1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay, chuyện có gì phải ầm ĩ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi longfragile, 15/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longfragile

    longfragile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chia tay, chuyện có gì phải ầm ĩ

    Tại sao khi chia tay người ta cứ phải đi tìm nguyên nhân này nọ , tại anh hay tại ả. Nhiều khi đó chỉ đơn giản là tự nhiên người ta không còn cảm thấy thích nhau nữa, tự nhiên hết yêu nhau thế thôi. Tình cảm cũng phải có quy luật của nó, lúc nhạt lúc đậm chứ đúng không bà con.
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi người trong cuộc thì vô tư, còn người ngoài lại cứ chăm chăm suy nghĩ tại sao - thế có lạ ko chứ?
  3. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Biết là vậy, nhưng chia tay trong đau khổ, trong nước mắt thì mới là ý nghĩa chứ. Thử nghĩ mà xem, bao nhiêu lâu hai đứa có nhau, quấn quýt yêu thương. Thế mà giờ mỗi người một ngả đường ai nấy đi, như vậyko tan vỡ, ko day dứt sao được.
    Nhưng mà dù sao thì mình vẫn phải sống, phải hướng tới tương lai. Do vậy, không nên quá suy sụp mà ảnh hưởng đến sự nghiệp, đến mọi thứ...
    Chia tay, người ta thường đổ lỗi cho những lý do này nọ, thường ko ai nhận lỗi về mình... Thôi thì đổ cho gió cho mây vậy:
    "Tại vầng trăng tại em hay tại anh
    Tại sang đông ko còn hoa sữa
    Tại siêu hình, tại gì ko biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay... "​
    all the rivers run...
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thì có muôn vàn lý do của nó. Nhiều kiểu chia tay làm con người đau khổ, cũng có kiểu chia tay làm con người hạnh phúc. Đau khổ khi yêu nhau mà phải chia tay vì xa nhau chẳng hạn hay vì hoàn cảnh nào đó( lý do này gà con không chấp nhận vì chẳng có gì là không vượt qua được nếu đấy là tình yêu thực sự) , Chia tay khi 1 người không còn yêu người kia hoặc đá nhau này nọ...... Kiểu này chỉ 1 người khổ thôi, người còn lại thì nhăn nhở rõ ghét Nếu có ai phản bội bạn kiểu này, hãy ngẩng cao đầu mà sống nhé.
    Còn kiểu chia tay làm con người hạnh phúc là khi họ nhận ra rằng tình cảm của họ đã nhạt dần, không hợp nhau.... Lúc đó thì làm bạn của nhau là vui vẻ nhất đấy......
    Gà con có 1 người bạn. Anh ta không yêu cô ấy nữa. Thế là lúc nói lời chia tay , cô ấy khóc nhiều lắm. Sau 2,3 ngày gì đó, cô ta đề nghị anh ấy kiếm hộ cô ta 1 chàng người yêu khác để gọi là bắt đền....... Gà con muốn hỏi mọi người như vậy cô ta là người thế nào?????? gà con không thể nghĩ rằng trên đời này còn có chuyện chia tay rồi bắt đến đấy. Vui tính nhỉ
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 16/04/2003
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Thất tình thì cũng phải có tình đã mới thất chứ nhỉ ,bao giờ mình mới có thể chia tay hả trùi

    Chỉ bằng sự mạnh mẽ của một từ thôi
    Cuộc sống hồi sinh trở lại
    Tôi đã sinh ra để được biết tới em
    Để được gọi tên em vang mãi

  6. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    He he he chia tay thi thoi , co lam sao dau , mat di nguoi yeu va co them 1nguoi ban he he he he .
    Thanghippy

Chia sẻ trang này