1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay hay không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhanoi, 14/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. natai

    natai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hehe
    tôi là man cơ.
    Vừa có gia đinh
    ban cứ cưới đi rồi sẽ biết..
    Đảm bảo là bạn không có thời gian để nghi đến chuyện đó đâu.
    lúc đó chỉ có làm việc và làm việc thôi.
    mình thấy không vấn đề gì đâu. bố mẹ mà không nói gì là OK rồi
    còn người khác thì kệ.
    trước khi quyết định cưới ai chảng có so đo tính toán. khi cưới rồi thì thấy buồn cười.
    Mình cũng đã làm kinh doanh, hỗ trợ khách hàng và cũng đã trải qua như bạn nên nói vậy thôi.
    Năm sau cưới được đấy
  2. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bravo
    Cũng hy vọng trên đời này đừng có cô nào có suy nghĩ giống anh ta.
    Hy vọng tất cả phụ nữ trên đời này đều tuyệt vời.
    Bravo bravo...Cô em cứ làm như chỉ có con trai là như thế...
  3. nguoiradivitinhyeu

    nguoiradivitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  4. nguoiradivitinhyeu

    nguoiradivitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý trong tình yêu là ko đc tình toán,nhưng có vài thư cần tính vd hai người ko có điều kiện kinh tế vững chắc mà đến với nhau như thế "thế hệ sau" sẽ khổ,và có những lí do rạn nứt gia đình,nếu vậy thì đến với nhau làm gì để rồi chia tay.biện pháp trong tình huống naỳ là cùng nhau phấn đấu tới khi cả hai có điều kiện và đó cũng là thử thách giúp tình yêu thêm vững chắc chứ ko phải vì thế mà chia tay nhau
    Nhjưng cái anh chàng này thì ,............pó tay,tình gì mà chi li thiá.Mà nói thật cũng ko thể nói anh ta sai,thử nghĩ xem,những cái kia e ko biết nhưng cái chuyện GIA DINH CO AY CO NGUOI NGHIEN thì hơi vấn đề,nó sẽ phát sinh nhiều vấn đề lắm(trộm cắp hay.......mọi người tự hiều,đó là chuyện đu7ơng nhiên vói 1 con nghiện túng quẫn)lúc đầm e đoc thì cũng thấy tức anh chàng này lắm nhung xem ra anh ta cũng có cái đúng,nhưng nếu đã yêu rồi thì cái gì xấu cũng cho wa đc(đó là về nói miệng)còn thực tế thì cũng..... gần vậy,nhưng thực tế thì nó phải cố gắng cùng nhau khắc phuc,đó mới là yêu,CVhứ mà tính toán chỉ vì gia dinh cô ay co nguoi nghien ma chia tay thi .......sao ko nghi cho cảm giác và tình cảm cuả cô ấy.
    Tóm lại trong tình yêu cần tính toán,nhưng tính toán rồi tìm cách cùng nhau khắc phục,đó mới là tình yêu,chứ tính toán kiểu xem có nên bỏ nhau ko thi ,,,,,,,,,thôi cho em xin........em nói vậy đúng ko ạ????
  5. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhỏ nhen, nhưng mà mỗi người một kiểu. MT thấy anh này chưa yêu chị ấy lắm, nên mới tính toán như thế chứ nếu đã yêu thì người ta cùng giúp đỡ nhau chứ. Mt và anh ấy ở cách xa nhau gần 1000km cơ đấy, nhưng mà càng ngày càng thấy yêu anh ấy hơn .Nếu em là chị ấy thì em cũng sẽ chia tay với anh thôi, ko thể nương tựa 1 người như thế được!
  6. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bravo, bediudang noi đúng lắm
    quả thưc bạn ko hề "bé" chút nào.
    cũng đừng trách mọi người, họ nói đúng lắm, nhưng cuộc đời ko chỉ có mầu hồng.
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chị bediudang Sai nhiều hơn đúng khi xét trong trường hợp của chủ nhân topic này đấy chứ ! Chỉ đúng trong những trường hợp khác thôi
    Thu nhập của 2 người ổn định, người vợ (chưa cưới) nhanh nhẹn, ưa nhìn được mọi người yêu quý, bạn bè ủng hộ, gia đình 2 bên không phản đối, 2 anh chị yêu nhau và cũng khá hiểu nhau..
    Chỉ mỗi tội ông chồng (chưa cưới) ... híc... híc... sợ quá, sợ luôn "iron-****" - "chắc" quá và Cầu toàn quá, chưa lấy người ta mà dường như đã sợ phải lãnh trách nhiệm với gia đình nhà vợ. Ông í cứ làm như mình kinh lắm mà "coi thường" phụ nữ, chị vợ học vấn cũng ngang ngửa chẳng lẽ không tự lo nổi cho bản thân mà dựa dẫm hết vào ông í àh

Chia sẻ trang này