1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đâu phải là chấm hết!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tigerfire86, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đâu phải là chấm hết!

    Tớ hiện tại cũng đang ở tình trạng chia tay mối tình đầu.Ai đã và đang ở tình trạng như tớ bây h có thể vào đây chia sẻ với nhau được ko?.Có khi chỉ kể ra bức xúc của mình thôi chỉ kể thôi để vơi bớt nỗi buồn,hoặc cùng nhau tìm ra được những giải pháp quên được người đó và sẵn sàng tìm lại con người đích thực của mình và sống cho chính bản thân mình.
    KO biết ai đã ở tình trạng như tớ chưa.Ex của tớ đã ko nói chia tay trước nhưng qua những thái độ và cử chỉ của hắn thì 1 người con gái cũng đủ biết hắn đã thay đổi,hắn lạnh nhạt hẳn rất ít nói chuyện,đi chơi như 1 trách nhiệm.Tớ nhận ra hết nhưng sao tớ ko đủ can đảm.Đến khi tớ ko thể chịu nổi tớ đành hỏi và cuối cùng..... chia tay là tất yếu.Sao bọn nó ác đến thế,thà nó thấy ko thích mình nó có thể nói mà sao nó hành động như hắt hủi mình,dị ứng với mình ý và bắt mình phải nói câu đó ra trước.Để rồi cuối cùng là mình sai nó đổ tội hết cho mình.Sao nó ko là người cuối cùng kết thúc trò chơi cái mà nó đã bắt đầu.Nó tưởng rằng đó là điều nhân đạo khi cho mình nói câu đó trước.Ai trong tình trạng như tôi hoặc khác tôi khi đang trong tình trạng này có thể nói hết ra để đầu tiên là mình thấy nhẹ nhõm và người khác cùng vào chia sẻ!
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mình là Boy,,,
    ,cách đây 3 năm, Mình cũng đã có 1 lần làm như thế với 1 người Con gái
    Tât nhiên mọi chuyện xong rồi,,nhưng sau đó thì mình ân hận .thực sự ân hận,,
    Mình đọc và thấy Mình Đã từng là 1 trong những thằng mất dạy như thế nên vào để..... thôi,, coi như mình đang Sám hối vậy
    Chúc bạn May mắn,,
  3. nangMecghi

    nangMecghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  4. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đã chia tay rùi thì qua nhiều tháng là bạn quên hẳn ngay ý mà (nếu như ko gặp nhau nữa thì mới quên dc)
  5. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ , đừng phân biệt quá rõ ràng ai là người thay đổi , ai là người nói lời chia tay trước để làm gì , bạn sẽ chỉ thêm dằn vặt rằng " mình có làm gì sai đâu , sao anh ta lại đối xử với mình như vậy " , hãy chỉ hiểu đơn giản rằng , 1 trong 2 người đã không còn yêu người kia nữa thì nên dừng lại , nếu tiếp tục chỉ là gượng ép mà thôi , bạn hãy cảm thấy tự hào , vì qua việc này bạn có thể thấy anh ta hèn nhát đến thế nào , anh ta cố tình làm như vậy để bạn phải là người nói ra câu chia tay , để anh ta không cảm thấy 1 chút ân hận nào , mặc dù chính anh ta mới là người không còn yêu bạn và nên nói ra câu đó.
    Cuộc đời còn rất dài phía trước , nếu bạn tiếp tục yêu và sống với anh ta thì sẽ ra sao khi anh ta là 1 kẻ hèn nhát đến vậy , không dám đối mặt với cả bạn gái mình thì thử hỏi có thể làm được gì .
    Mình chỉ khuyên bạn , đừng tự dằn vặt mình nữa ,mọi chuyện đã qua rồi và bạn không hề có lỗi, không cần phải cố gắng sửa đổi con người mình để khác với trước kia , bạn hãy cứ là chính mình , và tình yêu thực sự sẽ đến .
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất cám ơn những lời khuyên chân thành của bạn.Sau 1 tuần đau khổ khóc lên khóc xuống,tự dằn vặt với chính mình.Nhìn lại những tin nhắn mình đã quỵ luỵ hắn khi hắn tự nhiên như thế mà thấy sao mình yếu đuối đến thế.Đã từng nghĩ sẽ gặp hắn lần cuối,cầm tay và ôm hắn lần cuối.TRời bạn bè bảo ko thấy là mình nữa mà thấy sao yếu đuối đến kinh khủng như vậy.
    Giờ đây tôi đã dần nhẹ nhõm đi nhiều tuy có nhiều lúc hình ảnh hắn vẫn tồn tại trong suy nghĩ của tôi.Mặc dù đến bây h thật sự tôi đã nhận ra bản chất thật của hắn.MÀ khi yêu hắn, tôi đã chỉ nhắm 1 mắt thôi chỉ nhìn thấy những mặt thật tốt đẹp nơi hắn ko thấy 1 chút nhưọc điểm nào cả.
    Tôi chú ý đến câu bạn bảo hắn hèn nhát tôi thấy vậy.Thà hắn nói câu đó trước tôi đau 1 lần,đằng này hắn bắt tôi nói câu đó để rồi hoá ra do tôi mà làm ty tan vỡ.Hèn hèn thật,bây h tôi chỉ biết mình phải yêu chính mình,mình phải là con người thật của mình trước kia và rút kinh nghiệm cho mối tình về sau ko đi vào vết xe đổ của mối tình đầu mình đã yêu hết mình và chân thành!
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Dù sao thì anh vẫn thấy EX của tigerfire86 cư xử như vậy đúng là thông minh! Không còn yêu người ta, nhưng để người ta nói ra lời chia tay, như vậy sẽ làm cho người ta đỡ đau đớn hơn chăng? Hơi ích kỷ một tý nhưng vẫn còn hơn vỗ mặt "anh chán em rồi"!
    Cũng chúc mừng tigerfire86 lại trở thành người tự do, cuộc sống tự do thú vị lắm em ạ! Có những lúc ntn để sau này, khi yêu một ai đó, sẽ cảm thấy tình yêu thú vị hơn!
    Cho anh hỏi phát, EX của em cao tay thế nên chắc là sinh năm 84 hả?
  8. langthangngherock

