1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay Keown - Cảm nghĩ của Các bạn

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi realgunner, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Cái này hơi nặng nề đấy.Thôi thì chi Zizou viết tiếng Việt còn chuyển sang tiếng Anh thì anh ManTV làm vậy.Mỗi người một việc cho đỡ vất vả.
  2. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hehe,cố lên
  3. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    M.keown một tay chém đinh chặt sắt nhưng nếu không có
    " lão đao phủ " chuyên đi "chém chân người " thì đâu có bộ tứ huyền thoại Phải không

  4. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    theo thethaovietnam
    > Hôm nay, Martin Keown chính thức chia tay Arsenal:
    Khi ánh hào quang vụt tắt

    Niềm vui vô địch cùng Arsenal và đoạt được chiếc huy chương vào phút chót của Keown chưa kịp bùng lên thì thế vào đó đã là nỗi buồn khi trận gặp Leicester là đóng góp cuối cùng của anh với tư cách là 1 cầu thủ của Gunners.
    Chàng trai 16 tuổi người Oxford, Martin Keown bắt đầu đến với thế giới bóng đá khi thử việc tại sân Highbury vào năm 1982. Và 22 năm sau, anh chuẩn bị rời SVĐ này. Sau tất cả những gì anh đã đóng góp cho đội bóng thành London, giờ đây họ không còn cần một ?oông già? đã 37 tuổi. HLV Arsene Wenger đã quyết định không ký tiếp hợp đồng mới với hậu vệ cựu binh này nữa, đơn giản bởi trong kế hoạch ở mùa bóng 2004-2005, chẳng có mục nào mang tên Martin Keown.
    Năm 1982, sau một thời gian thử việc tại sân Highbury, Martin được Arsenal cho Brighton & Hove Albion mượn. Tiếp sau đó là cuộc phiêu lưu gần 10 năm ở Aston Villa và Everton trước khi được đưa trở lại Highbury vào năm 1993 với cái giá 2 triệu bảng. Martin đã cùng Tony Adams tạo nên một cặp trung vệ vững chắc không chỉ ở Arsenal mà còn cả ở đội tuyển Anh. Nhưng mọi ánh hào quang rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn. Cùng lứa với những Tony Adams, Lee Dixon... giờ đây, đã đến lúc Keown theo chân các đồng đội cũ.
    Ông Arsene Wenger thẳng thắn: ?oTôi nghĩ rằng đây chính là thời điểm để Martin chấm dứt sự nghiệp cầu thủ. Tuy nhiên, nếu anh ấy muốn tiếp tục thi đấu, phiền anh ấy tìm 1 CLB khác?. Hiện CLB vừa giành quyền lên chơi ở Premier League, Norwich cùng với West Ham và Portsmouth đang rất cần có sự phục vụ của một trung vệ nhiều kinh nghiệm như Keown. Bên cạnh đó, vị HLV người Pháp cũng giành cho Keown một cơ hội khác, đó là làm công tác huấn luyện ở chính nơi anh đã thành danh.
    Thậm chí cho tới trước trận đấu với Leicester City, Keown vẫn toàn tâm toàn ý với Arsenal. Anh biết chắc rằng, mình có thể ra sân chỉ vài phút từ băng ghế dự bị, nhưng vẫn hăng hái tập luyện và chuẩn bị sẵn sàng một cách rất chuyên nghiệp. Từ phút đầu tiên tới phút cuối cùng của mùa giải, anh luôn tạo cho mình một tư thế sẵn sàng và khi được tung vào sân thì luôn chiến đấu tới giọt mồ hôi cuối cùng.
    Khi có vinh dự được đứng trên bục vinh quang, bất kỳ một cầu thủ nào cũng nở nụ cười mãn nguyện. Và Keown cũng vậy. Nhưng ai biết được, đằng sau nụ cười ấy là một nỗi buồn sâu lắng. Nỗi buồn ấy nửa như một sự tiếc nuối quãng thời gian đã qua, nửa như chút hờn giận không thể tiếp tục cống hiến cho đội bóng mà anh đã gắn bó. Xin lấy lời nhắn nhủ của Keown để kết thúc bài viết này: ?oRồi một lúc nào đó, các bạn cũng sẽ phải ra đi nhưng một khi còn ở nơi đây, hãy cống hiến hết mình?.


  5. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu chia tay đêm qua cuối cùng như thế nào nhỉ ?
    Keown ghi được mấy bàn ?

Chia sẻ trang này