1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay có văn hóa là thế này sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi myviolon, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng một ít!
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em đã uống cả chai mà vẫn không thấy gì anh ạ! Càng uống cảng tỉnh. Nếu tình yêu mà là một thứ rượu mạnh thì em đã uống cả thùng chứ đừng nói gì là chai. Có lẽ, con người em không biến nó thành rượu được nên mới khổ thế này đây!
  3. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Chà, chẳng có ai uống rượu mà không say cả Nếu một chai không say, hai chai không say, thì 5 hay 10 chai chắc chắn cũng phải say Còn nếu sợ no thì cứ tìm loại rượu từ 45 - 50% cồn, quỉ tửu hay tiên tửu đi nữa thì cùng lắm là 2 lít .
    Tình yêu tui nghĩ cũng vậy thôi, bầm dập, nát be nát bét đến nỗi cứ thấy gái (rượu) là sợ vãi... mật. Nhưng đến vài ngày sau là uống lại được bình thường (rượu) - một thời gian sau là cứ tán lại được bình thường (yêu).
    Thế thôi, đôi khi tui thấy các bác vào đây khóc lóc, nỉ non, cầu xin mọi người một lời khuyên, một cách giải quyết tình huống sao cho dễ dàng và tốt đẹp nhất. Tui nghĩ rằng thời điểm này, các bác đang phải chịu đựng một sự hụt hẫng, đau khổ hay đại loại như vậy. Thực ra điều các bác cần là một nơi để trút bầu tâm sự, giãi bày và tìm người lắng nghe, chia xẻ. Còn lời khuyên hay nhất có lẽ là thời gian
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , Không biết bác XD chết bao nhiêu lần của một ít nhỉ....
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Công nhận pác critical_section này nói lần nào cũng đúng thế mới hãi .Đàn bà ai cũng như critical_section này anh em mình hết đất sống mà cái box tư vấn này cũng đóng cửa luôn không biết ngoài đời có anh nào đủ bản lĩnh đem nàng về dinh không
  6. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Với kẻ có "văn hoá" như thế thì đáng lẽ khi vừa nghe hắn nói vậy bạn nên tranh thủ:
    1- Luyện chửi giống hắn (cái này chắc hơi khó nên có lẽ chọn giải pháp thứ 2)
    2.- Luyện bài võ mới học - kiểu tung cho hắn 1 phát đấm trực diện vào miệng hắn, răng hắn rơi lả tả trông thích lắm[​IMG] (nếu cái này vẫn không thể thì giải pháp 3)
    3 - Nói với hắn một cách nhẹ nhàng rằng "em yêu anh nhiều lắm anh biết không, anh càng chửi em lại càng yêu anh và hâm mộ con người tài năng và văn hoá của anh biết bao".. và nở nụ cười xao xuyến (tất nhiên lúc cười vẫn phải nhìn không nó thụi cho một cái thì lại mất công đỡ với cả đấm lại hoặc ăn vạ.. ha ha) rùi nhớ là phải biến mất thật nhanh trong khoảnh khắc à nha..
  7. myviolon

    myviolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ối chà chà! Lâu lắm không vào box này thấy vui vẻ quá ta! Cảm ơn cả nhà đã tư vấn, tui cũng chán ngấy cái thằng cha đó rồi, chỉ nhớ bác nào nói rất đúng về thời gian đấy. Thật là tốt, từ khi post cái topic này cũng hơn 2 tháng rồi, đủ để quên một người như thế. Còn cái vế sau vẫn e dè lắm. Tóm lại, đàn ông hổng đáng tin. He
  8. myviolon

    myviolon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ối chà chà! Lâu lắm không vào box này thấy vui vẻ quá ta! Cảm ơn cả nhà đã tư vấn, tui cũng chán ngấy cái thằng cha đó rồi, chỉ nhớ bác nào nói rất đúng về thời gian đấy. Thật là tốt, từ khi post cái topic này cũng hơn 2 tháng rồi, đủ để quên một người như thế. Còn cái vế sau vẫn e dè lắm. Tóm lại, đàn ông hổng đáng tin. He
  9. ta_la_dai_bang

    ta_la_dai_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ khó tồn tại kiểu tiểu thuyết tình yêu như thế này lắm.Mình nghĩ bạn nên sống hiện thực 1 chút.Có thể bạn là người có 1 địa vị cao trong xã hội nhưng thực tế xã hội bạn cần biết đến nhiều hơn..Vững vàng lên nào.Cuộc sống ko chỉ có màu đen,vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm.Hay thick'' nghi,làm quen và cảm nhận nó
  10. ta_la_dai_bang

    ta_la_dai_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ khó tồn tại kiểu tiểu thuyết tình yêu như thế này lắm.Mình nghĩ bạn nên sống hiện thực 1 chút.Có thể bạn là người có 1 địa vị cao trong xã hội nhưng thực tế xã hội bạn cần biết đến nhiều hơn..Vững vàng lên nào.Cuộc sống ko chỉ có màu đen,vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm.Hay thick'' nghi,làm quen và cảm nhận nó

Chia sẻ trang này