1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay có phải là bội bạc!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruanjinxiu, 19/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    ko khuyên gì nhưng có thể khẳng định , chia tay ko phải là bội bạc
    neu ko con yeu thi thà đau một giây một giờ còn hơn là đau dai dẳng cho cả bạn và anh ấy ...
  2. vienduong4

    vienduong4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự bất ngờ khi đọc được tâm sự của bạn, giống mình quá. Mình đã nghĩ mình phải suy nghĩ thật kĩ vì ko dễ tìm được người yêu mình như vậy và nếu chia tay mình có phải người ko chung thủy ko nhưng cuối cùng mình đã hiểu rằng: chỉ khi lí trí và cảm xúc gặp nhau thì mới có hạnh phúc, còn nếu ko thì sẽ là đau khổ, bạn ạ!
  3. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn :).Thật ra mình nghĩ trong tình yêu,sẽ có rất nhiều người đã từng ở trong hoàn cảnh như mình.Băn khoăn suy nghĩ nên dừng lại hay đi tiếp...Mình nghĩ trước khi dứt khoát với người yêu thì sẽ không bao giờ có chuyện liên quan tới 1 tình yêu mới :).Với mình làm gì cũng nên rõ ràng và đàng hoàng,nhất là đối với người thương yêu mình...
    Mình tin là trong cuộc sống này,đc gặp nhau và đi cùng nhau trên 1 chặng đường,dù dài hay ngắn thì cũng là 1 mối lương duyên,và sẽ trở thành kỉ niệm sâu sắc trong cuộc đời mỗi con người.
  4. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi dù chỉ là đi trên đường quệt vào vạt áo thôi thì đã là có duyên từ kiếp trước rồi
    Trước tiên hãy F5 tình yêu như 1 bạn đã khuyên ở trên.
    Bởi vì bạn có chắc chắn rằng nếu chia tay, bạn sẽ tìm dc 1 người đàn ông khác yêu mình hơn? tốt hơn anh ấy ko?
    Yêu nhau 1 thời gian dài chắc chắn sẽ có cảm giác như bạn,khi mà moi việc trở nên quá quen thuộc, con người sẽ thấy nhàm chán. Hôn nhân cung thế, nếu cứ thấy vì cảm xúc ko đc như ban đầu mà chia tay, thì còn gia đình nào tồn tại ko?
    Tuy nhiên nếu bạn đã xác định rõ tình cảm và sẽ ko hối tiếc nếu chia tay thì dừng lại thôi bạn ạ.
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chia tay...
    ko phải bội bạc:) con gái thường hay day dứt hơn con trai!
    Tôi vừa chia tay ng tôi yêu gần 2 năm.Tất cả chỉ là sự lặng lẽ và lặng lẽ...
    Đời người mấy ai tránh được sự biệt li! nếu cả hai đều ko thể cùng nhau làm mới lại tình cảm thì chia tay là cách tốt đẹp nhất để giữ lại những j còn lại trong quá khứ! kỉ niệm...
  6. hurryloveok

    hurryloveok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chị biết không, thời gian sống xa anh ấy chị đã trưởng thành lên rất nhiều, và có lẽ chị đã không còn cần đến có người ấy ở bên cạnh để che chở. Chắc gờ này chị có cảm giác nặng nề khi gặp anh ắy, cảm thấy anh ấy mang đến phiền phức cho chị....
    Nhưng chị biết không cái gì cũng có cái giá của nó và chuyện bỏ rơi anh ấy lúc anh ấy cần chị nhất thì chị có tin là sẽ bị trả báo không???
    Hôm nay chị không cần anh ấy nhưng 1 ngày nào đó sau khi chia tay nhìn thấy anh ấy hạnh phúc bên người khác chị sẽ lại thấy hối tiếc.
    Hi vọng chỉ sẽ tìm thấy lối đi riêng cho mình và đừng để phải tìm về con đường cũ.Chị há!!!
