1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay em -> Buồn thế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meocoi527, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chia tay em -> Buồn thế

    Những ngày có em bên cạnh sao thấy vui quá vậy. Chỉ chơi với nhau, xưng hô vợ chồng mà anh chẳng hiểu mình đã có tình cảm với em tự bao giờ.Là sinh viên thực tập, mới đi làm suốt ngày bận rộn, tối về qua nhà em rồi đi cùng em anh thấy vui ghê. Tiếc rằng tình cảm của anh chỉ từ một phía, em đã có ng yêu và lại còn chê anh trẻ con nữa. Xung quanh em bao chàng theo đuổi, họ đều có nhiều điểm tốt, nhiều thứ để dành cho em. Chứ riêng anh_ thằng sinh viên nghèo, rách nát, có chăng chỉ là sự quan tâm tới em , yêu em mà thôi. T/c anh dành cho em là có thực, lúc đầu anh chỉ nghĩ là trêu ai ngờ...
    Những tối đc lai e đi chơi, anh muốn quên đi tất cả, quên đi cái tù túng của đơi mình. Chỉ mong cho thời gian ngừng lại, để cho anh mãi đc ở bên e. Ngày anh vay thêm tiền của em, cũng chỉ vì lí do cấp bách, anh đã hiểu ra rằng mình thật quá kém cỏi và không xứng đáng với em. Anh có thể là ng đi cùng, quan tâm, yêu em nhưng lại không phải là người đáng tin cậy, là ng bạn để em tâm sự mọi điều. Em ko yêu tôi có chăng chỉ là sự quan tâm em dành cho tôi để đáp lại sự quan tâm của tôi của tôi trao e. Đúng là cuộc đời thật ngang trái.
    Hai hôm trc tôi quyết định viết mail cho em, bởi tôi nghĩ rằng chỉ khi không gặp e tôi mới có thể quên đi t/c tôi dành cho em. Tôi ko muốn mãi như thế như thế này nữa. Bởi có tôi chắc chỉ là gánh nặng cho em. Cũng chẳng biết e đọc mail hay chưa nữa, nhưng mớico 2 ngày không gặp mà tôi thấy nhớ em da diết. Đến lúc này tôi mới có thể thực sự khẳng đinh:" Tôi đã yêu em!" Nhưng tiếc rằng bây giờ tôi phải chôn vùi nó, càng lãng quên mau càng tốt.
    Em là ngưòi lấy đi nụ hôn đầu của tôi, không phải do tự em muốn mà là em miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị làm cô giáo hướng dẫn tôi phải hôn như thế nào. Tôi cám ơn em rất nhiều, cảm ơn em vì đã làm tôi hạnh phúc khi đón nhận nụ hôn đầu. Với tôi em là mối tình thứ nhất, đẹp, quyến rũ và khó phai trong trái tim tôi.
    Phải nói lời chia tay, không gặp em nữa tôi buồn lắm. Nhưng phải chấp nhận thôi. Luôn cầu cho em được hạnh phúc. Dù sao hình ảnh em mãi còn trong một góc nào đó trái tim tôi!!!
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Quái, giờ vào box TVTY cứ như lạc vào box tâm sự ấy nhỉ?
  3. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, người ta nói đúng đấy: tình yêu là một bức tường, người ngoài muốn vào, người trong muốn ra. Lúc này bạn có cảm giác đau một chút, bởi vì bạn tò mò, nghĩ rằng bên kia bức tường có rất nhiều điều huyền diệu, mình đã ngu ngốc trèo qua và thấy rằng bên kia cũng như bên này mà thôi, bên kia có 1 con quái vật bạn ạ: bỏ đói thì nó sống mãi, cho nó ăn no thì nó chết ngay, nhưng khi bỏ nó đói thì nó sẽ cắn thịt bạn ra, không chết nhưng đau từng khúc, còn nếu nó chết thì trái tim của bạn cũng sẽ chết theo. Và nếu bạn lỡ trèo sang rồi thì trèo về khó lắm đấy, hơn nữa những giây phút ở bên đó còn mãi mãi là cơn ác mộng đeo đuổi cuộc đời bạn, món nợ đó bạn chỉ trả hết khi bạn móc túi lấy đồng xu cuối cùng đưa cho người lái đò sông Xtíc mà thôi.
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,hai ông này cùng tâm trạng với nhau nên lời lẽ có vẻ đồng cảm nhưng nặng mùi tiêu cựu quá,sướt mướt quá,nhòe cả cai màn hình ghẻ của em.Thế đấy đúng là học để nhớ cái gì cũng khó mà học cách để quên cũng khó,cứ coi như món nợ thì đến con sông Xtíc thì cũng bị đuổi quay ngược lại về để trả nợ-ông già lái đò lấy tiền công là 2 đồng cơ mà
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    đàn ông con trai j mà luỵ tìh thế
    mà trên đời có cả trò dạy hôn ah , hài gớm
  6. fantasycz

    fantasycz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    sao đi đâu cufng gặp cô na?y nhi?,có duyên thế
    chu? topic viết hay đó chứ,nhưng tại vi? anh nghe?o nên em mới pha?i thế,chứ anh có 4 bánh đi,em dạy anh hết chứ đâu pha?i hôn
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    có quah quẩn trog cái Tuyệt Tìh Cốc này , có j mà duyên với chả phận
    phải dậy thì ko làm đâu
  8. meocoi527

    meocoi527 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thank all. Cám ơn vì đã đọc bài của tui.
    @song_nhil325: Bạn nhầm rùi, đây ko phải là luỵ vì tình. Mà đây là cảnh của những chàng trai si tình, yêu nhầm đối tg mà thui. Chứ luỵ vì tình nó lại khác đấy bạn àh.
    mà hỏi khí không phải đã có chàng trai nào vì U mà phải khổ chưa( mình nghĩ bạn là G nếu ko fải SR)
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    bác sang tâm sự sẽ thấy em songnhi sướt mướt ghê chứ không ngồi spam như này đâu
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    tâm sự là để tâm sự nên viết tiểu thuyết tí cho nó mùi mẫn ý mà
    ai bảo Nhi spam , Nhi đag tư vấn đàg hoàg đấy chứ
    ờ mà có ai khổ vì mìh chưa nhỉ
    @ chủ topic : chọn nhầm thì quên luôn đê, khi ng ko cần ta thì ta ca bài ra đi , nguyên tắc của Nhi đới

Chia sẻ trang này