.
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    em nói thật chứ con gái nhiều người tính nết chán lắm, đúng là việc trả tiền hay tiền nong ko quan trọng mấy nhưng nhiều cô gái mất người yêu và bị hiểu xấu đi cũng vì như thế, sao họ ích kỷ nhỉ , họ cứ nghĩ việc con trai chi tiền là đương nhiên, hehe con trai con gái thời buổi này công bằng, nếu tình yêu mà ko có cân bằng thì chẳng bền được, người miền Nam họ sống cũng vì lẽ sống công bằng thế nên ngay cả bạn bè thôi chứ đừng nói gì đến người yêu họ cũng đã có tính bền vững rồi, thôi đau lòng làm gì bác ạh, bác cứ bt đi, thiếu gì gái ở trên đời này.
    Nhưng bác đã nói rõ với người yêu bác về vấn đề này chưa, kẻo ko người ta lại bảo bác bủn xỉn, nhỏ mọn, dù sao vì vấn đề tiền nong mà chjia tay cũng hơi bùn cười, bác nên xem xét lại, rồi lúc nào đó đi chơi bác giả vờ bảo anh để quên ví ở nhà xem thái độ của người ấy ra sao, hay anh hết tiền rồi, cứ nói thẳng thé xem người yêu bác thế nào, hehe thôi dù sao bác cũng nên nói rõ ràng chứ vì ti4ền mà chia tay người yêu thì cũng mệt và bùn cười lắm
    Được lionking_hau sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 31/08/2006
  6. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chị nài tính hay nhờ.... người như chị thời nay ko hiếm nhưng cũng khó kiếm ....chị ơi...cho em đăng kí.....chị hoặc chị có iem gái giới thiệu iem với....
  7. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau mà đi chơi thường thì con trai trả tiền ,nhưng mà cái bạn lập ra topic này , sao bạn lại để ý đến những chuyện tiền nong thế nhỉ . Có thể cô gái kia ko yêu bạn , chỉ muốn lợi dụng , hoặc cô ta sống hơi kém . Chỉ vì vật chất mà chia tay như vậy là trường hợp hơi hiếm . Chuyện bạn nhiều lúc cãi nhau với cô ta vì chuyện tiền nong sẽ làm người yêu tổn thương , con gái chẳng ai muốn bị động chạm đến những chuyện như thế cả . Lúc bạn đi với bạn bè của bạn có người yêu đi kèm , đương nhiên bạn phải trả tiền rồi , chẳng lẽ để người yêu trả mà ko thấy bẽ mặt trước chiến hữu sao ?
    Nói chung những người ky bo và hay tính toán chuyện vật chất thì khó giữ tình yêu lâu bền lắm, ko chỉ trong tình yêu mà cả ở những khía cạnh tinhcàm khác nữa .
  8. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    kể từ hồi quen nhau đến tận bây giờ là gần 2 năm (chưa biết bao giờ cưới) anh tớ (một người thu nhập bình thường) không cho tớ trả tiền bất cứ một lần nào, mấy ông bạn của anh tớ cũng làm tương tự đối với bạn gái và chẳng ai phàn nàn gì cả hôm nào hết tiền thì hai đứa ngồi uống trà đá ngoài đường, tớ có gợi ý trả tiền nhưng anh ý cứ ko cho hehe
    còn chia tay à, cái lý do này, chẳng biết nói thế nào, nhưng nói thật, giận hay không thì tuỳ, nếu yêu phải một người có suy nghĩ thế này, thà đừng yêu còn hơn
    Được valentinekhongcoanh sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 02/09/2006
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tôi chia sẻ một kinh nghiệm nhé!Mặc dù tôi và anh ấy đã chia tay, nhưng chuyện tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề đối với chúng tôi. Lúc đó anh ấy đã đi làm, còn tôi chỉ là sinh viên, nhưng tôi vẫn có khoản tiền riêng của mình, nhờ đi làm thêm. Chính vì thế chả bao giờ chúng tôi phải băn khoăn về chuyện tiền bạc, mặc dù có những lúc hai đứa nhẵn túi. Nhưng chúng tôi luôn thấy thoải mái, ai trả tiền cũng được, hầu như anh ấy luôn trả tiền, nhưng tôi lại kiếm 1 cái cớ gì đó để đưa tiền cho anh ấy vào lúc khác, khi biết anh ấy sắp hết tiền. Túm lại là sòng phẳng nhưng rất tế nhị. mà thật ra chẳng bao h chúng tôi tính toán chuyện đó. Hiểu nhau, chia sẻ và thẳng thắn với nhau, đã yêu thì trước tiên phải dám thẳng thắn với nhau, coi người kia như một phần của mình. Cái đó chẳng có gì đáng để suy nghĩ và xấu hổ nếu 2 người đã yêu nhau. Nếu bạn mà tính toán như vậy, quả thật tôi cũng thấy khó mà chấp nhận được. Tôi là con gái mà còn chả nghĩ đến chuyện tiền bạc, thậm chí có thể bỏ tất cả số tiền mình có để mua cho ng yêu món quà mà anh ấy thích. Cũng chả nghĩ đến việc anh ấy sẽ mua gì lại cho tôi. Bạn ơi, khi yêu, đôi khi ngu 1 tý mới đúng là yêu. Nếu mà khôn quá thì lại chẳng yêu được ai đau. Bạn quá thực dụng rồi!Chúc mừng cô gái mà bạn đã chia tay!
  10. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nói thật chứ, yêu đến mức nào thì yêu em thưa các bác là em cùng bất đắc dĩ lắm thì mới nhờ bạn gái trả tiền, còn thậm chí hồi đi chơi với người yêu cũ, chưa yêu được cô ấy mời đi ăn với bạn bè và nước non với bạn bè cô ấy(hồi ấy chưa yêu đâu) thế mà lúc xong xuôi bọn bạn cô ấy cứ ngồi ỳ ra, em thấy cô ấy ra trả tiền liền rút một tờ rõ to để đưa cho chủ quán, cô ta chưa định hình được thì người bán hàng đã trả lại em rồi, đấy chỉ là một chuyện nhưng kể cả lúc yêu nhau rồi em mà để bạn gái trả tiền em cứ thấy quê quê thế nào ấy, bọn bạn em nó toàn mắng thui nhưng được cái là người yêu xưa cũng biết điều lắm chẳng phải lăn tăn gì cả, mà có lăn tăn em cũng chẳng suy nghĩ gì cả vì vốn em có tiền thì mời bạn vào chỗ sang, ko có tiền thì kem bờ hồ, cạn túi thì đưa đẩy ra chỗ nào đấy tán phét, hay chỉ là ngồi một chỗ nói linh tinh rồi trêu nhau, hehe thế đấy các bác ạh

Chia sẻ trang này