  7. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sang nhà anh,đứng nấu cơm cùng mẹ anh...Bác bảo em,con gái học gì nhiều.Tốt nghiệp đi làm nhà nước cho ổn định nhàn hạ,sáng đi chiều về sớm.Để thời gian mà chăm sóc nhà cửa gia đình chồng con.Bác chỉ muốn có đứa con dâu như thế...
    Về chơi họ hàng cùng anh,ai gặp cũng hỏi em rẳng...Định đi học tiếp à,con gái học gì mà lắm thế.An phận chồng con có phải tốt không?
    Đi cùng anh,lúc nào cũng rất nặng nề và trách em rằng sao em k muốn cưới,lúc nào cũng thích sang Anh sang Mỹ,lúc nào cũng thích xa anh.Anh mệt mỏi.Anh chán.Công việc,nhà cửa và giờ là em cũng tạo nên 1 thứ gọi là áp lực dồn vào anh!
    Em suy nghĩ nhiều lắm,em cũng tự trách mình.Em không thoả mãn sự mong muốn của mọi người hết đc.Nhưng em còn rất trẻ,em muốn hoàn thành xong việc học,rồi có công việc ổn định...1 năm,2 năm nữa có lâu quá không?Khi đó anh mới 30,còn em là 26 27.Có học thức,công việc cũng sẽ thuận lợi hơn.Tuổi trẻ,có cơ hội đi là 1 cơ hội để khám phá và tìm hiểu về thế giới rộng lớn này...Khi đó,em cũng sẽ trưởng thành hơn,và sẽ thích hợp để quán xuyến,chăm lo cho gia đình hơn nữa!Em nghĩ như vậy có gì sai hả anh?
    Em biết thời gian gần đây anh có rất nhiều chuyện mệt mỏi.Anh có nhiều áp lực.Em sẽ không rời xa anh cho đến khi nào anh còn cần có em ở bên cạnh để chia sẻ bớt những khó khăn...Cho đến lúc nào cuộc sống của anh ổn hơn về tất cả...Người ta hay nói,sức chịu đựng của ng con gái dẻo dai hơn.Càng ngày em càng thấm thía!
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào em,
    Chị đã đọc tâm sự của em và trả lời em rằng chia tay không bao giờ là bội bạc, chỉ có điều là chia tay lúc này có phải là lúc em đã thật sự hết tình cảm với người ấy chưa. Cái gọi là tình yêu sét đánh chỉ là cái ban đầu để người ta cảm nhau mà đến với nhau, còn có giữ được tình cảm ấy lâu dài hay không còn tuỳ thuộc vào sự hoà hợp vun vén cảm xúc của cả hai người. Người ấy lãng tử hào hoa, còn em thì sống nội tâm, kín đáo không ồn ào, nói là một người hướng ngoại còn người kia hướng nội kể ra cũng chưa chính xác lắm nhưng chị thấy giữa bọn em cũng có khoảng cách đáng kể. Em rất yêu người ấy nhưng thường xuyên cảm thấy mâu thuẫn và dằn vặt, rồi người ấy luôn cố gắng yêu em chân thành, quan tâm chăm sóc em rất chu đáo...Rồi hai gia đình thấy hai em quấn quýt như vậy thì cũng vun vén cho hai em. Tuy nhiên chị cảm giác rằng giữa bọn em vẫn chỉ là tình cảm sét đánh, bọn em chưa hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc tâm tư suy nghĩ, trăn trở của nhau cho nên cảm xúc chưa chắc chắn, vì thế chỉ có một trở ngại nhỏ khi em đi nước ngoài học tập thì cái "chưa chắc chắn" kia mới có cơ hội lộ rõ ra hơn bao giờ hết. Những cuộc cãi vã vì những lý do vụn vặt đã
