1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay có còn là bạn ? ( HHT 2! )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocquang3000, 30/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Thế là tốt quá rồi,chia tay mà vẫn còn là bạn được,tốt nhất là vẫn giữ được tình bạn với nhau phải ko???
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
  2. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Khong biet trong day da co ai biet yeu , va yeu that su chua nhi ? Vay cac ban co muon tro thanh ban khi da chia tay khong . Minh so do chi ton tai tren sach vo thoi , con ngoai doi thi sao ? minh mong duoc su chia se cua 1 nguoi cugn canh ngo , lam cach nao de co the thanh ban ?
    QUANG
  3. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thời buỏi này nếu ói đến một tình yêu thực sự, sẵn sàng hi sinh vi nhau thì thiệt hông phải dễ. Nhưng nếu nói đến một tình yêu chân thành, không lợi dụng thì vô số bạn ơi. Tui đã nói, bản thân thình yêu là ích kỹ, với lại nếu cố làm bạn mà để thêm ngại ngùng, thì cần chi phải nghĩ đến chữ bạn sau khi chia tay nữa. Cái gì qua rồi thì hãy dể nó ự nhiên chìm vào quên lãng luôn đi. càng ít chuyện càng tốt. "Let bygone be bygone"

    Nebman-is now or never...
  4. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thân là bạn chán là tù
    Ngủ say giấc mộng chẳng hù được ai
    Mai này xa cách lâu dài
    Cuộc đời mấy chốc ai tài thì chia

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  5. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    lam sao bay gio ?minh da thu quen nhieu ban moi nhung van ko co cam giac nhu moi tinh dau . Minh rat tiec cho 1 moi tinh dep nhung chua tron ven . Va minh muon lam 1 dieu gi do de sau nay nghi ve no , minh ko phai an han ve bat cu 1 dieu gi ca . Co nhu vay minh moi co the thanh than hon . That kho phai ko , nhung neu nhu minh noi rang con trai nho 1 thi con gai nho 10 . chac la co ban ay con kho khan hon minh nhieu , va lieu quen di het tat ca co phai la cach tot nhat ?
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  6. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Những ngày Tết đi chơi thật vui , và tôi biết rằng tôi có thật nhiều bạn bè quan tâm đến mình . Tôi kh6ong hề cô đơn , xung quanh tôi vẫn là những tiếng cười nói vui vẻ , có lẽ tôi thật hạnh phúc . Song tôi vẫn hay nghĩ vẩn vơ , không biết giờ này cô bé ấy đang làm gì ? Tôi hiểu về cô ta cũng tương đối , và tôi biết chắc cô ta không có nhiều bạn bè thân , không muốn chia sẻ với ai . Nhiều khi tôi muốn nhấc điện thoại lên chỉ để nói 1 câu chúc tết ý nghĩa nhưng cũng không đủ can đảm . Đành phải để đến đâu hay đến đấy . Có quá nhiều thứ , nhất là cảm xúc , con ngươi không thể quyết định hay hướng dẫn bằng lý trí . Thật khó khăn , nó giống như lời 1 bài hát " How can I change the World ? Cos I sure can't change your mind " . Dù sao thì mọi thứ vẫn đang diễn ra 1 cách bình thường , không phụ thuộc vào bất kì 1 cái gì cả . Làm bạn thì tốt , không thì cũng tiếc 1 chút . Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả , phải không ?
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  7. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người đã khuyên tôi nên đi tìm một bạn gái mới, thế nhưng cứ gặp ai là tôi lại so sánh với người ấy... để chỉ hiểu rằng,,, chứng minh một điều ngu ngốc rằng trong tôi vẫn có hình ảnh kia bao phủ, thật là chẳng dại nào bằng dại nào
    Nhớ ngày em bảo mình chia tay
    Anh ngồi ngẩn ngơ suốt cả ngày
    Đêm về thức trắng lòng tê tái
    Ai bảo rằng anh yêu lắm ai
    Nhớ ngày em bảo mình chia tay
    Anh ngồi xé lịch suốt cả ngày
    Cho ngày hôm ấy không đến nữa
    Ai bảo rằng em nói chia tay
    Nhớ ngày em bảo mình chia tay
    Anh ngồi nhịn đói suốt cả ngày
    Cho lòng sáo chộn buồn thương nhớ
    Sống ích gì đâu những ngày dài
    Qua ngày em bảo mình chia tay
    Anh vui vẫn nói thế là thoát
    Không gặp phải em vui anh hát
    Hò hét xong xuôi anh nhớ ai
    Qua ngày em bảo mình chia tay
    Anh buồn vẫn bảo em thế đấy
    Chẳng được gặp em buồn lắm chứ
    Biết làm sao đây hỡi... mọi người
    Qua ngày em bảo mình chia tay
    Anh về đi tìm người yêu mới
    Bao cô qua lại vui hơi hới
    Xa rồi em ơi tháng ngày dài

    Lạnh lùng mưa giật đằng đông
    Trông ngày tháng cũ còn không nhớ gì
  8. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tôi đã đọc bài viết của các bạn và đó cũng là một câu hỏi mãi vang trong tôi mà câu trả lời chỉ có người bạn trai cũ của tôi mới có thể trả lời được mà thôi .
    chia tay anh tôi đã rất đau khổ .Đó là một điều mà tôi không hề mong muốn nhưng tôi biết đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra . vì đó là một lối thoát duy nhất .
    ngày chia tay sự tức giận của tôi đã làm cho moi chuyện trở nên căng thẳng và có lẽ chính vì vậy mà anh đã không bao giờ có thể trở thành một người bạn của tôi .
    anh không tha thứ cho tôi .anh đã không đủ lòng vi tha để có thể trở thành một người bạn của tôi.
    và như vậy mỗi dịp lễ tết sinh nhật tôi cũng không bao giờ có cơ hội được gửi tới anh một lời chúc hay một món quà
    anh và tôi đã trở thành người dưng
    lỗi của cả hai chăng ?
    tôi đã đau khổ biết chừng nào ?
    nhưng mà giờ đây khi mà năm mới tới rồi đối với tôi mọi chuyện cũng đã qua đi rồi
    tôi đã làm tất cả những gì có thể để chúng tôi có thể là những người bạn nhưng như tôi đã nói anh đã không thể tha thứ cho tôi cũng như tôi không thể tha thứ cho anh
    bởi nếu tha thứ được thi` tôi và anh đã là người yêu chứ không phải là người dưng như bây giờ
    trong những ngày đầu của năm mới này tôi cũng mong rằng mọi điệu hạnh phúc may mắn nhất sẽ tới với anh
    giờ đây tôi cũng đã thực sự thanh thản hơn rôi
    và kết lại phải chăng câu chuyện của tôi đó cũng là một sự thật của cuộc sống này chăng và tôi buộc lòng phải chấp nhận cái sự thật ấy?
    chi
  9. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nho den 1 nguoi chi can 1 phut , thuong men 1 nguoi chi can 1 gio , yeu 1 nguoi chi can 1ngay , nhung phai mat ca doi de quen 1 nguoi ma minh da tung yeu thuong Du sao thi toi cung de dem van de nay noi voi co ay , va toi ton trong cau tra loi cua co ay . That kho xu phai ko ?
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  10. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hay nhưng không may...

    Lạnh lùng mưa giật đằng đông
    Trông ngày tháng cũ còn không nhớ gì

Chia sẻ trang này