1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đâu phải là chấm hết!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tigerfire86, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. why_bother

    why_bother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Nhiều khi phải cảm ơn đấy. Sau khi đau một lần thì lần sau nếu có đau sẽ đau ít hơn, vì ta học được cách không phụ thuộc quá nhiều vào tình cảm của người khác. Người duy nhất để ta trao hết niềm tin và tình yêu và sự săn sóc chính là bản thân ta. Nhiều khi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ vượt qua được nhưng thật ra cũng chẳng phải khó khăn lắm. Quan trọng là kiên trì bền bỉ rồi mọi vết thương sẽ lành ,rite (dù nó có để lại sẹo) ? Nhưng trước hết là phải tin là nó sẽ lành cái đã. Một tuần trước đây thôi tớ còn đau đớn lắm, gục lên gục xuống. Nhưng ngay cả những lúc buồn tớ cũng biết là khách quan mà nói việc này chẳng là cái gì cả, chẳng đáng cái gì cả. Cuộc đời rộng lớn và tương lai rộng mở. Mình có giá trị của mình. Người này không yêu thì sẽ có người khác yêu. Thêm nữa xung quanh lúc nào chẳng có bạn bè gia đình yêu quí mình.
    Tuần vừa rồi tớ desperate tớ lên box tư vấn tình yêu (đọc thôi), không ngờ nó có tác dụng tốt. Khẩu khí của mấy anh trai chị gái làm tớ vừa ôm bụng cười vừa ngộ ra cuộc sống hay ở chỗ có nhiều thằng đểu (tớ không bảo người của tớ đểu đâu nhé vì dù thế nào tớ vẫn yêu quí người ấy rât nhiều, tớ desperate vì tớ nhận ra rằng người ta sẽ không bao giờ yêu tớ mà chỉ yêu quí tớ thôi).Tiện đây thank you mấy anh chị luôn.
    À mà việc cậu bảo nhận ra bản chất con người ấy mà, tớ thấy nó hơi tiêu cực. Con người ai chả có mặt tốt mặt xấu. Cậu đã từng yêu người ta cơ mà, nên dù có chuyện gì xảy ra thì đấy cũng là người đã nhận được tình cảm của cậu. Đừng phủ nhận hết nhân cách của người ta như vậy.
    Được why_bother sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 20/07/2006
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mày ... Tao đây...Hum nay mới đọc được cái này và vào chia buồn với mày ... Hờ hờ ... Cứ cười , mặc mợ mọi thứ Tao cũng phải công nhận là quên hết nó đi ...Nhg tao phản đối cách mày gọi người yêu mày là nó (tao gọi là nó thì ok vì tao chả liên can gì đến cái thằng đó cả ) Cái thằng đó tao cũng chẳng biết, nhg từ khi mày mới yêu mày đã khoe với tao ...Đến giờ hình như là cũng được 1 năm roài thì phải...Hơn 1 năm roài thì phải .... Vậy là cũng lâu rồi, tao nghĩ mày cũng hiểu tính nó mà ...Có chắc nó là 1 thằng khốn nạn như mày nghĩ hay ko thì mày hiểu rõ nhất ... Tao hiểu là nếu nghĩ rằng người yêu mình là thằng khốn nạn thì sẽ dễ quên và dễ chấp nhận chia tay hơn thôi mà ... Đừng nghĩ thế, chẳng ai xấu cả ...Sống bao dung hơn 1 tẹo, trên cơ nó 1 tẹo ...Cho nó thấy mình chẳng thèm chấp nó .. Tao thấy bây giờ yêu thì yêu thật đấy ... Nhg cứ phải chừa cho mình 1 đường thoát ...Tình yêu là cảm giác mà mày ...Nó hết cảm giác thì làm sao mà nó ko lạnh nhạt với mình được cơ chứ ... Nếu như nó tàn nhẫn với mày, nói rằng ko còn yêu thì lại chửi nó khốn nạn kiểu khác ... Đằng nào cũng bị chửi...Là tao, tao cũng im lặng để 2 bên cùng hiểu ...Tại vì để nói ra lời chia tay sau 1 thời gian dài yêu nhau nó cũng áy náy lắm chứ ...Và chính vì áy náy nên nó mới khó xử ... Mày thử đứng ở vị trí của người khác mà nghĩ 1 tẹo hộ nó được ko?? Chẳng ai muốn chia tay tình yêu của mình cả ...Mà chỉ là đến 1lúc nào đó, tình cảm ko còn thì đành phải vậy mà thoai ...Ai rồi cũng phải trải qua những phút như vậy ... Lần đầu tiên bao giờ cũng đau khổ ...Nhg tao muốn mày bình tĩnh mà xuy xét lại vấn đề...Tao chẳng bênh ai cả, tao chỉ muốn mày nhìn sự việc dưới 1 con mắt khách quan hơn .... Đời mà , có buồn, có đau khổ, có vui sướng hạnh phúc ...Cứ dần dần nếm trải hết sẽ hạnh phúc đó ... hì hì Thế nên bây giờ tội chó gì mà khóc ...Cứ ngẩng cao đầu mà sống ... Từ giờ yêu cũng thế, có yêu nó đến đâu thì cũng phải cho mình 1 cái tự cao ...Để hiểu rằng, chẳng có nó chẳng ai chết ...Và đúng thật chẳng ai chết cả ...Thế thì việc qué gì mà phải nghĩ nhể ...Rảnh rỗi gọi tao cafeSẵn sàng tiếp mày hè hè ... Đời còn dài, giai còn nhiều ...mày sẽ tìm được người của mày thoai mà ...Người đó của mày thì mày đuổi cũng chẳng đi,chả cần giữNói thế chứ, vẫn giữ thì mới hạnh phúc ... nhg mà buông mà vẫn giữ, giữ mà vẫn buông hè hè ... Tao nói hơi linh tinh ...Nhg thật lòng mong mày vượt qua được chuyện này
  3. babyusb