    nảy sinh như một hệ quả tất yếu. Người ấy tham vọng nhưng uỷ mỵ, một phần cũng là lỗi của em, những lúc người ấy đối diện với những phức tạp của cuộc sống thì em đang ở đâu, rồi khi người ấy trút những tâm sự về những ưu phiền đó thì em có lắng nghe, có thấu hiểu và có là một chỗ dựa cho người ấy không??? Đàn ông tham vọng có gì là không tốt, em muốn một cuộc sống bình dị và mong muốn người mình yêu sẽ là chỗ dựa cho mình nhưng em quên mất rằng người ấy cũng có những lúc khó khăn, yếu đuối và cũng cần một chỗ dựa nơi người mình yêu. Chỉ khi nào em coi khó khăn ưu phiền của người talà của mình thì em mới có được mong muốn được ở bên người ấy. Cảm xúc trong tình yêu nó xuất phát từ những điều nhỏ nhặt như vậy đấy em ạ. Nếu mình không biết nâng niu và chăm sóc nó lớn dần lên thì cảm xúc đó sẽ tự rời xa mình mà thôi. Bây giờ em chỉ còn tình thương với người ta, theo chị cũng chưa hẳn hoàn toàn hết tình yêu, tất nhiên tình cảm chưa chín thì chưa nên cưới nhưng cũng không nên có một quyết định dứt khoát vào lúc này. Cảm xúc là phải từ cả hai phía và nó phải thật tự nhiên không gượng ép mà cũng không cố gắng mà có được, nếu chỉ là tình cảm từ phía người ấy còn em chỉ còn là tình thương thì sớm hay muộn tự cảm xúc tình yêu sẽ rời xa hai em mãi mãi. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt đã tạo nên sự bất đồng trong suy nghĩ và cảm xúc phai nhạt dần là điều khó tránh khỏi, và điều chị muốn nói với em là hãy bình tĩnh thêm một lần để nhìn lại về những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó, nếu có thể sửa chữa được thì em hãy bắt đầu luôn, còn nếu thấy điều đó là không thể thì cũng nên cho cả hai một cơ hội nhìn lại tình yêu thời gian qua của hai người để xác nhận chắc chắn rằng chia tay tự nhiên còn hơn là một đám cưới gượng ép.
    Chúc em mọi sự tốt lành!
    Thân mến.
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trước hết bạn hãy thử làm mới tình yêu đã, đừng vội vàng chia tay. Bởi có thể cảm xúc của bạn bây giờ chỉ là do tâm trạng căng thẳng. Thường những người con gái trầm tính, hướng nội thì ít khi cảm thấy hài lòng với chuyện tình cảm của mình; bởi họ luôn cần sự quan tâm, chia sẻ rất lớn từ phía người yêu. Và nếu không được, thì họ dễ tủi thân, chán nản và mệt mỏi.
    Còn nếu sau khi đã cố gắng, mà mọi chuyện không thay đổi, thì bạn nên chia tay. Không gì chán hơn việc phải ở bên cạnh người mà mình không còn tình cảm nữa.
    Trường hợp khi quyết định chia tay, bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy những suy nghĩ của mình. Đừng làm anh ấy bị tổn thương và giữ hi vọng theo kiểu "em còn yêu anh nhưng vì....(một lý do nào đó phải chia tay)". Cũng đừng vì thương hại mà không dứt khoát. Đó cũng là cách khiến chính bản thân bạn được nhẹ nhàng, không bị day dứt vì cảm giác có lỗi nữa.
  10. hasniper483

    hasniper483 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, mình đã đọc hết câu chuyện của bạn rồi. Thật giống với câu chuyện của mình quá...Chỉ có điều mình giống như anh chàng người yêu của bạn thôi.
    Có thể bạn nghĩ là chia tay khi không còn cảm giác yêu nữa là một điều rất bình thường phải không?
    Mình xin hỏi bạn là những điều bạn viết ra ở đây, bạn đã tâm sự với bạn trai của bạn chưa? Theo mình đoán thì là chưa đâu. Nhưng có một điều mình dám chắc chắn là có điều gì trong lòng bạn trai bạn cũng tâm sự với bạn hết.
