1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay hay không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhanoi, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhanoi

    manhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chia tay hay không ?

    Tôi là một chàng trai HN, còn cô ý là người ngoại tỉnh. Tôi và cô ý vốn học cùng trường nhưng ra trường khoảng 2 năm thì mới quen nhau thông qua bạn bè.
    Việc tôi yêu cô ý không được họ hàng nhà tôi ủng hộ (nhưng nếu tôi quyết thì chắc chắn bố mẹ tôi cũng sẽ đồng ý), nhưng bạn bè thì ngược lại, họ rất ủng hộ hai đứa. Họ hàng của cô ý thì cũng có người ủng hộ người không. Tôi thì cảm thấy rất phân vân.
    Về bản thân cô ý thì tôi ko chê: ngoài hình tàm tạm, chịu thương chịu khó, khoẻ mạnh, sống biết điều, công việc ổn định (thu nhập khoảng 2-2,5 tr/ tháng). Cô ý cũng được bạn bè và xếp, đồng nghiệp quý. Tôi chỉ chê cô ý hay cãi, ăn nói đi đứng không dịu dàng cho lắm.
    Còn bản thân tôi là người HN, không đễn nỗi xấu trai, công ăn việc làm cũng ổn định, thu nhập trung bình khá (2,5tr/tháng), tôi cũng có phòng riêng nên nếu cưới cũng không phải lo chỗ ở.

    Tôi biết thế là chúng tôi cũng có rất nhiều thuận lợi so với nhiều người khác và hoàn toàn có thể đi đến hôn nhân.
    Nhưng có vài điều khiến tôi phải băn khoăn suy nghĩ:
    - Nhà cô ý xa (cách HN 100 Km) nên không thể tránh khỏi những rắc rối: sự khác biệt về văn hoá, sự xa cách về địa lý,?
    - Nhà tôi khá chật, phải ở chung với bố mẹ tôi và gia đình người anh. Nhà tôi lại nằm liền kề một số bà con họ hàng. Tất nhiên sẽ khó tránh khỏi những va chạm. Sẽ phải giải quyết như thế nào ?
    - Cô ý bằng tuổi tôi nên khó tránh khỏi việc sau này cô ý trông già hơn tôi. Bây giờ tôi có thể tự tin nói tôi chỉ yêu mình cô ý, nhưng tương lai chẳng ai biết thế nào.
    - Cô ý rất ít khi chịu chia sẻ tâm tư tình cảm với tôi cho dù tôi đã rất khéo léo tìm hiểu (dù sao tôi cũng đã là nhân viên KD được 4 năm nên cũng nắm được kha khá kinh nghiệm về giao tiếp và phán đoán tâm lý, thế nên tôi chỉ có thể đoán được tâm lý của cô ý như thế nào chứ tại sao, có chuyện gì thì tôi chịu).
    - Việc cuối cùng và cũng là việc có ảnh hưởng nhất đến quyết định chia tay với cô ý: anh trai cô ý bị nghiện. Điều này gia đình tôi mà biết thì chắc chắn họ sẽ không chấp nhận cô ý. Ngay bản thân tôi cũng không muốn gắn mình vào một gia đình có người nghiện.
    Tôi đã suy nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng nếu bỏ mặc cô ý lúc này thì tôi không đành lòng, đó là một hành động có thể nói là nhẫn tâm. Tôi nên làm gì bây giờ ?
    Tôi mong sẽ có nhiều người cho tôi những lời khuyên, giúp tôi có được quyết định hợp lý nhất.
    Cảm ơn các bạn.
  2. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là yêu? Thôi, chia tay đi, lăn tăn làm gì. Có khi đó chính là điều duy nhất được gọi là chút tình nghĩa bạn giành cho cô ấy, người được bạn gọi âu yếm là người YÊU Với suy nghĩ này thì chắc bạn gái bạn chưa đủ dũng cảm để chia tay thôi, chứ bạn khó có thể là người cô ấy có thể chia sẻ, mà thế thì.... chẹp.... kô cần bạn phải thương hại kiểu đó đâu
    Cầu chúc cô gái bạn yêu tìm được tình yêu thật sự của cô ấy!!!
    Được tamagotchi81 sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 14/05/2005
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Tương lai là....cô ấy cũng sẽ tìm 1 ông khác già hơn bạn trong khi bạn đang tò tí te với 1 con bé nhỏ hơn.
    Là phụ nữ,tôi cảm nhận được người con gái bạn nói đến đáng thương đến mức nào.Và bạn xứng đáng được nhận 1 cái tát.
  4. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng bạn là 1 trong số ít người con trai tệ hại như vậy!Tôi mà là cô bạn của bạn,tôi đã tán cho bạn 4 cái liên ti61p và tuyên bố chia tay ngay,0 xứng đáng để lưu luyến.Hic,đọc từ đầu đến cuối chỉ toàn là những suy nghĩ đầy tính toán và trẻ con.Đúng là cô ấy trong tương lai sẽ già hơn bạn thật,về cả suy nghĩ,hành động lẫn ngoại hình.Thôi chia tay đi,bạn 0 xứng đáng là người cô ấy sẽ trao gửi phần đời còn lại đâu!
  5. whatever