    babyusb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    4.607
    Đã được thích:
    0
    2 năm trước mĩnh cũng đã sai lầm như thế.
    Mình mong các bạn hãy tìm mọi cách giữ lấy 1 nửa của mình, đừng để mất đi tất cả chỉ vì 1 phút nông nổi.
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thanks mày!.Ừa tình đầu bỡ ngỡ mà mày.Đã có kinh nghiệm j đâu.Cám ơn vì mày đã quan tâm đến chuyện của tao.Đúng là đời còn dài lắm nhưng jai còn nhiều thì tao ko biết.Vì tìm người thật sự đích thực của mình tao thấy khó lắm,nhất là tìm người chung thuỷ ý,tao chẳng biết đến bao giờ nữa.Một lần thế này tao thấy hơi chột rồi bảo yêu rồi 1 quả nữa chắc tao gục.Mà thôi mày đang yêu đương tao ko muốn nói tiêu cực nữa.Chúc mày luôn hạnh phúc với thằng của mày!
  5. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trời quơi!Con trài màh,có nhiu đó cũng bị shock hàng rùi.Thua keo nào bày keo khác,ko yêu con này yêu con khác.Nam nhi chi chí,người ta đá nói say good bye rùi còn gì nữa mà quyến luyến chán nhễ.Khi nó nói say gút by với mầy rồi nghĩa là nó ko còn quyến luyến nữa sau khi đã đạt được mục đích màh chỉ 2 tụi bay mới bít.Và cũng có thể chỉ có nó đạt được thui còn chú mày thì.Thôi ráng đi em,cố gắng dzượt qua đi ku,chia tay là kết thúc,là xong 1 niềm đam mê cũ hãy vững bước như 1 thằng đàn ông đúng nghĩa và tìm cho mình 1 niềm đam mê mới
    Khó tìm quá thì call anh,chuyên cung cấp hàng độc....hại,secon hand cao cấp
  6. Candytalk

    Candytalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mong manh lắm... Chúc bạn thực sự quên được...
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, tao chả yêu đương gì cả ...Có 1 người để nhắn tin, để quan tâm để chăm sóc và được nó chăm sóc ..Hờ hờ có thể nói đúng là người yêu đó ... nhg mà nó bảo nó cóc yêu taoHihì kệ nó vậy ...Giờ tao bình thường, có cũng được, ko có cũng chẳng sao ...Một là nó quay lại yêu, hai là tao có người khác ...Chuyện gì xảy ra thì tao vẫn cứ cười vui thoải mái ... Thế nên đừng tự làm khổ mình mày ạh ...Đi chơi đê, ko có người yêu càng tự do làm những cái mình muốn...Bây giờ tao cũng thế, lượn như giặc hờ hờ vác ba lô đi du lịch này, làm những điều mình thích này ... Đúng là buồn thật đó ..Nhg tất cả roài sẽ qua ... Cứ vui sống đã
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hết hồn,ông anh này cái khoản thẩm định bài viết có vẻ kém nhờ.Đọc thế mà lại bảo là con zai viết à?.Khiếp con zai mấy ai uỷ mị như thế này đâu,cũng buồn rồi hết nhanh thui chứ có dây dưa như thế này làm j đâu.Ẹc ông anh nhầm nhọt roài!
  9. cryriver

    cryriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thanks mày!.Ừa tình đầu bỡ ngỡ mà mày.Đã có kinh nghiệm j đâu.Cám ơn vì mày đã quan tâm đến chuyện của tao.Đúng là đời còn dài lắm nhưng jai còn nhiều thì tao ko biết.Vì tìm người thật sự đích thực của mình tao thấy khó lắm,nhất là tìm người chung thuỷ ý,tao chẳng biết đến bao giờ nữa.Một lần thế này tao thấy hơi chột rồi bảo yêu rồi 1 quả nữa chắc tao gục.Mà thôi mày đang yêu đương tao ko muốn nói tiêu cực nữa.Chúc mày luôn hạnh phúc với thằng của mày!
    [/quote]
    Bạn này sao giống mình thế, mình cũng chia tay với mối tình đầu cách đây 1 năm rồi, h vẫn ca bài ca một mình. Quả thật tìm một người hợp với mình cũng khó quá, có thể mình khắt khe quá chăng?? Nhưng mình luôn có mong muốn là đã yêu thì sẽ xác định là chuyện lâu dài, mình ko muốn và cũng ko thể dễ dãi trong chuyện tình yêu.. Thế nên bây giờ vẫn thế này đây
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Bạn này sao giống mình thế, mình cũng chia tay với mối tình đầu cách đây 1 năm rồi, h vẫn ca bài ca một mình. Quả thật tìm một người hợp với mình cũng khó quá, có thể mình khắt khe quá chăng?? Nhưng mình luôn có mong muốn là đã yêu thì sẽ xác định là chuyện lâu dài, mình ko muốn và cũng ko thể dễ dãi trong chuyện tình yêu.. Thế nên bây giờ vẫn thế này đây
    [/quote]
    BẠn yên tâm đi,mối tình đầu mà có ít người thành lắm bạn ạ.Các cụ nói cấm có sai đâu.Nhưng tôi nghĩ bạn chẳng khắt khe đâu.Mỗi trái tim đều có 1 nửa để khép cho vừa khít ấy mà.Ai cũng muốn yêu đều muốn xác định nhất là con gái bọn mình.Nhưng trên đời đâu phải muốn là được đâu phải ko bạn nhất là chuyện tình cảm nữa chứ.BẠn ko hề khắt khe mà quan điểm của bạn cực kì đứng đắn vì con gái bọn mình đứa nào cũng có quyền được tự định giá mình,được quyền đòi hỏi 1 tình yêu xứng đáng với 1 người xứng đáng.KO chấp nhận yêu chỉ để có đôi có cặp để ko thua kém bạn bè,để đổi lại những buổi đi chơi và những nụ hôn nhạt toẹt.Cứ kiên nhẫn đợi chờ 1 ty sẽ đến,ko ai sống free cả đời đâu.Có khi nó đến tự nhiên mà bạn ko ngờ tới đấy.Tôi nghiệm ra mình cứ sống thoải mái lo những điều cần và xứng đáng hơn việc sao tìm được ngưòi yêu đây.Có nhiều cái thú vị hơn nhiều bạn ạ.Cố lên nhé!

Chia sẻ trang này