1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đôi khi ko cần 1 lí do.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tear_in_heaven, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    người ta chia tay vì nhiều lý do : không hợp nhau , hay thấy người khác đáng yêu hơn người mình yêu , hay muốn tìm cảm giác mới mẻ hơn mà người mình đang yêu không có ...
    anh và em chia tay nhau vì điều gì nhỉ ?
    cho đến bây giờ vẫn không biết tại sao
  2. tqhoantdvinh

    tqhoantdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay
    Đến cơ quan , vẫn lặng lẽ với công việc thường ngày , .. Chuông điện thoại reo ! "anh à ! "
    Giọng nói ấy hình như quen lắm mà cũng xa lắm rồi , cái ngày ta yêu em ... - Chao ôi ! ngỡ ngàng !... Em thì vẫn thế vẫn thinh không , chảng buồn chẳng thấy vui , trong mỗi lời em nói ! nhưng tôi chắc em đang buồn nhiều lắm . Cơ mà em , cái ngày ta nhận ra rằng em bỏ ta để yêu một anh chàng khác ! Ta lặng lẽ ra đi và chắp tay cầu mong cho em hạnh phúc, dù chẳng dễ chút nào ..! Hẹn chiều nay !
    Buồn hay vui , biết nói gì bây giờ đây em , khi trong ta em vẫn còn nhiều lắm !!!!!!
  3. salu

    salu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng vậy, đôi khi chia tay không cần lý do gì đâu. Nhiều lúc nói ra chỉ làm đau lòng thôi. Nhưng để có một người yêu và chia tay cũng là một điều hạnh phúc. Mình muốn như thế cũng không được. Vì mối tình của mình là một tình đơn phương. Mà các bạn cũng biết đó, tình đơn phương thì nào có kết quả gì? Có muốn chia tay cũng không được, đúng không? Bởi vậy, dù sao nếu những người đang yêu nhau nên cố gắn giữ gìn những tình cảm của mình đang có.
  4. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Con người luôn vận động và thay đổi để thích nghi với môi trường mới. Khi tiếp xúc với những người mới ta sẽ cảm thấy thú vị và muốn khám phá,học hỏi thêm những cái chưa biết. Trong tình yêu mà 1 trong 2 người thay đổi mà người kia vẫn như cũ thì sẽ có một cảm giác nhàm chán,nhạt nhẽo.Và thế là chia tay,chả có lý do gì đặc biệt cả.Mặc dù nghe hơi phũ phàng nhưng đó lại là sự thật. Vì thế nếu bạn đang yêu hoặc sắp yêu hãy cố gắng luôn làm mới mình trong mắt nhau các bạn sẽ giữ được tình yêu của mình lâu hơn đấy. Chúc tất cả những người đang yêu không bao giờ phải chia tay không có lý do.
  5. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    KO phải giận..ko phải hết yêu..ko phải do mất lòng tin! ko phải vì một lý do nào cả!KO cần cả một câu nói "chia tay" cho có đầu có cuối!
    CHẳng hiểu nổi nhưng...nó và anh đã chia tay và...xa nhau mãi mãi!
    anh mãi sẽ chỉ còn là kỷ niệm!!
  6. nt_vinhsan

    nt_vinhsan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc,bản thân mình tưởng đã biết được lí do để chia tay................nhưng lí do thật sự để biết được là sau khi 2 đứa chia tay nhau..........Anh đã đi với người con gái khác........Nhưng tôi cảm thấy may mắn hơn các bạn là mình cũng đã biết được lí do.............tuy rất đau lòng......
  7. khoancatbetong

    khoancatbetong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con tim có lý lẽ riêng của nó. Dẫu biết là ngày xưa mình có thể yêu một người thật nhiều, nhưng đến bây giờ tự nhiên không thấy yêu nữa thì biết làm thế nào! Không phải như thế thì mình phải dè dặt khi yêu.
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    hề , vậy là những người chia tay người yêu phải cảm thấy hạnh phúc , vì họ còn có người để mà chia tay , vì xét cho cùng :
    tình chỉ đẹp khi còn dang dở
    hạnh phúc chỉ vẹn tròn khi nó đã mất đi ...
  9. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không có chỗ cho sự so sánh,quen nhau là tìm hiểu về nhau để cố gắng hoà hợp.
    Chứ không phải đang wen với anh đi Dream,nhìn thấy anh kia có con Dylan thế là nhảy sang cặp với anh ta,rồi lại thấy ông chủ của chiếc BMW528i trông "bảnh trai" thế là .......còn nhiều ,rất nhiều chiếc xe đẹp hơn nữa.
  10. langquentinhem558

    langquentinhem558 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có gì được gọi là phản bội chỉ là không hợp nhau thì mình chia tay, như vậy thì mới có cái để nhớ để yêu để thương để cười buồn khi nhớ về nó chứ, không có ai có tội trong một tình yêu tan vỡ cả, chúc vui.

Chia sẻ trang này