1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đôi khi ko cần 1 lí do.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesky79

    bluesky79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, đôi khi chia tay cũng không cần một lý do gì cả nhưng như thế thì không phải thật. Lý do đó mặc dù không nói ra nhưng tự ta đã biết được như một sự hụt hẫng nào đó trong cách cư xử của anh đối với mình, hay đơn giản chỉ vì vật chất. Thế là chia tay.
    Tôi hy vọng mình không phải nói 2 từ khó nói ấy và cũng chẳng muốn nghe nó từ anh nhưng cuộc sống mà đâu ai lường trứơc hết được mọi chuyện.
    Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp cho tôi và tất cả mọi người đang yêu và sẽ yêu. Hãy yêu hết lòng trong những ngày còn có thể bạn nhé.
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Chia tay là điều mà chẳng ai ngờ trước được . Cũng thật khó để nói ra điều ấy khi người ta ko còn tình cảm với nhau nữa . Chia tay với tình yêu thì hiện tại để giữ lại bên mình những kỉ niệm ở thì quá khứ mà kỉ niệm thì lúc nào cũng đẹp lãng mạn và buồn . Kỉ niệm ơi sao vừa ngọt ngào vừa cay đắng thế.....
    My wish is to share the stars with U
  3. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy khi mình còn quấn quýt bên nhau bạn đã hứa rằng : Sẽ ở bên tôi mãi mãi cho dù có xảy ra bất kì chuyện gì chăng nữa . Những lúc tôi vui bạn là người cười cùng tôi nhiều nhất . Những khi tôi suy sụp tinh thần thì vẫn là bạn ở bên tôi vỗ về an ủi . Và còn rất nhiều điều nữa làm cho tôi hiểu rằng Cuộc sống này sẽ vô nghĩa thế nào nếu như KO CÓ BẠN . Thế nhưng hạnh phúc dễ dàng đến thì cũng dễ bỏ ta mà đi . Cũng như bạn đã bỏ tôi đi thật xa ko lời từ biệt . Có phải ở bên kia thế giới bạn cũng đang mang hạnh phúc đến cho mọi người như tôi đã từng hạnh phúc
    Hãy sống như thể bạn đang sống lần thứ hai và như thể bạn đã hành động lần thứ nhất theo cách bạn sắp hành động lúc này
  4. anh_em_concoay

    anh_em_concoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tai sao quen nhau thì kho ma chia tay lai de nhu vay? chang le muon quen thi quen muon chia tay thi chi chi can ngoanh mat lam ngo thoi hay sao?tai sao lai doi xu tan bao voi nguoi ma minh da tung co tinh cam?
    you're in my heart
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Dồn nén ức chế đến lúc đấy rồi nói. Mà đã đến cái lúc nói rồi thì làm gì còn tình cảm nữa.
    Đã từng thử nên nhiều kinh nghiệm lắm
     
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nói đến o2, đừng nói với Nguoi_ha_noi...
  6. HaTuAnh

    HaTuAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi chia tay người ấy cũng không có lý do, hình như là tôi sợ vòng tay mình không có phép màu để giữ anh ấy làm của riêng. anh không có ý kiến gì chỉ nói: em hãy đi nếu em thấy mình thanh thản. Thực sự là tôi không thấy thanh thản. Tôi vẫn yêu. nhiều khi không lý do lại hay hơn.
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chia tay lại là giải pháp tốt để giữ lại những gì tốt đẹp nhất về nhau.
    [​IMG]
  8. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm vẫn sâu đậm nhưng lại nói lời chia tay em để rồi mất em.Tại sao tôi lại làm như vậy ??? Tôi cũng ko hiểu nữa.
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  9. lonlelynomad

    lonlelynomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Yêu và đươc yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời tuy nhiên mỗi người lại yêu theo mỗi cắch khác nhau. Có người yêu với con tim và cái đầu nóng nhưng cũng có những người giữ được cái đầu lạnh, cùng với thời gian họ hiểu rõ hơn về nửa kia của mình và đến một lúc nào đó họ nhận ra không hợp với nhau, nói lời chia tay là điều không thể tránh được. Khi yêu ai cũng mong sẽ có hạnh phúc nên khi chia tay không tránh khỏi " đau thương" , một lý do đưa ra có thể là dối trá, là không đủ nhưng có vẫn là hơn.
    Thế là hết, chia tay em đừng khóc
    Khóc làm chi ? Lệ thắm được duyên xưa ?
    Em hãy cố lau khô dòng lệ cuối
    Hãy mỉm cười bước tiếp chặng đường sau
    Try your best, U'll never regret
  10. jankyhara

    jankyhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ah? em thì đang nghĩ chia tay em liệu anhcó vượt qua nổi không vậy ah? Khi em đến bên cạnh anh là nâng anh dậy sau sự ra đi của một người. hix, tự hỏi lòng tại sao người con gái đó có thể bỏ anh ra đi . Em đã ở bên cạnh anh, chịu đựng tất cả những điều thù ghét lẽ ra dành cho người ta , chịu đựng sự thờ ơ của anh. Và rồi em cũng đã vượt qua cả quãng thời gian tưởng như dài dằng dặc ấy để có anh. Đến bây giờ em vẫn còn tự hỏi không biết liệu anh có chọn em như là sự thế chỗ cho người ta không nữa? Em không bao giờ ghen với quá khứ của anh nhưng đến lúc này thì em thật sự mệt mỏi với anh quá rồi. hai năm qua la hai năm kinh khủng nhất đối với em. Em trốn chạy anh, trốn chạy tình cảm của mình. Em tự ám thị mình rằng không còn yêu anh nữa, anh không là gì cả. hix, và hình như điều đó cũng thành công với sự thờ ơ của anh. Nhưng em biết chỉ cần em nói lời chia tay anh sẽ lại giống ngày xưa. Sẽ laihối tiếc để vội vã tìm lại những gì đã mất mà không biết tình cảm như bát nước đầy...
    Tình xưa anh lỡ tay hất đổ
    Sao bây giờ mới biết đau?
    Em không biết người con gái ngày xưa có giống như em bây giờ không? trốn chạy khỏi anh khi thấy với anh tình cảm chỉ là một trò chơi chóng chán? chỉ có điều lời chia tay là còn để ngỏ....bởi em sợ không biết liệu sau em có ai là người nâng anh dậy không hở anh yêu?
    Rồi sẽ có người quan tâm đến anh nhiều hơn em đã từng. Rồi sẽ có một ngày anh bớt thờ ơ đối với người anh yêu. Rất tiếc em không phải và chưa bao giò trong mắt anh la người đó cả. Vậy thì chia tay là điều tốt hơn cả anh nha. Nếu có lúc nào đó anh cũng biết lang thang forum (chắc là khôngbao giờ quá ..lên mạng gặp em mà anh còn không muốn lên nữa mà ) thì ....anh biết.
    Em rồi sẽ quen một người mới, không biết liệu em có thể yêu người ta như yêu anh không nhưng chắc rằng sự quan tâm người ta dành cho em ..thì hơn anh rất nhiều.
    cam on cai thu mucnay nha, nho no ma tui cam thay het buc xuc de co the hoc bai tiep. Luc nao cung doi dien voi cai computer nay thi thanh ba gia mat thoi.
    It's hader to be friends than lovers. Don't try to mix the two. If you do that and then you feel unhappy, the problems is yours.

Chia sẻ trang này