1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay hay không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhanoi, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natai

    natai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    troi !!!!!!!!!!!
    theo tôi hai người phải chuyển đổi giới tính được rồi đấy.
    bạn yếu đuối quá, nhỏ nhen quá.
    bạn bảo đã làm kd 4 năm. chắc bạn không thăng tiến đwợc trong công việc việc rồi.
    cô ấy ít chịu chia sẻ bởi cô ấy có thể tự ti về gia đình, hoàn cảnh.
    bạn thì quá lí tưởng. Tại bạn chưa chia sẻ, thông cảm với cô ấy.
    bạn vào vị trí cô ây thì sẽ làm gì? tôi nghĩ bạn không thể được như vậy.
    Vợ bạn là người sống và chia sẻ với bạn, không phải bố mẹ, anh em, họ hàng của bạn. Phải sống trên dư luận chứ nếu không thì chẳng bao giờ có hạnh phúc dù với bất cứ ai.
    còn những cái khác biệt khác là chuyện bình thường. giữa hai gia dình da có sự khác nhau lớn rồi đâu cần xa cách địa lí, văn hoá. Vợ bạn là người mới bạn phải có trách nhiệm đào tạo, hoà nhập với gia đình. "Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Bạn nghĩ xem ngày đẩu đến công ty thế nào?
    tôi nghi chuyện này mà không giải quyết được thi ban chẳng làm được gì cả.
    Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
    Tôi mà lag bạn gái của bạn thì chia tay bạn lâu rồi. chứ không phải để bạn là người đá cô ấy đâu. cô ấy quá yêu bạn.
    tôi mà la
  2. manhanoi

    manhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà phải mụ cả đầu. :D
    Mình thấy hình như có quá nhiều bạn ở đây chưa lập gia đình. Nếu một người đã lập gia đình (trên 10 năm thì càng dễ) nhận thấy tình yêu và hôn nhân là hai thế giới khác nhau.
    Mình nghĩ thì thà suy nghĩ kỹ càng, tìm hiểu nhau thật kỹ còn hơn là phải khổ cả đời. Không hiểu các bạn nghĩ sao khi một anh chàng yêu rồi quyết tâm cưới người mình yêu. Nhưng sau khi cưới cả hai mới bộc lộ hết những xung khắc để rồi lại phải chia tay. Khi đó phần thiệt dành cho người con gái còn nhiều hơn.
    Tôi xin nói rõ hơn những điều tôi lo nghĩ:
    - Nhà xa: hai gia đình không có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, giúp đỡ nhau dễ dẫn đến không hiểu nhau, phai nhạt tình cảm. Sự xa cách của hai gia đình sẽ tác động xấu đến hạnh phúc hai đứa. Chưa kể những khác biệt về văn hoá giữa hai vùng miền.
    - Nhà tôi không rộng rãi, lại phải ở chung bố mẹ tôi, gia đình anh trai tôi và họ hàng xung quanh: rất khó để làm vừa lòng tất cả mọi người. Mà khi có chuyện gì xảy ra, bố mẹ tôi và anh trai tôi thì không sao chứ bà chị dâu, với họ hàng xung quanh dễ "làm gỏi" cô ý quá. Nhất là khi tôi phải đi công tác xa, không có ai ở bên cạnh thì cô ý có đủ bản lĩnh để vượt qua được không ? (Thật sự có khối cô không đủ sức chịu được cảnh này đâu).
    - Bây giờ trông cô ý đã già hơn tôi, nhưng tôi có thể tự tin mà nói rằng tôi không làm gì thiếu chung thuỷ. Nhưng ai biết 10 hay 20 năm nữa sẽ như thế nào. Tôi thỉnh thoảng phải đi công tác xa với nhiều người, thế mà buổi tối chỉ có mình tôi trong phòng vì mọi người bận đi ăn "phở". Đàn ông là thế đấy. Ngày trước tôi cứ nghĩ "trăng hoa" là tính, mà đã là tính thì không phải ai cũng có. Nhưng giờ mới thấy rằng có rất nhiều điều khiến người đàn ông "phải" đi ăn "phở". Tôi biết lo nghĩ cho chuyện 10 hay 20 năm nữa vẫn là chỉ để lo nghĩ vì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra mà ta ko thể lường được.
