1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay hay không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhanoi, 14/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu thì chẳng phải so đo tính toán, chẳng phải post bài lên đây mà hỏi, nếu yêu thì sẽ bảo vệ được tình yêu của mình và bạn gái mình. Và nếu tôi có thằng bạn trai thế này mà kô chia tay ngay thì đúng là tôi có vấn đề.
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì Cyber thấy manhanoi cũng nói thật lòng đấy chứ. Dám tâm sự hết mọi thứ để mọi người xem xét và tham khảo lời khuyên của mọi người. Mà toàn thấy chê bai.
    Cyber thấy manhanoi đã suy nghĩ rất nghiêm túc về vấn đề này. Chính vì thế mới lo nghĩ nhiều như vậy. Làm KD 4 năm rồi thì bây giờ chắc khoảng 26 27 tuổi gì đó. Cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Tuy nhiên với mức lương thế này thì kém quá. Lấy vợ không đủ xiền nuôi vợ đâu. Phải nghĩ là muốn lấy vợ thì phải có đủ xiền để nuôi vợ, nuôi con cái đã. 2.5tr không đủ tiền để yêu đâu. Huống hồ đòi cưới. Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ, số tiền đó chả đủ để làm gì cả.
    Cô ta không chia sẻ mọi chuyện với manhanoi thì chứng tỏ không tin tưởng manhanoi 100% rồi.
    Hay để 1,2 năm nữa, khi đó cô bạn của manhanoi cũng khoảng 29 tuổi rồi cưới . Nhưng kiểu nói của 2006 là hồ ly 9 đuôi . Lúc đó không cưới thì chắc ế sắc nhể :D Mà cô ta cũng chẳng đến nỗi không nghĩ cho bản thân mình. Sẽ cưới trước tuổi đó Chắc ko cưới manhanoi
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đây la bạn đang phân tích để quyết định cho tình yêu của mình, nếu đã thấy cưới thiệt nhiều hơn lợi thì thôi ngay đi, chờ làm gì nữa. Còn nếu bạn cảm thấy có thể thay đổi đưọc con người cô ấy cho đẹp lòng họ hàng thì hãy thử xem, ko gì khổ hơn cưới nhau mà họ hàng ko thích, bởi vì cái sự bằng mặt chứ ko bằng lòng đôi khi nó sẽ ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn sau này.
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với ý kiến Cyber. Đúng là Tình yêu thì không nên so đo tính toán... Nhưng lỡ đã tính toán rồi chắc là STOP HERE .
    Còn mấy bạn phản đối thử nghĩ nếu trường hợp người yêu bạn cũng như vậy : Anh trai người yêu bị nghiện...chắc còn zọt sớm hơn manhanoi...
    Túm lại theo tui tình yêu của 2 bạn không đủ lớn. Khó bền vững trước những "thử thách" mà bạn đã nêu. Chia tay là tốt nhất....
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Quá tính toán. Tôi không muốn phân tích như cô bé gì phía trên nhưng đúng là lần đầu tiên tôi được biết về sự tính toàn của một người gọi là man-lại còn ra vẻ tự cao tự đại là con trai HN nữa chứ. Con trai HN hay con trai tỉnh lẻ thì có gì khác nhau cơ chứ. Bác có biết cái hộ khẩu HN của bác chỉ khoảng 20tr là có thể mua được không (và những anh bạn học của tôi thì có thể kiếm được số tiền đó trong 1 tháng mà chưa có anh nào đưa người yêu ra mổ xẻ, so đo, tính toán như bác đâu). Tôi không nghĩ trong cái gọi là TY mà bác đem ra mổ xẻ, phân tích, tính toán một cách tẩn mẩn đến vậy. Dân kinh doanh mà sau 4 năm đi làm thu nhập của bác chỉ có 2,5tr bác đã tự cho là kha khá., nói theo sự tính toán của bác, liệu với số tiền đó bác đã có thể làm gì cho vợ con bác sau này?????????Tôi thấy bác kô có một cái gì để tự hào về bản thân mình cả, có chăng bác hơn cô NY của bác được cái có bố mẹ ở HN. Cái suy nghĩ của bác đúng là bẩn tiện, tính toán và quá ấu trĩ, bác nghĩ rằng cuộc sống 2 vợ chồng với cái phòng cá nhân con con của bác, lại sống chung với bố mẹ, anh chị bác đã là thuận tiện đã là một điề kiện tốt để bác xét nét người yêu bác sao?????Con nữa, bác nói nhà bạn gái bác cách HN 100km mà đã kêu cách biệt về địa lý, về cách sống...............Nếu cô NY của bác cũng tính toán như bác, chắc bác không là người cô ấy lựa chọn đâu. Thật đáng thương cho cái cô bé mà bác gọi là NY, yêu phải một chàng trai tầm thường, bẩn tính, bủn xỉn, ích kỷ...............thế mà anh ta lại cứ tưởng mình cao sang lắm. Bác hãy nói những suy nghĩ này của bác với NY bác đi, bác sẽ kô cần phải nói chia tay, day dứt hay thương hại gì cô ấy đâu................
