1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đôi khi ko cần 1 lí do.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ, sao con gái lúc nào cũng bị ám thị bởi người yêu truớc của anh chàng mà mình yêu nhỉ. Sao không nghĩ 1 cách đơn giản hơn , mà nó đúng với 99,999 trường hợp ?
    Người yêu cũ của hắn không tốt hoặc không hợp mới phải chia tay , mình mới là hàng chính hiệu, made in japan
    ( Giá mà nó cũng nghĩ như mình nhỉ )
    Geohound
  2. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Cũng dơn giản thôi ,vì con gái thường hay LO và SỢ và con gái cũng thường nhậy cảm hơn con trai nữa,vì thế mới hay đem so sánh mình với chính người yêu cũ của chàng ngày xưa.
    Chỉ một phút lơ đãng của chàng thôi hay một cử chỉ khang khác khi nhắc về chuyện cũ (dù vô tình ) cũng đủ để cho người đến sau suy nghĩ rằng " có phải anh ấy đang nghĩ về người xưa và tiếc ?" rồi thì Ghen hoặc buồn phiền.Thế là đủ để dằn vặt nhau rồi cãi nhau và nếu cứ thường xuyên như thế thì chuyện chia tay là xảy ra đương nhhiên .Kết cục thật là
    Thương yêu nhau xin đáp từ ban đầu
    Đong đưa chi cho héo sầu trầu cau.....
  3. Minhhoi

    Minhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đời nó éo le thế đấy.
    Biết mình ngu , biết mình dại, thế mà có chui ra được đâu.
  4. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Chia tay để giữ những kỉ niệm đẹp về nhau đã đành nhưng mà kỉ niệm đẹp quá cũng gây khá nhiều tác dụng phụ như vì nó đẹp quá ==> bỏ thì tiếc mà giữ thì thừa<lúc nào cũng bị ám ảnh về người ấy thế thì làm sao mà giao lưu được với người khác nữa> ==> thế là chững ngon lành !
    Có thể sau first love hay một vài lần nào đó bị đổ vỡ bạn sẽ cảm thấy tình cảm của mình chững lại . Ko thể yêu một ai đó !? Đấy là khi bạn chưa thể xoá hết hình ảnh của người yêu trước hoặc khi niềm tin của bạn đối với người mới chưa được xác lập . Và bạn thấy thật là khó khăn để bắt đầu , vậy phải làm sao khi rơi vào trường hợp như thế bây giờ??
    May the day of yours is like a flower , full of sweetness , beauty and happiness
  5. menvui

    menvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ không thể thiếu trong mỗi con người chúng ta. Mình cũng như bao bạn gái khác rất sợ là yêu rồi lại chia tay, thế thì buồn lắm. Và nói thật ra là mình không đủ can đảm để nghĩ đến điều đó. Đối với mình thì tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng. Và thực sự cho đến bây giờ mình vẫn không đủ can đảm để đón nhận một tình yêu. Vì mình thấy bây giờ có nhiều người yêu rồi lại bỏ, rồi lại yêu lại bỏ. Mình sợ rằng tình yêu của mình rồi cũng sẽ như vậy. Cũng có thể là mình nghĩ hơi bi quan chăng? Hy vọng là trên đời này vẫn có những ty chân thành và trong sáng.
  6. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã rất thận trọng trong chuyện tình cảm vì cho rằng tình yêu là rất thiêng liêng, và nếu yêu tôi sẽ chỉ yêu một người mà thôi. Nhưng thực tế lại ko như vậy, tôi đã chia tay với first love rùi, cũng ko nói lý do khi chia tay. Khi cảm thấy tình cảm của người kia dành cho mình ko còn như trước nữa, biết là chia tay thì sẽ buồn lắm nhưng tiếp tục như vậy cũng ko ổn thôi thì chia tay. Buồn... chưa biết đến bao giờ....
  7. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Phalee chưa yêu nên chưa chia tay ai bao giờ. (May mắn nhỉ !). Phalee cũng chưa thấy bạn bè hoặc người thân mình đau khổ vì chia tay người yêu nên cũng không có kinh nghiệm "xương máu" gì trong chuyện này. Nhưng vì thấy topic này hay hay nên cũng muốn "bon chen" đưa vài ý kiến.
    Phalee nghĩ, chia tay không lý do dĩ nhiên là đau lắm nhưng đôi khi những lý do chính đáng lại làm tổn thương chúng ta nhiều hơn. Không biết mọi người nghĩ sao chứ phalee thì ... thà người ta nói người ta đổi ý, người ta không còn thương nhau nữa, thà người ta nói người ta yêu chuộng sự tự do, không muốn có bất cứ ràng buộc nào hoặc thà người ta nói thẳng ra rằng người ta đã thương một ai khác... Chứ đừng bảo rằng .... thương tôi em sẽ khổ, tôi không mang lại hạnh phúc cho em hoặc là tôi không đủ xứng đáng để có em.... Nhiều khi phalee nghĩ, người ta viện ra đủ mọi lý do để bào chữa không phải cho người khác mà là cho chính mình. Ngay với chính mình mà mình còn không thành thật với mình thì hy vọng gì ở sự thành thật ở người khác với mình chứ.
    Khi người ta muốn quen nhau, người ta kiếm đủ mọi lý do để quen nhau rồi khi người ta thôi nhau người ta cũng lại kiếm đủ mọi lý do để thôi nhau . Phalee không hiểu nổi tại sao phải tìm lý do khi mà những lý do được coi như là chính đáng nhất đều là không là gì cả. Phalee thà đối diện sự thật, có đau, đau một lần, đau để rồi thời gian sẽ làm lành vết thương còn hơn cứ dằn vặt mãi, không biết mình đã quá tốt, quá đẹp về mặt gì để rồi người ta vì vậy mà chia tay với mình...
    Hãy cứ sống thành thật với nhau, thành thật khi yêu nhau lẫn khi quyết định xa rời nhau. Để ít ra chúng ta còn có thể mỉm cười khi gặp lại nhau...
    Cám ơn Đời, mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  8. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hình như là cuộc đời bao giờ cũng phải ngang trái thì mới thấy có ý nghĩa ....Con người hay tình yêu cũng thế ...yêu rồi chia tay ...mà chia tay lí do này hay lí do kia ..mà ko có lí do nào cũng thế thôi ..
    Ttát cả mới tạo nên hương vị của cuộc sống như là điều tất lẽ!!!!
    Nơi đây có một người thầm yêu thầm nhớ một người...!!!
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Valentine mưa
    Ngày Valentine người ta dành tặng nhau những lời yêu thương ngọt ngào còn với tôi đó là cột mốc kỉ niệm của ngày chia tay buồn bã. Lần đầu tiên nắn nót khắc từ Yêu vào trái tim bé bỏng , tôi cứ ngỡ mình đang lơ lửng trên thiên đàng. Tình yêu mang tôi đi qua khắp các cánh đồng bát ngát với bao mùa nắng trải,tình yêu thổi vào hồn tôi từng luồng gió mát lạnh từ những đại dương xanh mênh mông, những đợt sóng vỗ dịu dàng....Tình yêu quả là một điều kì diệu.
    .............
    Nhưng rồi vào một ngày Valentine mưa tôi chợt tỉnh cơn mộng về giấc mơ tình yêu lãng mạn. Tình yêu sau cơn mê hiện nguyên hình thật buồn tẻ và ngỡ ngàng. Rồi chúng tôi chia tay.
    .............
    Tôi mãi lang thang trên những bờ biển có những con sóng dịu dàng đến đam mê để mong muốn tìm lại cho mình miền kí ức xa xôi của mối tình thơ dại. Mãi kiếm tìm cảm xúc mãnh liệt của con sóng Tình yêu huyền ảo
    .............
    Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 02/05/2004
  10. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chia tay... Rồi sau đó tôi thấy Hà thành toàn một màu trắng khăn tang, để tang cho một chuyện tình...Tôi trở nên câm lặng và lạnh lùng trước tất cả mọi thứ...........này nhé tình yêu...có lẽ tình đẹp chỉ là tình dang dở

Chia sẻ trang này