1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đơn giản chỉ bởi vì không hợp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conmeomun, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jang_na_ra

    jang_na_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    conmeomun ơi ! mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn , nhưng khác ở chỗ mình lại ko đủ can đảm nói lời chia tay , mình cố níu kéo vì sợ sự đổ vỡ , mất mát ......
    đến bây giờ , khi đã ko còn là người yêu của nhau mình mới cảm thấy trong hoàn cảnh đó , chủ động chia tay là lối thoát duy nhất , để ko phải làm khổ chính mình .
    bạn đừng dằn vặt mình như thế , hãy vui lên và sống có ý nghĩa hơn nhé !!!!!

    có một người vẫn yêu một người
    vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về
  2. mybb

    mybb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không hợp nhau ư? Lý do "hơi bị" thường xuyên của những người vừa chia tay nhau, ngoại trừ những tên "con trai" out vì đã đạt được mục đích của mình, không thể chấp nhận được, còn lại đa số thì đều có thể chấp nhận lý do này vì ............ chẳng còn lý do nào khác. Các bạn xem có phải không? Nếu nói rằng vì Cô ấy/ Anh ấy quá nghiêm khắc/ quá cẩu thả/ quá ......... gì gì đó thì cũng là không hợp phải không? Bởi vì có thể cái đó không hợp với mình mà lại hợp với người khác thì sao? Nhưng mà cũng có những người rất hợp (nói chuyện và cả thông cảm) lại chẳng thể nào là người của mình thì sao? Cuộc sống phức tạp quá, xin chia xẻ với bạn. Dù sao thì cuộc tình nào khi tan vỡ cũng đều buồn cả. Có điều hãy đứng vững để tiếp tục sống và ...... yêu.
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì đa phần khi bất kể là Con Gái hay Con Trai chủ động nói chuyện chia tay trước thì có đến khoảng 99% là ko còn thấy yêu nhau nữa. Tất nhiên lý do ''''tính cách không hợp'''' thì cũng thường là lý do. Còn quan trọng hơn cả là tình yêu trong họ ĐÃ CHẾT hoặc GẦN CHẾT (nhưng chủ động dứt điểm sớm cho đỡ phức tạp và rắm rối về sau này)
    Nhưng cũng là Sự Lựa Chọn của cuộc đời, vì rồi họ sẽ tìm thấy điều có vẻ là Thích Hợp hơn cả ở 1 người khác giới khác. Nhìn chung đó là Quy Luật của cuộc sống và ta phải chấp nhận nó. Chứ nào ai nói trước được là khi ban đầu yêu là rồi sẽ yêu mãi mãi, sẽ không nào rời xa (rõ ràng chỉ có những câu có cánh đó lúc tâm sự, lúc tỏ tình, lúc tình cảm mặn nồng mà thôi )
    Cũng mong sao cho mỗi chúng ta tìm được ''''Người thích hợp nhất'''', chứ không phải là ''''Người tuyệt vời nhất'''' đâu nhé. Và sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  4. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi mà lại không vừa ý với người yêu?Thế nào là vừa ý,thế nào là hợp?Mong muốn của con người thì làm gì có giới hạn?
  5. langdu78

    langdu78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đã ko hợp rồi thì tốt nhất là chia tay, trong tình yêu ko có sự miễn cưỡng.
    Đau khổ là em
    Hạnh phúc là em
    Cay đắng là em
    Ngọt ngào cũng là em...
  6. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Không hề miễn cưỡng yêu nhau mà chính em cố tình áp đặt và miễn cưỡng chia tay đấy chứ!
    Bây giờ tôi cũng đã quyết định chia tay vì không muốn bị em lừa dối thêm nữa chứ không phải là vì cái lý do "không hợp" đó của em đâu!
    Mất tiền là mất ít,mất tình cảm là mất nhiều,mất sức khoẻ là mất tất cả!
  7. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Có thể đấy sẽ là một điều hay?! Không ai biết trước. Nhưng em biết, nhiều khi người ta sẽ phải đau khổ vì những quyết định của mình.
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  8. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh đã ngồi nói chuyện rất lâu với cái người mà em bảo là hợp với em,người mà em có thể coi là bạn-người khác anh,hai đứa đã thổ lộ cho nhau rất nhiều chuyện tình cảm.Có lẽ trong con mắt của anh và nó hai đứa chẳng hề khác gì nhau,thậm chí cả trong những suy nghĩ và hành động cụ thể,cả hai đứa đều đã trải qua nhiều suy nghĩ và tình huống giống nhau.
    Em đã nghĩ nó là con người sống nội tâm,tinh tế,nhưng có biết đâu nó cũng chẳng hơn gì anh-ích kỷ và vô tâm.Cũng sẵn sàng cãi nhau với bạn gái,người mà đáng lẽ nên đối xử bằng yêu thương,chỉ vì những chuyện cỏn con,cũng dám bỏ người yêu trên đường chỉ vì đang đi chơi mà cãi nhau...
    Con người ta hơn nhau không chỉ là vì vài lời nói,mà hơn nhau ở chính bản thân của con người đó,em không hài lòng về con người anh,khô khan,kém ăn kém nói,thiếu tâm lý...nhưng anh có tình yêu của anh đối với em.Có lẽ người khác đối xử với em tốt hơn anh đối xử với em,nhưng tình yêu của anh đối với em là chân thật,không hề giả dối!
    Mất tiền là mất ít,mất tình cảm là mất nhiều,mất sức khoẻ là mất tất cả!
  9. winterbud

    winterbud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đau như cứa vào tim
              Những đàn sếu bay quaSương mù và khói toảTrong tim em lại đã thu rồi
  10. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh đau hay là em đau?
    Hôm qua anh có việc ở một hội thảo Việt Nam -Đan Mạch,ngồi đó anh lại nhớ đến em,quả thật anh chưa bao giờ hỏi rằng có phải em rất thích Đan Mạch không,và đó cũng là một trong rất nhiều điều anh chưa hỏi em.
    Mất tiền là mất ít,mất tình cảm là mất nhiều,mất sức khoẻ là mất tất cả!

Chia sẻ trang này