  6. Ruacon84

    Ruacon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thôi những gì tôi muốn nói thì mọi người cũng đã nói hết rồi. Đàn ông yêu bằng cân nhắc, đàn bà yêu bằng tưởng tượng ông bạn à. Tôi chỉ nói thế để an ủi thôi nhé. Vì thấy ông bạn bị chửi nhiều quá. Thật ra thì nếu cảm thấy không yêu, không hợp nữa thì cứ nói thẳng ra với người con gái kia thôi. Thôi chúc ông bạn can đảm và thành công. Đừng làm mất mặt đàn ông nữa đấy !!!
    Được ruacon84 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 16/05/2005
  7. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    khổ các bác mãnh liệt wa'' làm chú ý ko dám ho he nữa rồi kìa. Chú cảm ơn chị đê, đọc bài chú chị lắc đầu thở dài, nghĩ chả b'' cứu chú thế nào nữa _ hoá ra thế còn là nhẹ
    Chị em mình nói nhỏ với nhau nhé, may mà cô bé đó ko biết, thôi thì chó ngáp fải ruồi, túm đc 1 em tuyệt vời (so với chú) như thế mà nó ko biết mình nhỏ mọn thì giữ chặt lấy nó, về sau nhỡ ra đg` chẳng may bị tông xe đui què mẻ sứt thì có ng` chăm sóc. nói nhỏ 1 cái
    hê hê, đọc lại thêm 1 fát tâm sự chú roài_ hị hị, chị nghĩ chú viết về mình như thế là hơi khiêm tốn đấy. Hẳn chị nghĩ nếu chị mà viết những dòng nt này thì chị fải là 1 ng` đạt đến độ hoàn hảo_ kiểu: gđ anh á, ừ HN gốc cụ kị, cả họ nhà anh chỉ học mấy truong Bưởi, Y, Dược ... có anh lạc dòng nên mới theo KD (hehe ngoài lề tẹo, XL các bác, vì mấy trg` này có cả trăm năm nay nên nếu bốc fét truyền thống thì fải gán mác đó_hoàn toàn ko có ý bài xích gì ai), nhà anh cũng chật lắm, để 2 cái ôtô là hết cả sân rồi, e sẽ fải dẫm lên cỏ đi tạm đấy
    ... mà á, e b'' ko cô bồ cũ của a suốt ngày tra tấn a rằng: sao a lại bẹp trai và hiểu phụ nữ quá mức cho fép như thế...
  8. lily182989

    lily182989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người đàn ông tính toán như thế nhỉ? Sao trong tình yêu mà bạn lại có thể nghĩ về người yêu như thế, bạn đã từng nghĩ đến vấn đề hôn nhân với cô ấy, thế mà...thật đáng thương cho người yêu của bạn, và bạn đừng nên làm đàn ông nữa thì hơn, đàn ông j` mà ích kỷ, nhỏ mọn thế ko bit
  9. hoavannotrenduongquehuong

    hoavannotrenduongquehuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cái ông bạn mở màn topic này không biết ý đồ ra sao. Một là ông ta biết viết như vậy sẽ khiêu khích được những chị em có bầu máu nóng xông ra trận tiền tấn công tới tấp, hai là ông ta quá đỗi ngu ngơ nên đem bầu tâm sự trút ra tuốt tuồn tuột để rồi bị sạc cho một mẻ đã đời.
