1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đơn giản chỉ bởi vì không hợp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conmeomun, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chia tay đơn giản chỉ bởi vì không hợp!

    Tôi và anh ấy có nhiều điểm không hợp nhau, tính cách khác, quan điểm khác, nhìn nhận về cuộc sống khác....Vì thế, khó tìm được sự thú vị khi nói chuyện cùng nhau, cũng khó để mà chia sẻ với nhau vấn đề mà mình vấp phải. Tôi vội vã yêu khi chưa tìm hiểu kỹ, nên bây giờ đành lòng mà làm người có lỗi. Phải chăng tôi là người quá tính toán khi chia tay đơn giản chỉ bởi vì không hợp nhau?

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  2. CongTuBacLieu

    CongTuBacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy chi tay bấy giờ là tốt nhất đừng cố níu kéo gì mà về sau càng khổ thêm. Tôi nghĩ rằng người kia cũng sẽ hiểu ra thôi. Tình cảm không thể cưỡng ép được. Hãy cứng rắn lên bạn

    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
  3. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    có một tỷ lẻ một lý do để chia tay nhau.
    Có lẽ lý do " không hợp nhau lắm" vẫn là câu cửa miệng của nhiều đôi . Nó thật là vô thưởng vô phạt.
    hhehe
  4. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Bạn không quá tính toán nhưng bạn quá vội vàng vội, vàng vội đến và cũng có phần vội đi. đã thế này thì chẳng thể làm gì được nữa đành làm người có lỗi , tình yêu đến sẽ chấp cánh hạnh phúc đừng làm đôi cánh ấy gẫy đi.
  5. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau vì tìm được cái mình không có trong người mình yêu.
    XIN MÃI SẼ KHÔNG YÊU​
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Well, mình nghĩ là yêu thì phải có một cái gì đấy chung, không thể khác nhau quá được. Nếu không người kia sẽ không hiểu vì sao người này buồn hay vì sao người này vui. Tỷ dụ bạn là người lãng mạn, người yêu bạn lại quá thực tế, làm sao anh hay cô ta hiểu niềm vui của bạn khi thấy một khung cảnh đẹp, hay có khi còn ngáp khi bạn kể huyên thuyên một cái gì đấy...Đương nhiên chỉ là ví dụ khập khiễng nhưng mình nghĩ yêu vẫn phải có điểm chung để hiểu và thông cảm.
    Nothing lasts forever even the cold november rain
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu , đôi khi chính sự khác nhau trong tính cách , quan điểm , của hai người càng làm cho nó thêm màu , thêm vị. Vì người này có thể sẽ tìm thấy nét khác biệt , mớ mẻ nơi đối phương của mình. Do đó, nó càng khiến hai người thích tìm hiểu và khám phá nhau hơn. . Như một anh bạn tui đã từng nói rằng, con trai lạnh lùng, ít nói , có thể sẽ thích và ấn tượng bởi những cô gái sinh động , hoạt bát, vui vẻ. Còn những cô gái nhanh nhẹn , linh hoạt, một chút hơi " nói nhiều" thì có thể sẽ thích những anh chàng hơi "cool" . Chả biết có đúng hay không?
    Dĩ nhiên khi yêu thì hai người đâu có thể đòi hỏi đối phương cùa mình giống mình hoàn toàn về tính cách, quan điểm, cũng như suy nghĩ. Ngay cả anh chị em mình còn chưa như thế. Mình không thể bắt người ta phải thay đổi 100% theo như mình đươc. Mỗi người cùng hỗ trợ, lấp chỗ khiếm khuyết cho nhau vậy.
