1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đã khá lâu nhưng người ấy vẫn hỏi thăm mình và bạn bè là sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meonhocdangyeu, 21/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Duyên số là gì?
    - Con A lấy thằng B -> duyên số nó thế
    - Có 2 mặt con rồi, li dị -> duyên số nó thế
    - Mụ kia ở góa, đến tuổi 45 -> duyên số nó thế
    - Đến 43, gặp ông 51 rước về -> duyên số nó thế

    Vô thức, cô ấy đinh ninh rằng duyên số của mình chưa tới cũng như chấp nhận cái duyên số là thực tại bởi vì hiện tại cô ấy chưa lấy ai cả -> mong chờ ở tương lai...
    - Nếu trước kia, hạ sỉ diện 1 chút biết đâu thằng A lại chịu rinh mình về, CÓ LẼ "duyên số" đã khác
    - Lần nọ cũng thế, tại thằng B ngu quá nên bà mới bực mình cho nó leo cây -> tạch. Lúc đó mà mình giả ngu 1 chút BIẾT ĐÂU cái nhà to đùng của nó bây giờ là mình ở chứ ko phải con nhỏ ẻo lả kia?
    - Mụ nọ mà ko vì bận rộn cv, dành ít quỹ thời gian cho tình cảm, CÓ KHI lấy chồng từ lúc 20

    Cha mẹ dẫn thằng nhóc 7 tuổi đến chùa nhờ Trụ Chì dạy học, nó tỏ ra khó chịu khi nghe tiếng gõ mõ tụng kinh, nhất định đòi phải về nhà. Ngta nói nó ko có duyên với nhà Phật
    Đến khi 49t, thằng nhóc đã có đầy đủ mọi thứ, vợ ngoan con hiền, vật chất tạm đủ, khi đến chùa đàm đạo, nó lại thấy có cái hay, thường xuyên đến chùa hơn. Ngta nói nó có duyên với nhà Phật

    DUYÊN SỐ chỉ là thứ đại diện cho chuyện ĐÃ QUA, dĩ nhiên ở đây chỉ nói đến góc độ tình cảm. Một câu hỏi đặt ra là có thay đổi được duyên số hay ko? Câu trả lời là được và cũng ko được.
    Đa số các cô khi gặp thất bại sẽ cho là "ờ tại ko có duyên, biết làm sao được?!" mà ko nhìn thẳng vào vấn đề: DUYÊN SỐ là kết quả, mà nguyên nhân là những thứ ta đã làm.
    - Trong mqh, khi thất bại là có lỗi của cả 2. Nếu đủ kiến thức, các cô chú sẽ biết được tại sao nó thất bại chứ ko đinh ninh là "tại hắn, tại nó tham tiền, tại.. bị.." đó là biểu hiện của tính cá nhân và lòng ích kỷ, thấy cái sai của ngkhác mà ko nhìn lại mình. Hoặc là biết mình sai nhưng vì nó cũng sai lè tè nên thôi, huề cả làng -> mỗi chuyện 1 ít, càng ngày như nước tràn ly -> tạch. Nên nhớ rằng, con người ai cũng có khuyết điểm, ko nghĩa là phải chấp nhận khuyết điểm ấy mà là tự hỏi lại bản thân mình, có thể cho qua hay ko, nó ntn so với ưu điểm của họ? Tư tưởng phải công bằng mới có kết quả tốt đẹp
    - Bệnh trầm kha của các gái già, ko nhìn ra khuyết điểm của chính mình. Đa số là ung nhọt ở tư tưởng: chảnh, tự cao, tâm lý bất ổn định, xem lời nói của mình là lệnh, 1 chút ko vừa ý là xem như thằng dở hơi, bà kiếm thằng khác ngon hơn...vv kết quả là: gái già.
    - Già hơn một chút, mót ở lv cao hơn, hạ yêu cầu xuống hòng mở rộng phạm vi... âu cũng xuất phát từ MÓT nên ung nhọt chưa diệt tận gốc rễ mà dã chiến để kiếm người chia sẻ... Đến một lúc, CÁI TÔI lại trỗi dậy (ở giai cái này gọi là gà bộc phát) rốt cuộc chẳng đâu vào đâu, rồi tự dối với mình rằng "thôi, sống thực với mình cho thanh thản" cho nên, gọi là bệnh trầm kha khó chữa. Nặng hơn, cho rằng xh là thế, toàn dở hơi, mỗi TA là đỉnh đạc

    Nên, đừng đỗ lỗi cho duyên số, các cô chú nhé.

Chia sẻ trang này