1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đâu phải là chấm hết!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tigerfire86, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Chia tay không phải là chấm hết !
    chia tay là một sự bắt đầu, bắt đầu cuộc sống 1 mình, bắt đầu tập quên những con đường, góc phố..Tập tự nép mình hay ngược lại. Tập quên đi người mình đã yêu, có khi là hận thù, khinh ghét, nhưng hận thù khinh ghét làm sao được người mình thương yêu dù người đã để lại cho mình không ít nỗi đau, tập cười bình thường khi vô tình đối diện... tập biết quan tâm dù người đã xa.. biết đâu khi TY đi rồi phía sau sẽ là tình bạn ( dù rất hó chấp nhận..nhưng có thể khác được đâu).
  2. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Sorry sorry!Anh nhảy vô chưa đọc bài của iem í,thấy chủ đề nên viết dzài câu cho xôm tụ chứ đọc sao nẩu hết nhiu bài í.Vậy thì đổi lại iem gái hỉ.Nhân đây anh cũng xin tự giới thiêu anh:chung tình lém đây.Mất hắn còn anh nè iem,đàn ông con dzai ở trên đời này thiếu thì,buồn buồn call anh xoa dịu nỗi đau cho
  3. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đúng là dấu chấm đấy chứ. Chia tay là cái cuối cùng sau tất cả tình yêu và hạnh phúc, kể cả đau khổ nữa. Chia tay rồi người ta mới thấy được ánh mặt trời...(của ngày xưa) chỉ là giả dối...
    Hihihi... chắc tại mình đang hâm hâm nên viết toàn cái linh tinh. Tớ sorry
  4. xmanh

    xmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng dzậy
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Ui giời, khi yêu thì một điều anh, hai điều cưng này cưng nọ. Chia tay phát nó, mày tao ngay.
    Đeo'' thấy thông cảm tí nào !
    Thề luôn.
    Khinh 5'' sau 5'' khinh tiếp !
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của con gái khi chủ động chia tay với người mà mình từng yêu thật sự bao giờ chẳng thế. Lúc đầu thì có vẻ quyết tâm lắm, sau đó cứ down dần như rơi vào tận cùng đau khổ rồi lại up dần, chị bạn mình cũng vậy, 1 năm sau thì yêu một anh chàng khác ?" yêu tha thiết là khác, ko phải so sánh nhưng nếu hỏi nhớ ai, thương ai nhiều hơn, sâu sắc hơn thì chắc là anh chàng thứ 2 này chứ chẳng phải mối tình đầu đâu (nói thế, vì họ lại chia tay nhau rồi nhưng "cơ hội" hàn gắn giữa hai anh chị đang là rất lớn).
    Mình chẳng tin chia tay là chấm hết đâu. Có thể một lúc nào đó hai người nhận ra là họ là những mảnh ghép mà số phận đã sắp khít vào nhau và quay trở lại, họ sẽ phải biết và cố tìm mọi cách để hàn gắn (tất nhiên là đừng quá muộn - người nọ hoặc người kia đi lấy chồng/ lấy vợ). Có thể chấm dứt một mối tình gây đau khổ, độc hại cho người trong cuộc lại là cái kết cần thiết để mở ra một điều gì đó sáng sủa, tươi mới, tốt đẹp hơn ?" Đây dường như là một phép thử để biết mình sai ấy mà.
    Chia tay với người yêu, bạn sẽ nhận ra cuộc sống của mình còn nhiều việc phải làm, phải nghĩ, phải lo lắm và có nhiều người xung quanh cần bạn quan tâm hơn.
    Đừng nghĩ rằng căm thù để quên đi một ai đó là tốt, tha thứ cho họ cũng là bao dung với chính mình ?" sung sướng gì khi nuôi trong lòng khối hậm hực, uất ức, hờn ghen đâu. Giữ lại những gì tốt đẹp cho dù nó ko thể nảy sinh thêm được nữa là tốt hơn cứ luôn nghĩ về những gì xấu xa và làm mình đau khổ. Bạn bè cũng thế thôi, nhớ làm gì nhiều đến những chuyện xấu, nghĩ đến những điều tốt họ đã dành cho mình, mình sẽ thấy thoải mái hơn dẫu cho ko còn chơi với nhau nữa.
    Trong mọi trường hợp, mọi mối quan hệ luôn chừa cho mình một đường thoát là tốt hơn.

  7. tieu_ngoc153

    tieu_ngoc153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy nhiều người chê trách nhau về cách gọi Ex của họ sau khi chia tay. Thực ra sau khi chia tay, các bạn nam gọi người yêu cũ của mình là gì??? Con nhỏ đó, con đó, hay còn từ gì khác mà không đưa lên đc? các bạn hiểu rõ hơn ai khác mà...
    không phải con gái hay thay đổi, thay đổi nhanh, mà cái nỗi đau đã làm thay đổi ngôn từ...
    hầu hết con trai đều như vậy...khi tình cảm đã không còn thì thôi nói thẳng, đằng này cứ dằng dai, cứ bắt cá dăm bảy tay để dễ bề chọn lựa, giống như 1 cuộc chạy đua vậy...
    ông chú mà N thích nhất cũng là nguời như vậy. Ông ấy quen 2 cô bạn gái từ trước khi N ra đời, sống cùng cả 2 người, và cả 2 người lâu dần cũng biết đến sự hiện diện của nhau... ấy vậy mà ông ấy vẫn không chịu quyết định dứt khoát... tuổi xuân của người con gái có hạn chứ, trong khi Boys thì thời điểm 30-35 mới là thời điểm đẹp nhất, thì với girls, quá 25 tuổi đã phải lo rồi... vâ.y mà đến tận hơn 20 năm sau, ông ấy mới chấm dứt tình trạng đó, vì 1 người đã quá mệt mỏi và bỏ cuộc...
    vấn đề là ở chỗ đó, "anh không nói chia tay, là em nói, là em đã cắt đứt mối tình giữa chúng ta, không phải anh...vậy đừng trách nhau"
  8. tieu_ngoc153

    tieu_ngoc153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đến 1 lúc nào đó trong cuộc đời, nhìn lại những cay cú, những oán ghét ngày xưa, bạn sẽ giật mình, sẽ bật cười vì quá trẻ con, cũng có thể bạn sẽ sững sờ, sẽ hối hận vì những gì mình đã làm, đã nói...
    N đã phải hối hận, nhưng những gì đã qua, nó đã qua, bạn không thể xoá đi được quá khứ đó, có thể nó sẽ lãng quên, nhưng không có nghĩa là nó sẽ được ngủ yên mãi mãi đâu...
    đồng ý với bạn appasionata lắm đó, hãy thr lỏng tâm hồn mình thôi... biết là khó lắm, nhưng cố làm được thì vẫn hay

Chia sẻ trang này