    - Đến giờ tôi mới biết có nhiều chuyện cô ý không nói chỉ vì đơn giản tôi hay kêu mệt (công việc của tôi có lúc đòi hỏi thức khuya nhiều ngày, đi nhiều nơi, ...), và có những chuyện theo cô ý nói ra cũng không giải quyết được thì đừng nói để tôi đỡ bận lòng. Có chuyện thì đơn giản là cô ý sợ, đơn cử như chuyện anh trai cô ý bị nghiện.
    Tôi luôn nghĩ rằng trước 30 tuổi thì đàn bà thường chín chắn hơn đàn ông do vậy để người đàn ông có thể hiểu nhiều hơn về người yêu của mình thì cô ý cần chia sẻ nhiều hơn những tâm tư, suy nghĩ. Rất may là bạn gái tôi cũng đã hiểu ra điều này nên cô ý hứa sẽ sống cởi mở hơn. Tôi cũng mong cô ý làm được.
    - Còn việc cuối cùng là chuyện anh trai cô ý bị nghiện thì quả thực vẫn luôn làm tôi đau đầu. Gia đình tôi có nếp sống của người Hà Nội gốc nên tuân theo lễ giáo ngày xưa (có thể nói là hơi bảo thủ), vì vậy chắc chắn mọi người sẽ phản đối quyết liệt về chuyện này. Ý tôi nói là thế chứ không phải phân biệt giữa người Hà Nội và người ngoại tỉnh. Tôi sẽ phải thuyết phục gia đình như thế nào ? Đừng khuyên tôi dấu chuyện này nhé, tôi luôn sống thật với những người trong gia đình và tôi biết tôi sẽ không thể dấu mẹ tôi được.
    Tôi nghĩ mọi chuyện nên chấm dứt ở đây.
    Có anh bạn nói sẽ chuyển topic này đến cô ý thì có lẽ không còn cần nữa, tôi đã chuyển đến cô ý rồi. Rất may là cô ý hiểu tôi và chúng tôi đã tìm ra một số phương án để khắc phục. Còn phương án đấy như thế nào thì tôi nghĩ không nên lôi lên đây, kẻo mọi người không chửi tôi thì cũng chửi cô ấy mất.
    Tôi xin cảm ơn một vài người mà theo tôi là có lòng bao dung, nhân hậu đã đọc topic này.
    Một lời khuyên chân thành tới nhiều bạn khác: "Cuộc sống không phải bao giờ cũng mầu hồng. Hãy tự trang bị cho mình những kiến thức, kinh nghiệm sống để mình có thể sống tốt hơn. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định để sau này không phải đổ tại cho SỐ".
  3. manhanoi

    manhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn chị Natai đã góp ý thẳng thắn (gọi là chị tại vì giọng của Natai nghe ko giống phụ nam và chị Natai tốt nghiệp Chu Văn An khoá 92-94 còn em tốt nghiệp Hoàn Kiếm khoá 95-97)
    Tại vì cô ý là người khác chất phác nên em phải suy nghĩ hộ cô ý nhiều thứ (kể cả trong cuộc sống và trong công việc).
    Em đi làm chính thức mới được 3 năm, phải mất 2 năm em lên chức trưởng phòng kinh doanh. Chuyển sang công ty mới cũng là trưởng phòng kinh doanh. . Mục tiêu của em là 5 năm nữa sẽ là Phó Giám đốc.
    Cũng biết là phải sống trên dư luận nhưng họ hàng nhà em ở ngay sát vách, muốn sống như vậy lắm nhưng không có điều kiện. Muốn ra ở riêng nhưng thu nhập còn còi nên không cho phép.
    Em cũng thường xuyên đưa cô ý về nhà để làm quen với mọi thứ. Em cũng phải chỉ bảo cô ý rất nhiều về nếp sống đến vị trí của lọ nước mắm, tăm hay giấy ăn. Nhưng vẫn lo lắm chị ạ. Mẹ em và ông anh trai còn sống khá thoáng tính chứ bà chị dâu và cô dì chú bác mà soi thì "dã man" lắm, bảo cô ý làm vừa lòng mọi người thì quả thực là "Nhiệm vụ bất khả thi".