    Tất nhiên sẽ có ba khả năng xảy ra. Một là sau khi mở màn xong ông ta đã cao bay xa chạy để vườn không nhà trống cho chị em muốn làm gì thì làm, hai là đang rung đùi đắc ý vì khiêu khích được khá đông địch thủ, ba là đang tối tăm mặt mũi vì những đòn tấn công vũ bão. Tựu chung có thể ông ta thắng cũng có thể hoà hay thua. Nhưng có một kẻ thứ ba hoàn toàn thua, đó là tôi và những anh bạn nào lỡ dại vào đây học hỏi đôi chút vì khi không phải trân mình ra chịu đòn giùm, nghĩa là những lời phê bình này toàn là tôi đọc. Hic, quả là đại ngu thiệt. Nhà Phật có nói trí tuệ là nguồn của mọi hạnh lành còn ngu si là nguồn tội lỗi quả không sai, chí lý lắm. Nhớ bài học này để lần sau khôn ra.
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    That la toi nghiep cho cai cau be'' nao post cai topic nay ..doc het roi toan thây'' bi chửi.....nhung ma em trai cư'' yên tâm la chi ủng hộ em ..vi những gi em phân tich trước khi ket di dến hôn nhân như vậy la hoan` toan` chính xác va ko co gi dáng dể ban` cãi...con những nguoi nao chửi em la tinh'' toan'' kỉ .. ko dáng mat dan` ông gi do la nhung nguoi trẻ con .chac co le họ tuoi dơi` con rat trẻ va chưa phai va chạm nhieu voi cuoc song va xa hoi...Theo như chị thi` khi yêu nhau ..tinh yeu la 1 mau hông` ..co thể chấp nhận va bỏ qua cho nhau moi khuyết diểm..ngươi` yeu luon dẹp nhất trong mat nhau...va cứ như thế .. ca 2 deu ôm ảo vọng tinh yêu dó buoc vao hôn nhân .va cuoi cung ket qua ra sao? 90% se dưa nhau ra toa li di vi nhung ly do het suc ngây ngô ..ko hợp nhau vi những bản tinh ma luc yeu nhau ho xem do la những tính tinh` de thuong ..Ngay bản thân 1 nguoi phụ nữ khi kết hôn cũng se suy nghi thật kĩ ..nguoi chông` tuong lai la nguoi` nhu the nao .xét ve toan bộ gia cảnh .hoc thức .bản tính..va 1 diêu` rat quan trong la 1 câu hỏi .nguoi minh` sap lay lam chong co the bảo dam cho minh 1 cuoc song ko dam noi la giau sang .ma chi dam noi la dủ sống hay ko?..bởi vậy khi 1 ngươi` dan ong sap ket hôn ho cung se co quyen xet lai 1 lan cuối cung` nguoi con gai minh sap gan bo ca cuoc dơi` co nhung uu khuyết diem gi... roi co nen ket hon hay ko?. neu cam thấy nhung dieu minh dua ra so sanh ko dáp ứng dủ nhu câu` tao nen 1 gia dinh thi tot nhat la chia tay ..de dỡ ân hận ve sau ...Neu cac ban hay doc sach bao thi ko it nguoi biết rang .co rat nhieu cap vo chong li di nhau vi li do .co khoang cach qua xa ve van hoa va tri thuc ...hoac nhung duc tinh rat nho ma khi con yeu nhau ho da bỏ qua cho nhau ..vi du nhu nguoi vợ noi quá nhieu ,hay ko biet nau an ,nhung diêu` dơn gian nhu vay nhung cung la nguy cơ gây dổ vỡ rat lon ..co nguoi dan ong nao di lam da met .ve den nha suot ngay lai bi vơ can` nhan` ..vay thi di ra ngoai cho do~ bi diec lo tai ..the lai lai nhau nhet .dan dum'' ..roi lai bo^` nhi''.. bo^` mon ...co ong chong nao 1 thang an 10 lan com* hop la da ngan'' roi .huong chi 1 thang an het 30 ngay com hop thi no di kiem vo be nau com cho no an thoi^... hay co nhung nguoi dan ong ..luộm thuộm ..o bẩn ..hay keo kiet chi li ...khien nguoi vo met moi va chan nản ..hanh phuc cung ko canh ma bay ... day chi la 1 it'' nhung vi du ..cho nen co quyen dua* ra tat ca nhung ưu va khuyết diem cua nguoi yeu ra so sanh truoc khi ket hon .de dỡ phai bi vỡ mộng

Chia sẻ trang này