1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay có văn hóa là thế này sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi myviolon, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myviolon

    myviolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chia tay có văn hóa là thế này sao?

    Tôi đã cố để quên đi mối tình đầu chẳng lấy gì làm vui vẻ trong suốt 2 năm qua, nhưng tất cả xảy ra chỉ như một cơn ác mộng vừa mới đây! Tôi đọc" Tiếng chim hót trong bụi mận gai" và chỉ có thể tin rằng đó là tiểu thuyết mà thôi. Mecghi và Cha đờ Ranfơ đờ Bricaxa yêu nhau bằng 1 tình yêu trong xa cách. Lần đầu tiên cách nhau 12 năm, gặp, lại xa nhau, gặp và xa trong trong 15 năm nữa mới gặp lại mà tình yêu họ dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi. ..
    Tôi đã yêu 1 người bằng mối tình đầu trong sáng, quen 2 tháng, yêu được 2 tuần và...xa nhau 1 năm 15 ngày, gặp lại chưa được 3 tiếng thì lại xa đến tận bây giờ là 10 tháng. Nhưng lần này là không bao h gặp lại. KHoảng cách ư? HN-SG. Tôi tiếc vì mình đã yêu 1 người ko đáng để yêu. Tôi không tiếc thời gian chờ đợi nhưng trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu lừa dối, đau khổ, không liên lạc và kết quả là chia tay. Người ta chửi tôi là ko có não, là vô văn hoá, là con lợn...trong khi đó lại là một giảng viên ĐH?! Tối sốc, tôi đau nhưng có như thế tôi mới sáng mắt khi hiểu thế nào là "tình yêu mù quáng"?! 2 năm chờ đợi của tôi nhận được những gì? sự trốn tránh đểu cáng và những "mỹ từ" như vậy! Tôi sợ 2 chữ" tình yêu", sợ " đàn ông" .Họ thay đổi đến chóng mặt, kẻ có học mà như không. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là công việc, sự nghiệp và thái độ lạc quan trước cuộc sống nhưng không quên cảnh giác với những người đàn ông đến với mình. Tất cả...
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    uầy , lại kiểu , " đàn ông là thế sao " rồi .
    cũng không phải là không có lí do khi bạn phải nói vậy ,
    nhưng giá như bạn dành ít thời gian để đọc những topic khác của các bạn nam , thì họ cũng như bạn vậy, họ cũng phải trải qua những đau khổ , những thất vọng từ nhũng người mà họ yêu gây ra ,
    trong tình yêu ai cũng bình đẳng cả , chỉ đơn giản là người còn yêu thì còn đau mà thôi.
    vậy nên hãy quên cái câu nói " sợ hãi mọi đàn ông đi "
    thay vào đó là câu nói " tôi đã yêu nhầm người " , và " tôi sẽ chín chắn hơn khi trao tình yêu cho 1 ai khác "
    gút lắc
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Bạn quá yêu người đó, bạn sống với hy vọng nhiều hơn hiện thực, hãy nhìn nhận đúng vấn đề thôi, cố gắng lên nhé
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    đã biết là yêu phải người ko đáng yêu thì chỉ đơn giản là đợi khi nào vết thương cũ lành...đi tìm 1 người đáng yêu và yêu...đừng cay độc quá ...lại tự làm khổ mình mà thôi
  5. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn nhiễm tiểu thuyết nặng. Không nhìn ra được cái hay ho VÀ thực tế của nó mà lại TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM cho cuộc sống thực tế bằng những chi tiết tiểu thuyết!
    Thằng ấy không ra gì thì mình thoát khỏi nó là may. Có topic có thằng định giẫy hàng mà làm sao cho con gái người ta tưởng lầm là y mới là kẻ đau khổ vì tình kìa!
    Bài học ở đời mà thôi.
    Bạn nghe câu Trời cho ta gặp phải NGƯỜI KHÔNG ĐÚNG để sau đó ta biết trân trọng NGƯỜI ĐÚNG chưa?
    Bạn quyết định KHÔNG TIN TƯỞNG nữa.
    Tùy bạn.
    Tôi không nghĩ ở cái forum này ai lại dư hơi đi ÉP bạn làm chuyện đó.
    Bạn tự sống cuộc đời của mình nhé! Hai mươi mấy ba mươi rồi, chỉ còn chừng vài ba mươi năm sống nữa thôi. Sống cho vui đi.
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bạn quan tâm đến công việc và sự nghiệp là tất nhiên nhưng xin bạn đừng vì 1 chuyện quá khứ ko vui đó mà xù lông nhím lên với tất cả đàn ông. Vì biết đâu trong đó có cả người thật lòng với bạn nhưng ko dám tiến gần chỉ vì bị sự cảnh giác cao độ của bạn. Hãy cứ mở lòng, chỉ là đừng cả tin quá thôi rồi bạn sẽ rthấy ko phải gã đàn ông nào cũng đáng ghét như bạn nghĩ đâu
  8. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị gì ơi! Qua đọc cái topic của em đi. Đồng bệnh tương lân, mong là sẽ chia sẻ được với chị điều gì đó.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ nhiều người gà thế nhỉ? Các bạn chắc suốt ngày chỉ đi học, xong về nhà nằm xem phim Hàn Quốc với xem tiểu thuyết Quỳnh Dao hay sao ấy. Chẳng hiểu chuyện trên trời dưới đất gì cả. Người thì có người xấu người tốt. Người xấu hay tốt nó không tùy thuộc vô nghề nghiệp của người ta. Bác sĩ, kỹ sư, giảng viên, giám đốc, bốc vác, lơ xe gì thì cũng có người xấu với người tốt cả (chỉ có ăn trộm, móc túi thì tuyền người xấu thôi, nhưng mà cũng không phải là xấu toàn diện đâu). Tuy là tùy nghề thì tỉ lệ xấu/tốt nó khác nhau. Lỡ mà gặp lưu manh thì là do số mình xui nó thế, lần sau cẩn thận hơn để không gặp lưu manh nữa thôi. Có việc gì đâu mà nhặng lên rồi thì "sợ đàn ông" với "sợ tình yêu" tùm lum lên thế.
  10. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Đối với người yếu đuối, tình yêu là một trò chơi buồn bã. Đối với người mạnh mẽ, nó là một thứ rượu mạnh.
    Vậy để trở thành một người mạnh mẽ, ta phải tập quen với rượu sau mỗi cuộc tình...

Chia sẻ trang này