    Tui hiểu tâm trạng của conmeomun muh, như tui đây, chỉ nói chuyện với một người bạn thân ( male ), tui với hắn khác nhau xa về sở thích, quan điểm chính trị, quan điểm sống...do đó nếu mà nói chiện đụng vào những vấn đề nhạy cảm đó thì thế nào cũng xảy ra War mà thôi, chẳng biết hot war hay cold war, nhưng bọn tui nhất trí là chỉ " tranh luận" trên phương diện joke mà thôi. Nếu không chắc tui với hắn không còn chơi tới ngày này rui. Bởi vì tuy khác nhau về quan điểm, tính cách, nhưng nó cũng có những đức tính mà tôi cần ở một người bạn thân. Thế nên chúng tôi vẫn không vì thế mà nghỉ chơi nhau.
    Có thể you và người yêu của mình khác nhau nhiều, nhưng nếu you thương người đó, sao you không cho người ta thêm thời gian để hiểu you hơn, và you cũng có thể sẽ hiểu người ta hơn muh. Đành rằng sự không hợp nhau trong tình yêu cũng vô cùng quan trọng, nhưng mình không tin rằng bạn và anh ấy đối lập hoàn toàn. Còn nếu như you vẫn tin rằng dù thế nào đi chăng nữa you và người ấy vẫn không có thể hợp nhau hơn ( có thể trong khi nói chiện người ấy chuyên áp đặt suy nghĩ của mình với you, luôn cáu gắt hay muốn nổi giận gì gì đó... ), thì có thể you đã làm đúng rùi. Chia tay lúc này có thể hơi vội vã, còn đỡ khổ hơn khi chịu đựng nhau thời gian mới phát hiện ra sự khác biệt quá lớn như thế. Thân.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Lý do của bạn nghe rất chung chung, nhưng đọc qua mình thấy... giống bản thân mình quá, có lẽ khi bắt dầu yêu anh, minh ko hề suy nghĩ... đến chuyện hợp nhau lắm đâu, mà vì lúc đó t/c mãnh liệt rồi, sẽ chả thấy gì là ko hợp nhau hết, chỉ thấy là bọn mình yêu nhau và.. yêu... lau dần mơis phát hiện ra 2 bọn mình ko hợp nhau, có lẽ chả ai có lỗi đâu.. bạn đưùng nghĩ ngợi làm gì cho hại sức khoẻ nhé.... đến bây giờ mình vẫn biết là mình vẫn yêu anh, và anh cũng vậy, nhưng TY ko đủ lớn để cả2 2 có thể bỏ qua.... đấy là TH có TY nhưng ko thể chấp nhận đuợc nhau ( do ko hợp nhau).... 2 ngưòi mwói đầu có lẽ đều có cảm giác nuối tiếc về thời gian.. đẹp của TY, nhưng kết quả đó là tất yếu... phải biết chấp nhận, và hãy cố quên anh ấy đi... khi nào bạn có thể coi anh như 1 ngưòi bạn thì hãy nghĩ đến chuyẹn gặp lại... có những lúc mình nhớ anh lắm, mình đã nghĩ đến chuyẹn quay lại... nhưng sau đó thôi, khi nỗi nhớ nguôi ngoai bót mình hiểu mình ko nên làm như thế, có thể bây giờ chỉ là những cảm giác.. hụt hẫng khi ko còn có anh o bên, chứ ko phải là do "mình quá yêu anh" mình đã cố tin như vậy để vuợt qua đấy
    chúc bạn sớm tìm lại đưọc chính mình, tôi muốn khằng đinhj bạn ko hể là ngưòi tính toán, vì khi yêu anh tôi ko hề đem anh lên bàn cân để so sánh.. với nhuẽng ngưòi kách... vì khi đó tôi yêu bằng tình cảm, chứ ko phải = lí trí... tôi tin bạn cũng đã như tôi
    Lazy girl
  9. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    U làm việc gì cũng theo ý thích của mình,thích thế nào thì làm như thế!Chia tay thì từ hôm ở Nhạc Tranh tôi đã chấp nhận rồi,nhưng sao U lại nỡ hành hạ tôi chán rồi mới dứt điểm như thế!
  10. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu không thể níu kéo được đâu, nếu mà nĩu kéo có khi sau này hối hận rất lớn, nhưng lúc đó thì muộn mất rồi, nhưng biết làm thế nào nữa. Nếu mà tình yêu không thích hợp thì hãy để cho nó quay đi.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ

Chia sẻ trang này