    Rất may mà em cũng đã tìm ra cách giải quyết rồi ạ, nên chắc em cũng làm được một cái gì chứ không đến nỗi bỏ đi chị nhở
    Còn chuyện con gái đá em thì chắc không có rồi. Biết em có người yêu rồi mà vẫn có đến mấy cô nhảy vào chị ạ
    Lời cuối: cảm ơn chị đã có những nhận xét thú vị, giúp em hiểu hơn về phụ nữ.
    Chúc mọi người luôn "bị" vui vẻ và yêu đời !
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự thông cảm với cô bạn gái của bạn .Bạn đã bao giờ tự hỏi bạn yêu cô ấy thế nào chưa ??? Tôi tin bạn chẳng yêu cô ấy đâu , bạn chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi .
    Tôi ko hiểu những người con trai HN khác thì sao nhưng tại sao có một số người cứ lấy cái mác Hà Nội ra để nhấn mạnh đẳng cấp của mình ???
    Đáng tự hào lắm phải ko ? Tự hào quá đi chứ vì các người ko phải lo hàng tháng tiền thuê nhà , ko phải lo tiền ăn , ko phải chạy khắp nơi xin việc . Nhưng liệu nếu bạn là họ bạn có vượt qua những khó khăn đó ko ????? NGười ngoại tỉnh thì đã sao ? Nó chỉ khác nhau ở cái địa danh mà thôi .Chắc gì những cái bạn có mà người ta ko có , chắc gì bạn đã làm được những việc mà họ từng làm ???? Hà Nội hay Sài Gòn chẳng qua chỉ khác ở cái vị trí trên bản đồ thôi . Chẳng có gì để thấy bạn hơn những người ngoại tỉnh cả .
    Là con gái sống xa gia đình đáng lẽ bạn nên yêu thương cô ấy , bạn phải biết rằng cô ấy khát khao mỗi lần đi làm về được nhìn thấy bố mẹ , được ăn một bữa cơm có đủ thành viên , cô ấy khát khao có thể làm ra nhiều tiền để cho bố mẹ đỡ khổ , cô ấy khát khao cháy lòng làm sao để bố mẹ sống ko phải lo nghĩ ......
    Bạn nói yêu cô ấy , bạn đã làm được gì cho cô ấy ??? Bạn mang tình yêu ra so đo hơn thiệt tôi nói thật những thằng đàn ông như thế ko đáng để yêu . Tôi khinh những thằng như vậy .
    Bạn yêu cô ấy , bạn đáng lẽ phải thông cảm hơn với hoàn cảnh gia đình , đằng này đó lại là một trong những điều kiện để bạn so đo , Tôi tin chắc nếu bạn gặp ai có điều kiện hơn cô ấy bạn sẽ bỏ cô ấy ngay mà đến với người kia .
    Tôi thực sự thất vọng khi nhìn thấy con người ta chỉ nhìn về nhau , yêu nhau như thế .Cô ấy kém bạn điều gì ?? cũng học hành , cũng công ăn việc làm , cũng xinh xắn đáng yêu . Đáng lẽ bạn phải tự hào về cô ấy mới phải , nếu bạn có suy nghĩ như thế thì bạn nên xa cô ấy đi vì có lấy nhau tôi tin cô ấy sẽ bất hạnh cả đời .Bạn ko có tình yêu, người như bạn rất khó tìm được hạnh phúc thực sự .
    Hãy nhìn lại chính bản thân mình , nếu cô ấy biết bạn có suy nghĩ như thế này , cô ấy sẽ rất coi thường bạn .
    Mong bạn sớm tìm được tình yêu của mình , tôi mong cô ấy sớm tìm được một tình yêu xứng đáng !
  5. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu người ta chứ ko yêu gia đình người ta , nếu tình yêu của bạn đủ lớn thì bạn ko sợ gì cả . TÔi muốn nói một điều rằng
    nếu khi người yêu của bạn có khó khăn mà bạn đã xuất hiện ý nghĩ xa họ ngay thì đó ko phải là tình yêu đâu .........
  6. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là người ngoại tỉnh , gia đình tôi cũng có nhiều chuyện buồn , nhưng bạn biết ko , tôi cảm thấy mình may mắn lắm , bởi bên cạnh tôi luôn có anh chia sẻ .Có thể anh có nhiều lỗi lầm , khuyết điểm nhưng anh cũng là một người bình thường , mà con người thì có ai hoàn hảo đâu . Anh ấy chưa bao giờ than vãn vì phải về nhà tôi cách HN hàng trăm cây số , cũng chẳng quản khó khăn đội nắng đội mưa về cùng tôi khi nhà tôi có việc .