    whatever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hix, không ngờ trên đời này có người con trai tính toán trong tình yêu đến như vậy...chỉ mới nghe người ta nói thôi, nói chung là không tin lắm, cuz thường thì đàn ông con trai chẳng ai tính toán chi li như vậy cả...bây giờ được chứng kiến thì tin rồi...actually, bạn có chắc đó là tình yêu không vậy? Hình như là không phải đâu bạn à...khi yêu người ta không tính toán như vậy đâu...Bạn nên chia tay cô bạn đó đi, đừng để người ta sau này fải khổ vì bạn...tội nghiệp lắm đó,....cái kiểu mới "yêu" mà đã như vậy rồi, lúc cưới về ở chung thì càng khổ cho cô bạn đó hơn...
    Được whatever sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 14/05/2005
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Bó chân a` Thôi nói cô bé kia dọt lẹ đi , oài mệt là
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Bác này tính dữ quá nên bị các cô xử đẹp là phải rồi Chia tay thôi bác ơi, sống với nhau chỉ làm người ta khổ thôi, bác nói người ta ít khi chịu chia sẽ tình cảm thì đúng rồi, bởi vì bác có hiểu được người ta bao nhiêu đâu mà muốn người ta chia sẽ a Con người ai lại chẳng già đi theo thời gian nhưng tình yêu vẫn trẻ mãi và ngày càng xinh đẹp Khi yêu thật sự , người yêu dù sau này có xấu hay đẹp, hay tàn tật gì đó thì trong lòng mình vẫn thấy đẹp vẫn như thuở ban đầu gặp gỡ, nhưng đẹp nhất là vẻ đẹp tâm hồn kìa bác ơi, tui thấy chắc bác tính toán nhiều quá nên lẫn mất rồi, thế thì chỉ vớ phải những cô tính toán thôi. Yêu + Bản lĩnh đàn ông = Happy
  8. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xong thấy oải , mất nhuệ khí hẳn ... Cuộc đời chú này tối như cái hũ nút
    Tóm lại tớ đang thầm nguyền rủa khi vào cái topic này !
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chán bác này !! Cái đó là thương hại chứ yêu đương gì . Tính gì mà tính dữ vậy "cha" ,đúng là dân kinh doanh có khác ...Thôi tha cho con gái người ta nhờ, chứ cưới về rồi mấy tháng sau bác lại lên đòi cố vấn làm sao để chia tay mà vẫn vui vẻ cả làng thì ....
    Em thấy bác xét ghê quá, từ ngoại hình, học thức ,tiền lương, cả gia cảnh người anh (cái này chẳng thấy liên cang gì tới hạnh phúc 2 người cả ) ...Thôi bác đi mà kết hôn với hoa hậu cho xứng ...cô ấy sẽ già sớm hơn, xấu nhanh hơn bác nên bác sẽ không được hạnh phúc về sau ....Cưới em 17, 18 ấy ,bác nhỉ ? Để sau này bác gìa thì em ấy vẫn trẻ đẹp, đi tìm ông chồng khác cũng không thấy tội lỗi gì, vì bác đáng như vậy !!!
    Hồi nào tới giờ nguyên tắc của F là vạch rõ vấn đề và giúp người ta hướng giải quyết .Bác là người đầu tiên mà F không chịu được phải mỉa mai vài câu ,không thì sẽ thấy cắn rứt lương tâm .....
    Bác vừa cheap, vừa tính toán thiệt hơn cả trong tình yêu, vừa coi sự thương hại của bác là cái gì lớn lắm ,cô gái phải mang ơn bác suốt đời ....Bác không biết thông cảm cho người ta mà cứ xét nét :nào tướng đi không được đẹp (vậy thì kiếm model mà cặp ) nào là tiền lương cũng kha khá (mới xứng với tôi, chứ đã già hơn mà còn ăn bám tôi nữa à ....Bác nghĩ thế đúng không bác ??) ,nào là anh cô nghiện ngập tôi không chấp nhận cái vết dơ ấy trong gia đình tôi ! (chắc gđ bác này là con cháu đế vương, ai cũng cao sang ,quí phái cả ....) ...Chẹp ,thôi chốt lại : Bác nói chia tay cho người ta đi kiếm người khác với ,nhhớ nói rõ lý do vào (nhìu và có sức thuyết phục thế còn gì !!) Bảo đảm cô nàng chỉ buồn vài ngày rồi thôi ,và tìm được người khác tốt hơn mà cưới ....Gớm ,cứ làm như mình cao sang lắm, bồ em chắc chẳng đẹp như bác, tiền lương khoảng 1 triệu thôi ...Nhưng tính cách tốt thì em duyệt ! Chứ như bác thì em cho đi tàu bay lâu rồi .... Đúng là bác chính là một tọ vật quí giá của thiên nhiên, có 1 không 2 đấy ạ !!
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    He, tính toán kinh. Sao lại có người lên đây post bài hỏi về vấn đề này nhỉ. Ai có thể quyết định tương lai thay cho chính anh chứ. Con trai gì mà chán thế

Chia sẻ trang này