1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay có văn hóa là thế này sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi myviolon, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thật khổ
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    thật khổ
  3. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay. Em nghĩ chị violon nên tham khảo
  4. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay. Em nghĩ chị violon nên tham khảo
  5. hoangyb

    hoangyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nên tự trách bản thân mình, bạn có học vấn cao, có đủ tuổi tác để chín chắn mà yêu mù quáng vậy hả. Bạn là người thích mơ mộng thì bạn phải chịu thôi, fải sống thực tế mà tìm cho mình người gần mình nhất chứ. Người ta chửi bạn là người không có não... mình cũng ko fản đối đâu !!!
  6. hoangyb

    hoangyb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nên tự trách bản thân mình, bạn có học vấn cao, có đủ tuổi tác để chín chắn mà yêu mù quáng vậy hả. Bạn là người thích mơ mộng thì bạn phải chịu thôi, fải sống thực tế mà tìm cho mình người gần mình nhất chứ. Người ta chửi bạn là người không có não... mình cũng ko fản đối đâu !!!
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chẳng phải đâu bạn ạ ..tình yêu là mù quáng vậy thôi có lẽ nó cũng là số phận đến khi bạn lấy chồng bạn sẽ nghĩ như mình ,còn nhiều gương mặt khác nhau bạn chưa nhìn ra đâu trong thời kỳ yêu đương .
    Mình đã trải qua hết rồi thông cảm với bạn
  8. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chẳng phải đâu bạn ạ ..tình yêu là mù quáng vậy thôi có lẽ nó cũng là số phận đến khi bạn lấy chồng bạn sẽ nghĩ như mình ,còn nhiều gương mặt khác nhau bạn chưa nhìn ra đâu trong thời kỳ yêu đương .
    Mình đã trải qua hết rồi thông cảm với bạn

Chia sẻ trang này