1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đôi khi ko cần 1 lí do.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đôi khi ko cần 1 lí do.....

    Nguời ta yêu nhau , nhớ về nhau hàng ngày hàng giờ , mong muốn cho người mình yêu những điều tốt đẹp .....và người ta ngỡ mình đang sống hạnh phúc cũng như bao người hạnh phúc đưọc làm nô lệ của t/y ....
    Sự thật là một tình bạn đẹp chân thành cũng có thể mang lại cho ta những điều ngọt ngào ấy .....
    ....Và rồi vào một ngày nào đó người ta bỗng nhận ra mình đã sống ko phải là chính mình và thế là Chia tay _ Sẽ thật đơn giản và nhẹ nhõm với những người nhận ra được sự lầm lẫn này , nhưng với những nạn nhân điều đó chính là một sự phản bội vô lí nhất

    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
  2. sweetheart22

    sweetheart22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Yêu để rồi hai tiếng chia tay ,thật là đau lòng thật ,nhưng chia tay rồi ko ai bảo ai một tiếng nào thì còn thấy đau lòng hơn ,thà nói người ta một tiếng để người ta khỏi fải mong đợi một tia hi vọng dù là mong manh nhất ,hi c hic hic ,tui ko đồng ý với sự vhia tay trong âm thầm đó ,tôi dã từng như thế nên tôi lại sợ lắm rồi cảm giác chia tay trong im lặng ,
    Yêu để rồi chia tayy,
  3. ngocquang3000

    ngocquang3000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chia tay để rồi có 1 tình yêu mới !
    Người ta đôi khi phải sống cho bản thân mình , không vì người khác mãi được
    Nói đơn giản thôi , đừng viện lí do này nọ khi đã chia tay , vậy càng đau lòng hơn .
    HOW CAN I CHANGE THE WORLD ?
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Đây quả là một điều mới mẻ mà tôi được nghe . Đúng là cũng có lúc thế thật , và thật khó lí giải. Nhưng thực ra thì cũng không hẳn là không có lí do chẳng qua là họ chưa xác định rõ mà thôi. và quả là có hơi vô trách nhiệm
    hungdo
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chẳng có lý do của nó. 1 người vô tội ra đi vĩnh viễn cũng có lý do của nó mà. Chia tay rồi thì cần gì biết lý do nữa. Nó và anh yêu nhau được gần 2 năm, nó yêu anh nhiều lắm và cũng tin rằng anh dành cho nó 1 tình yêu chẳng kém gì. Vậy mà hôm valentine 14/2, nó tìm anh khắp nơi, không gặp được anh. Anh cũng không fone cho nó lấy 1 lần. Khoẳng 1 tuần sau, nó fone thì gặp anh. Nó trách anh sao anh thờ ơ như vậy, nó buồn lắm. Nhưng điều làm nó buồn hơn là lý do anh nói với nó. Anh nói 1 cách thản nhiên rằng anh hết yêu nó rồi, anh đã có người yêu mới. 1 khi đã không yêu nữa thì cần gì liên lac với nhau........ Đấy là lý do của anh đấy......... Nó ngỡ ngàng với hàng lệ tuôn tràn. Nó là 1 đứa mạnh mẽ, vậy sao điều này có thể làm nó rơi nước mắt được chứ??????????????
    Câu chuyện là có thật và gà con cũng không ngờ lại có kiểu chia tay tàn bạo đến như thế. Hắn làm thế khác gì đã bóp nghẹt trái tim của con bé đó! hic hic
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  6. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ mình đã hiểu là tình yêu ko đơn giản như mình vẫn nghĩ , thậm chí mình thấy nó còn vô cùng phức tạp.
    Hôm nay con bạn bảo chia tay với người yêu nó rồi. Hỏi vì sao, nó bảo : chẳng vì sao hết ! Nó bảo mày cứ yêu rồi đến 1 lúc nào đó rồi sẽ chán, rồi sẽ chia tay...
    THẬT THẾ SAO???? mình thấy buồn khủng khiếp !!!
    Nhưng bây giờ mình chỉ biết mình đang yêu anh, đang chờ đợi anh, nhớ anh da diết . Chỉ mong mọi người ai cũng hạnh phúc!!!. TÌNH YÊU ĐẸP LẮM ĐÚNG KHÔNG???
    **************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  7. sweetpiano

    sweetpiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang yêu, em yêu anh rất nhiều. Anh không giàu sang gì, nhưng anh có cá tính. Buồn thay anh lại yêu một người con gái khác, cô ấy là bạn thân của anh ngày trước. Anh phần nhiều gánh vác công việc để lo cho gia đình nên ko lo được cho cô gái kia đầy đủ, và rồi chị ta đã chia tay anh với 1 lý do cũng hết sức ngắn gọn :" Em hết thương anh rồi" . Thật sự là mình cảm thấy anh rất thương và chăm sóc cho chị ấy đầy đủ, giá như 1 nửa tình cảm của anh dành cho chị là của mình. Anh gục ngã và cũng tự đứng dậy vì ngoài anh, còn gia đình trên đôi vai anh. Em biết anh đau đớn lắm, và giờ tuy anh vẫn cư xử bình thường nhưng trong anh , con người , tâm hồn anh đã "chết", Em cũng đau đớn nhận ra anh vẫn còn thương chị ấy lắm, và vẫn mong chờ chị ấy quay về.
    Giờ đây ngoài công việc, anh đến với từ thiện, làm những công tác mà anh nói rằng " Một bàn tay mình giúp người khác khi khó khăn, sẽ nhận lại đôi bàn tay khi mình gặp nguy nan" . ùh, Em cũng sẽ đợi anh.
    Sweet Pianist - Em Yeu Anh
  8. tamsha

    tamsha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là điều tuyệt vời nhất, khi nó đang tồn tại, nó khiến hai người yêu nhau trở thành những thiên thần trong mắt nhau. Khi ấy tất cả những nhược điểm của anh ta hoặc cô ta như hay trễ hẹn, ăn mặc lôi thôi cũng là những lý do để họ yêu nhau nhiều nhiều hơn. Nhưng khi game over thì ôi thôi.....
    Tôi đã từng yêu và tôi hiểu tình yêu khi còn sẽ nhẹ nhàng như hơi thở, người ta chẳng cần biết vì sao người ta lại có thể đắm chìm trong một ánh mắt, một nụ cười như vậy. Nhưng khi tình yêu không còn thì bỗng dưng anh ta hay cô ta sẽ tìm ra bao nhiêu lý do để chia tay nhau. Và buồn cười hơn là đôi khi chia tay chẳng vì lý do gì. Nhưng có gì lạ đâu bởi tình yêu là như thế, nhân loại chia tay nhau và rồi sẽ lại fall in love.
  9. NguoiRaDi_Soledad

    NguoiRaDi_Soledad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không bao giờ biết trước 1 điều gì cả.. Có thể bạn vẫn vui vẻ nhưng trong lòng lại chứa đựng 1 nỗi buồn và dần dần ... nó nổ tung.. chia tay............
    I love you even more this year, than last year on this day.
    My love for you will always grow, with every passing year
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng mới chia tay 1 người, thực sự là tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng, chúng tôi đã yêu nhau như 1 sự thoả thuận, sau đó mọi việc có vẻ đi quá mức, tôi nhận thấy chúng tôi nên dừng lại & đã viết cho anh ấy 1 bức thư chia tay cùng lời cin lỗi, tôi thực sự muốn làm 1 ng` bạn, 1 ng` em gái của anh ấy hơn là ng` yêu.
    tuy nhiên anh ấy đã nói anh rất thất vọng về tôi, & ko bao giờ muốn gặp lại cũng như nói chuyện với tôi nữa, tôi cũng buồn lắm.......
    chia tay cũng chẳng vì lí do gì cả!
    BOSS OF ALL BANANA THING.

Chia sẻ trang này