1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đôi khi ko cần 1 lí do.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu ngắn gọn thôi : Tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó.
    Chẳng tình yêu của ai giống của ai vì thế cũng không ai có thể tìm ra được một lý do duy nhất cho mọi cuộc chia tay. Có thể đôi khi là trùng lặp một chút nào đó, con người ta đôi khi không muốn người kia thêm đau lòng, không dám đối mặt với thực tế nên viện ra lý do nào đó vừa hợp lý nhưng cũng rất mở, đủ để chấp nhận cũng như đủ để có thể nghĩ ra mọi cách giải thích có thể có. Không cuộc chia tay nào không buồn đau cả nhưng sau mỗi lần vậy, mỗi người sẽ mạnh mẽ hơn và nên luôn có niềm tin vào một ngày mai khác, tốt hơn quá khứ.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. emanuenminh

    emanuenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    khi yeu ko ai nghi den ngay dinh menh ay,noi mot loi chia tay ko phai ai cung lam duoc,ko ai cung co the dua ra mot li do chinh dang de bien ho cho loi chia tay voi tinh yeu cua minh.Li do chung minh ko hop nhau hay chung minh den voi nhau la mot dieu lam lan ...do la dieu ma ai cung nghi toi dau tien khi muon chia tay,nhung ban hay suy nghi lai di taii sao truoc kia ban ko nghi duoc nhu vay,luc ban noi loi yeu voi nguoi do ....Noi la the nhung chinh toi cung la nguoi pham phai sai lam nay,ca toi va nguoi do van ko the dua ra mot li do nao khac ngoai hai tu "khong hop" chia tay se lam cho toi va co ay nhe nhom hon......
    Tinh yeu la mot the gioi muon mau,
    Co loi vao ma chang co loi ra"
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    chia tay hai chữ đó thì chắc là chẳng ai muốn nghe cả cho dù nó có một lý do gi đi chăng nữa , nhưng nếu chia tay mà không biết lý do thì tôi sẽ phải làm sao đây .Nhưng tôi xin hãy cho tôi biết lý do có thể là chỉ vì em không còn yêu tôi nữa tôi sẽ chấp nhận chia tay nếu mỗi khi bên tôi đã khiến em phải buồn để em có thể được ở bên người khác mà em thấy hạnh phúc hơn chỉ vì tôi không muốn em phải buồn
    Nếu em buồn khi ở bên tôi
    Hãy nói đi xin em đừng dấu
    Dù chia tay xin em cứ nói
    Tôi chấp nhận để em được vui .
    Tưởng Tin Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
    Được friendship_83 sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 22/12/2003
  4. legend_girl103

    legend_girl103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu_ai chưa yêu đều những tưởng nó sẽ đẹp lắm. Uh thì đẹp thật, nhưng chỉ là ban đầu, nhất là tình yêu đầu đời, đôi khi chỉ là nhưng rung động đầu đàơ , chỉ cần 1 cử chỉ quan tâm, 1 cử chỉ ga lăng cũng đủ để làm rung động trái tim của một nàng ngây thơ rồi. Và rồi ngộ nhận đó là tình yêu, họ thề thốt với nhau, chàng nói với nàng chàng sẽ mãi mãi chỉ có nàng mà thôi, sẽ đợi chờ nàng mãi mãi........... Thế nhưng cuộc đời sẽ ko là cuộc đời nếu những lời hứa xa vời như vậy lại trở thành hiện thực, bởi vì chỉ là những rung cảm đầu đời . Và rồi thời gian sau họ chán nhau, và tìm đến những cảm giác mới lạ, nhất là giai đoạn tuổi dậy thì 14,15,16 tuổi.
    Sự phát triển mạnh mẽ của nhau hút họ đến với nhau, nhưng chỉ là tìm hiểu, ai dám chắc rằng họ sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc dời cơ chứ???
    " tình yêu ko tự sinh ra cũng ko tự mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác"



    Anh biết ko?
    Khi chúng ta hôn nhau, em mới nhận ra rằng em yêu anh đến thế!
    Đôi môi anh thật ngọt ngào và nồng cháy!
  5. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  6. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  7. dpqhung

    dpqhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    byebyebye. Nếu đã muốn chia tay thì không cần một lý do nào cả vì khi muốn có một lý do ta có thể bỏ ra cả tiếng hoặc cả một ngày để tìm lý do => chỉ cần viết [byebyebye] vào một tờ giấy trắng là đủ
  8. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt.. TRỐN
    Hanthaesuk's twin brother..!!!
  9. NhaQue_SanhDieu_ChiuChoi

    NhaQue_SanhDieu_ChiuChoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có những cuộc chia tay đem lại nỗi buồn
    Sự trống vắng trong cõi lòng tan nát
    Trái tim vỡ, chiều hoàng hôn nhợt nhạt
    Giọt lệ sầu, tắc nghẹn giữa trời đông
    Có cuộc chia tay thanh thản lạ lùng
    Người ở, người đi chẳng hề tiếc nuối
    Phải xa nhau vì những điều dị biệt
    Nhẹ nhàng thay khi trút được ưu sầu
    Có cuộc chia tay không sắc không màu
    Thoắt một cái mỗi người đi một ngả
    Như thuyền qua sông, khách tìm bến lạ
    Tưởng chẳng bao giờ đã sống bên nhau
    Những cuộc chia tay kẻ trước người sau
    Cứ tiếp nối để tan vào gió bụi
    Chỉ các vì sao trên bầu trời le lói
    Biết mỗi cuộc đời đi đâu về đâu??
    Em va Anh..chúng ta chia tay nhau...thanh thản.. lạ lùng.Giờ này anh ở nơi đâu, làm gì....? Cầu chúc mọi thứ tốt đẹp luôn đến bên anh..và có một người yêu anh như em đã từng yêu anh
  10. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu do duyên phận sinh ra, nhưng tự con người rất dễ đánh mất đi, và ko chuyển hoá tự người này sang người khác...
    ...bởi TY là duy nhất .
    The Mirror Has Two Faces.

Chia sẻ trang này