    Tôi biết anh của tôi ko làm ra nhiều tiền như những người khác , tôi biết anh của tôi cũng ko có công việc cao sang như người khác nhưng tôi ko bao giờ nghĩ xem tìm một ai hơn anh ấy để yêu, dù tôi biết đàn ông trên đời này ko thiếu . Tôi yêu anh ấy , yêu hơn tất cả những gì quý giá trên đời này bởi anh chính là tất cả của tôi . Từ khi yêu anh ấy tôi chưa bao giờ rung động trước bất cứ ai , tôi cũng chẳng buồn để ý tới xem họ có đẹp trai hay ko , có giàu có hay ko , bởi trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ tới anh ấy . Với mọi ngườì anh chỉ là một người bình thường nhưng với tôi anh ấy thật đặc biệt ,đủ đặc biệt để tôi có thể làm mọi thứ để anh ấy được sống vui vẻ hạnh phúc .
    Tình yêu của chúng tôi rất được bạn bè ngưỡng mộ , mà đặc biệt là ngưỡng mộ tôi vì tôi có một người yêu hết lòng vì tôi , quan tâm tới tôi . Tôi luôn hài lòng vì tình yêu của mình !
  7. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Thôi biến xừ mày đê.
    Các bác lắm lời với cái loại này làm gì.
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hơi thô một tẹo nhưng bác Gio mua nói đúng, nói chuyện với loại này chắc cũng thế thôi, đã ti tiện lại còn bảo thủ. Mà cái cô NY của tên này đầu óc có vấn đề thật. Hắn nói thế, tính toán thế mà còn yêu hắn. Khùng hết biết.
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bác manhanoi này : bác biết vì sao nhìu cô biết bác có bạn gái rồi còn theo không .Ấy là vì họ chưa thấy cái nhỏ nhen, bẩn tính của bác ...Trong chăn mới biết chăn có rận, nhìn bề ngoài ai chả le lói hả bác
    Không phải bọn em có tư tưởng đời là màu hồng, nhất là em. Nhưng nếu em phải tính toán từng cái một như bác với người yêu thì em không làm ....Hôn nhân có nhìu cái phải lo ? Đúng ! nhưng mà phải cố gắng để khắc phục, mà em tin không phải là không được nếu bác cũng nghĩ cho cô ấy, cô ấy cũng biết sống sao cho phải đạo làm người hơn là chăm chăm vào những chuyện đó rồi đắn đo, phân vân Dù sao cũng chúc bác có một cuộc hôn nhân vui vẻ ....
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Anh manha_noi à,
    1. Nhà vợ xa : có cái tốt của nó, anh nghĩ sẽ thấy, hi vọng anh thông cảm với chị và là chỗ dựa vững chắc cho chị.
    2. Nhà chật: hihi yêu người khác nhà vẫn chật mà anh, trừ khi anh đi ở rể 1 nhà thật to nhưng ở rể còn khó chịu hơn. Nếu công việc anh tốt hơn, hi vọng sẽ giải quyết được .
    3. Tuổi tác: chị có kém anh 10 tuổi thì anh vẫn gặp những người trẻ hơn anh 15 tuổi
    4. Chị ấy ít tâm sự với anh, hehe chuyện này em chịu nhá, tự xử lý chứ người ngoài chịu thôi, mà anh cho chị ấy đọc topic này cũng là 1 cách.
    5. Anh trai nghiện : chị ấy ko nghiện, và ở xa anh trai 100km ( theo lời anh) . Anh cưới chị ấy mà, cần cẩn thận tí thôi .
    Tất nhiên 5 cái trên đều là khó khăn, nhưng em thấy ko phải là khó khăn theo kiểu ngõ cụt . Chúc tình yêu của hai người bền vững và cùng nhau khắc phục trở ngại .
    PS : Em chả thấy những thắc mắc của anh này xz%!#*& gì cả, bình thường và có lí trí, hi vọng anh bớt buồn hơn khi đọc mấy lời này .
    em cũng chưa có gia đình và hiểu biết cũng nông choèn choẹt

Chia sẻ trang này