    langthangngherock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    đôi khi chia tay không phải là thay đổi, không phải gì cả chỉ là không muốn mình trở thành gánh nặng cho người ta. Đôi lúc thấy mình nhỏ nhen thật nhưng biết làm sao đc. Khi nghĩ nếu cứ yêu mình thì người ta sẽ không hạnh phúc ... Chẳng có can đảm mà bước tiếp nên tốt nhất là nên dừng lại......... Rồi mọi chuyện cũng ổn thôi
  9. HoaBien_tb

    HoaBien_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống như bạn, rất giống. Khác hơn 1 chút là sau khi tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với mình, mình lại đang nghĩ cv của hắn gặp trục trặc nên vẫn thông cảm và bỏ qua thì ngay sau ngày sinh nhật của mình hắn đã tự dưng mất tích, mình nhắn tin ko nhắn lại, gọi điện ko nghe máy, hắn lảng tránh mình và sau nhiều biến cố nữa xảy ra minh phát hiện hắn đã có người khác. Mình đang thất vọng, hụt hẫng và mất niềm tin trầm trọng vào ty.Mình biết hắn ko xứng đáng với ty của mình mà mình vẫn ko quên đc hắn, mình thấy ghét mình, ghét cái tính cả tin và ngốc nghếch của mình
  10. huong_yeu_anh

    huong_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    nói đến chia tay ai chẳng sợ ....buồn lắm ...chẳng biết khi nào mới lành được vết thương lòng này.....mình đã đồng ý khi người ấy nói ra lời chia tay....dù lòng rất đau, dù tinh yêu dành cho anh luôn là trọn vẹn , biết làm thế nào được bởi với anh 1 người yêu la không đủ., phải là tất cả những đứa con gái xinh đẹp vây quanh anh ....anh muốn phải có 1 người yêu mình thật lòng và yêu đến mức sẵn sàng bỏ qua những lần đi đêm với gái, những buổi tối tụ tập bạn bè và kết thúc là một nhà nghỉ với đứa con gái xa lạ để rồi ngày mai khi thức giấc sẽ trở về bên mình mà nói : em à , anh yêu em......Có lẽ đó là cơn ác mộng, ác mộng không bao giờ quên được....những ngày những đêm sống trong nỗi buồn, những hờn ghen không thể thổ lộ bơi trong mắt anh mình hoàn hảo , dịu dàng , hiểu anh và bao dung thế cơ mà....nhiều người đọc sẽ cho rằng anh ấy không yêu tôi....tôi ko phủ nhận, ko khẳng định bởi mỗi người là 1 thế giới cảm nhận riêng...chỉ biết rằng nếu chia tay tôi sống trong nỗi đau khổ vì nhớ anh, nếu không tôi sẽ tiếp tục sống trong nỗi đau hàng đêm không lối thoát...vậy chia tay có phải là giải pháp duy nhất và là hết ???????????

Chia sẻ trang này