    Mình không biết bạn có rõ điều này không, nhưng tình yêu phải là tình cảm từ cả hai phía, nếu chỉ là cảm thấy thích nhau thôi thì chưa gọi là tình yêu thật sự đâu bạn ạ. Khi yêu ai cũng mong muốn người kia hiểu mình và thông cảm với mình, nhu cầu đó gọi là sự sẻ chia khi yêu nhau bạn biết không?
    Mình nghĩ bạn trai của bạn không có gì sai cả khi đem những suy nghĩ của anh ấy ra tâm sự với bạn, anh ấy cũng có nhu cầu được người mình yêu thương thông cảm và hiểu anh ấy chứ ??? Còn bạn thì sao, mình xin lỗi phải nói rằng dường như bạn hơi ích kỷ khi cho rằng anh ấy phải luôn chứng tỏ mình là người cứng rắn để bạn có thể nương tựa khi cần thiết. Điều ấy là đúng, và con trai khi yêu hầu như ai cũng muốn được là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu (cả mình cũng không ngoại lệ). Nhưng bạn à, dù là con trai hay con gái thì cũng đều là con người cả, đều có những tâm sự riêng và khi yêu cũng đều có nhu cầu chia sẻ cảm xúc của mình cho người kia hiểu và thông cảm. Đồng thời, cũng có nhu cầu được nghe những tâm sự của người kia nữa. Người ta vẫn nói rằng, tình yêu sẽ rất bền vững nếu hai người thật sự hiểu nhau. Mình nói thế, liệu có sai không hả bạn? Hình như bạn chỉ quan tâm tới cảm xúc của mình thôi mà không quan tâm tới bạn trai của mình nghĩ gì?
    Trong tình yêu thì không thể nói ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng là bạn trai của bạn cũng đã sai khi làm cho bạn cảm thấy căng thẳng và bị ngộp thở trong tình yêu. Mình nghĩ là anh ấy cũng không muốn như vậy một chút nào đâu. Tại sao hai bạn không ngồi lại với nhau, tâm sự với nhau mọi khúc mắc trong lòng? Bạn muốn anh ấy là chỗ dựa tinh thần vững chắc chứ không ủy mị giống như đứa trẻ yếu đuối khóc với mẹ phải không? Bạn hãy nói điều đó với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ hiểu và biết thay đổi thế nào, hãy tin mình đi!
    Tìm được một người yêu mình thật lòng không phải dễ đâu bạn, bạn có nghĩ nếu chia tay sẽ để lại một vết thương lòng rất lớn nơi anh ấy suốt cả cuộc đời hay không? Và bạn có dám chắc là mai này mình sẽ không hối hân vì đã để tuột mất một người yêu mình như thế không? Mình là con trai nhưng luôn có quan niệm khi yêu thì cũng phải có trách nhiệm với tình yêu của mình nữa, chứ đâu thể thấy thích thì bỏ, không thích thì thôi? tình yêu đâu thể như trò chơi được!
    Thế nhé, hai bạn hãy thẳng thắn nói với nhau mọi chuyện để hiểu nhau hơn, hãy cho nhau một cơ hội nữa để tìm thấy tiếng nói chung (Ý mình không phải là khuyên hai bạn hãy cố gắng níu kéo tình yêu nhưng nếu chia tay chỉ vì hiểu lầm nhau thì đáng tiếc lắm bạn à). Và tiếp theo đó hãy refresh lại tình yêu lại xem có tìm được lại cảm xúc yêu đương hay không. Rồi cuối cùng mới có quyết định bạn nhé! Bây giờ mà quyết định chia tay, thật sự là vội vàng đấy!
    Được hasniper483 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 07/03/2009
    Được hasniper483 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 07/03/2009

Chia sẻ trang này