1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay em,sao khó thế!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhsnooker, 13/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhsnooker

    vinhsnooker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chia tay em,sao khó thế!

    Đối với em tôi là một người còn nhiều thiếu sót,em quan niệm là một ng đàn ông, phải có đủ bản lĩnh, phải là chỗ dựa vững chắc. Em thấy tôi như vậy, nên bây giờ em nói muốn chia tay,tôi còn yêu em lắm,không muốn mất em,vì gia đình em phản đối,nên tạo nhiều áp lực nặng nề.có vẻ như em rất dứt khoát. Lại thêm một người khác xen vào,mà ng ấy đối với em,em cảm thấy hơn tôi,hình như em cũng muốn đến với ng ấy. Tôi phải cố gắng lắm mới đưa ra đc quyết định là phải xa em, nhưng tôi nói với em rằng,hãy chờ anh nhé, a sẽ cố gắng hoàn thiện con ng của mình trong thời gian tới,để đến lúc đó,em thấy tôi thay đổi, là một con ng khác hoàn toàn,ta lại có thể quay về với nhau.em nói điều đó cũng có thể,nếu tôi làm đc.Nhưng liệu cái khoảng thời gian ấy,em có chờ tôi đc hay không,hay em lại đi yêu ng khác,rồi cưới ng khác.đến lúc ấy tôi còn có hy vọng nào nữa không.Sự thực là tôi rất yêu em,tôi sẽ làm tất cả vì em.
    Cho đến bây giờ tôi vẫn có thể khẳng định rằng em vân còn yêu tôi.
    Ai có thể cho tôi lời khuyên đc không?
  2. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em ko biết khuyên anh như thế nào, chỉ muốn nói rằng ko ai có thể hoàn thiện được con người của mình, chỉ có thể chấp nhận để ở bên nhau thôi.
  3. ImmaPimp

    ImmaPimp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác này ! Em thì vẫn nghĩ là gái trên đời không thiếu, giờ nó khinh thường bác, vậy thì bác tiếc làm gì ? Cứ phấn đầu hoàn thiện mình, rồi kiếm đứa khác tốt gấp trăm lần nó. Thế là được.
  4. cobechocdaovaoodien

    cobechocdaovaoodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chị này là kô iu bác roài ... nấu iu bác thì dù bác có thiếu sót ... chị ý cũng chấp nhận ... nếu yêu bác thì dù có áp lực gia đình ... chị ý cũng kô để ý đâu .... chia buông vs bác ...
  5. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình!
    Cứ làm đi chứ, nếu cô ấy ko giữ lời thì bạn sef thanh thản khi từ bỏ cô ấy ma?!
    Vấn đê? la? câ?n đưa ra deadline, vi? thơ?i gian cu?a con gái ko pha?i la? illimited!
  6. emhitle

    emhitle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi....ko yêu...nếu yêu đã ko vậy.Bf cũ của em...em thik thú khi phat hiện ra những điểm xấu của anh í....thi thoảng trêu rồi phá ra cười...và em lại càng xcảm thấy yêu hơn....
  7. BBSieuQuay2

    BBSieuQuay2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Mới chia tay thì thế thôi, chứ dzăm bữa nửa tháng là quên hết ý mờ
  8. vinhsnooker

    vinhsnooker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    con gái đôi khi ích kỷ như thế đó các bạn ah,con gái bao giờ cũng quan niệm rằng,ng đàn ông mà mình lấy làm chồng phải là ng có thể lo cho mình và gia đình mình,la chỗ dựa vững chắc. Có thể nhầm lẫn giữa sự ích kỷ của bản thân đó với chuyện ko yêu được không?Ng ấy cũng nói rõ với mình rằng,ng ấy đưa ra quyết định đó có phần vì bản thân của ng ấy nhiều hơn,nói chính xác là vì bản thân ng ấy hơi ích kỷ,chỉ quyết định cho bản thân mình.nên mới quyết định như thế.
  9. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    chia tay lần đầu hơi buồn cứ thử vài lần nữa xem
  10. oaioam123

    oaioam123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau mà fải chiều chuộng nhau quá,rồi fải làm thay đổi chính mình thế thì yêu làm đek jì
    Bác ko sớm vào box này nghe tư vấn của các cao thủ tình trường
    Chứ em bên cạnh gái luôn tạo cảm giác vui vẻ giữa 2 đứa
    Bác xem lai gái đê .Nuông chiều quá đấy

Chia sẻ trang này