1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay đơn giản chỉ bởi vì không hợp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conmeomun, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. COCAIN

    COCAIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thường là không yêu thương nhau gì nữa thì chia tay,cần gì phải nghĩ ra cái lý do hợp hay không hợp?Nghe giả dối đến nực cười!
  2. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chắc rằng ko ai yêu một cái là lấy được ngay , hay là trong cuộc đời bạn chỉ yêu có một người, nói dối đấy
    nhiều người khi chia tay với người yêu, hoặc bị đá thì đau đớn lắm tửơngr chừng như có thể chết nếu ko có thằng đó hay con đó, vậy cuối cùng vẫn sống nhăn răng
    tôi chỉ muốn rằng
    Đừng cường điệu hoá sự chia tay, hãy coi nó đơn giản và nhẹ nhàng thôi
    bạn vẫn tiếp tục sống vì cuộc sỗng vẫn trôi, ko yêu đứa này thì cuộc sống sẽ mang cho bạn đứa khác, đừng đau khổ vật vã quá , ảnh hưởng đến học tập
    bạn có thể rất buồn
    hãy giữ nỗi buồn đó cho riêng bạn và cứ buồn đi nhé, đừng kiềm chế làm gì, buồn mãi rồi cũng chán
    đành rằng yêu nhau thì có nhiều kỉ niệm nhưng mà người làm ra kỉ niệm còn ra đi cơ mà
    vô tư đi
    nên buồn một mình trong một thời gian và nghĩ đến những điều bạn ko hợp với người đó
    người ta nên yêu nhiều người rồi mới tìm cho mình một tình yêu đích thực miễn là bạn nghiêm túc và đừng đánh mất mình trong những tình yêu chưa phải là tình yêu đích thực
    hãy nghĩ rằng chia tay chỉ là ko may, chỉ là tốt cho cả hai người
    thế nhé ai có ý kiến gì ko
     
  3. winterbud

    winterbud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu cần phải cố tình áp đặt vậy?!
              Những đàn sếu bay quaSương mù và khói toảTrong tim em lại đã thu rồi
  4. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh không áp đặt mà anh chỉ buồn cho tình cảm của niềm tin của mình mà thôi!Không ngờ đối xử với người ta bằng chân tình mà lại bị người ta đem ra đùa giỡn!Em có thể lừa dối anh nhưng đừng nên tự lừa dối chính mình!
    Mất tiền là mất ít,mất tình cảm là mất nhiều,mất sức khoẻ là mất tất cả!
  5. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh đã biết được cái lý do không hợp của em!Cái lý do đấy có lẽ là to khoẻ hơn anh nhỉ?
    Mất tiền là mất ít,mất tình cảm là mất nhiều,mất sức khoẻ là mất tất cả!

Chia sẻ trang này