1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay khi tình yêu đang đẹp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vamcodong, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moixinh_anhyeuyeu

    moixinh_anhyeuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng thể hiểu nổi , tại sao em và anh lại phải chia tay. Em không muốn thực sự là không muốn, bởi tình yêu của chúng ta đang đẹp. Rất đẹp nếu như hôm nọ anh không nói với em một câu , nhẹ nhàng mà sao đau đớn đến vậy "thứ 7 này người yêu anh về. " Em nghe mà cảm thấy lòng mình chững lại , đau nhói . Và em chẳng thể nói được gì hơn nữa. Anh đã hỏi em rằng "anh đểu lắm phải không?" em chỉ biết gượng cười mà nói rằng "có lẽ gần vậy " , rồi quay đi.Mấy ngày nay anh tìm cách nói chuyện với em mỗ i khi em online ... nhưng anh có biết không càng nghe anh nói mà em càng cảm thấy đau, cảm thấy tổn thương ghê gớm . Và anh đã nói gì nữa nhỉ? "anh luôn có hình bóng em "... Em đã không định nói gì thêm với anh ngoài lời chia tay. Nhưng khi đọc được câu đó của anh , em cảm thấy mình cần phải viết một điều gì đó . Và em đã viết cho anh một bức thư , dài ,rất dài ...chẳng hiểu sao em lại có thể viết được như thế . Tình yêu đâu phải có thể đem ra để chia cho người này người kia ... Anh ... đối với em anh là một người đàn ông rất tốt trong cuộc sống . Vậy mà sao trong tình yêu anh lại nhẫn tâm đến vậy . Anh coi tình yêu của em chỉ là để lấp chỗ trống khi chị ấy đi xa ... Tình yêu của em dành cho anh chỉ đáng như vậy sao ??? Em chẳng thể nào tim được đến cách thu 1tỷ lẻ 1 để duy trì tình yêu của em và anh .... Trước đó em đã rất cố gắng , nhưng khi nghe anh nói câu đó ...em không thể tiếp tục . Và em quyết định mình phải chia tay anh , mà trong lòng em ...em còn yêu anh nhiều rất nhiều . Con gái ích kỉ trong tình yêu lắm anh ạ . Em có thể chịu đựng được mọi chuyện , nhưng em không thể chia sẻ tình yêu của mình cho bất cứ ai ...Lúc này đây , em cảm thấy đau đớn mà không thể nói được gì hơn , em cảm thấy mình vô dụng khi yêu mà không giữ được người mình yêu . Có khi nào đó anh ở bên chị ấy ... thì hãy để trong tim mình một hình bóng của chị ấy mà thôi, đừng để vương bóng hình của ai đó anh ạ , chị ấy cũng chỉ là một người con gái ...như em . Đừng làm chị ấy đau như anh đã làm với em anh nhé, chỉ một người chịu đựng thôi , thế là quá đủ rồi . Hôm nay vào đây , chợt có người hát bài Điều giản dị ... em lại nhớ anh đến nhói lòng ... anh vẫn thường hát cho em nghe bài đó mỗi khi chúng ta tay trong tay đi trên phố ... " người yêu ơi dù mai này cách xa mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta ,và ta biết một điều thật giản dị cáng xa anh em càng thấy yêu anh " ! Sao mà đau đến nhói lòng ... nhớ anh da diết quá, mà không biết mình phải làm gì nữa . Anh ...
    Em se mang tinh yeu cua em den ben anh de thay doi so phan cua anh ... de trong mot tuong lai moi co doi chung ta!
    I love U by all my heart...
  2. moixinh_anhyeuyeu

    moixinh_anhyeuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hình như hôm nay là thứ 7. Vừa mở mắt ra đã tự hỏi hôm nay là thứ mấy , chẳng nhớ nổi nữa . Chạy loăng quăng hỏi mọi người ...à thứ 7 . Hôm nay chắc anh đang bận đi đón chị ấy .
    Xa rồi vẫn biết là đã xa rồi ... vạn vật vẫn thế , chỉ có lòng người đổi thay , sao mà chua xót quá . Mỗi lúc lê bước được về đến căn nhà , đặt người lên được chiếc giường ... em lại cảm thấy hình bóng của anh cứ ẩn hiện đâu đây. Em nghe thấy tiếng em cười,tiếng anh cười mỗi lúc anh trêu em , chọc cười em ...cứ văng vẳng đâu đó .Em nhớ , em nhớ đến phát khóc khuôn mặt anh , ánh mắt thân thương của anh. Trên tường những ngôi sao phát sáng kia , đêm nay hay đêm nữa nó vẫn luôn sáng lên tên anh và tên em trong một hình trái tim thật đẹp ,đẹp như tình yêu của đôi ta . Không biết nó có biết em và anh đã chia tay rồi không ? Có lẽ đêm nay về em sẽ gỡ nó xuống , để mà làm gì nữa phải không anh ?Em vẫn biết tất cả rồi cũng qua đi , nhưng vẫn chẳng thể hiểu được chính mình ... Có đứa vừa nói với em rằng ...sao chia tay mà mày cứ nhẹ như lông hồng thế . Em chẳng biết lông hồng là cái thứ gì , nhưng em cảm thấy lòng mình phẳng lặng. Chỉ khi nào anh xuất hiện là em lại cảm thấy lòng mình như ngàn cơn sóng dậy , mỗi câu nói của anh đều như cắt vào tâm trí em ... Không hiểu sao cứ muốn nhấc máy lên gọi cho anh . Có còn gì nữa đâu cơ chứ . Phải chăng anh là cuộc sống của em , không có gì là vĩ đại hay to tát ... chỉ bình dị như chuyện ngày thường , nhưng em cần anh , em cần những cái bình dị ấy. Đêm qua nằm chợt nghĩ .... mình sẽ ra sao đây khi không có anh , mỗi khi gặp khó khăn gì đều có anh ở bên , cuộc sống của em đã trở nên yên bình biết nhường nào . Rồi đây trước mắt sẽ là một cuộc sống xô bồ , bon chen em sẽ phai làm gì và làm thế nào đây??? Rồi đây em sẽ lại chỉ còn có một mình , đơn độc ... như lúc ban đầu . Giờ em chẳng còn ai ở bên mình nữa , gia đình ... chẳng có ai ngoài bà ngoại , mẹ ... chẳng biết đến bao giờ mẹ mới trở về bên em . Ở nơi đây em chỉ còn có anh vậy mà anh cũng đã ra đi , cũng rời xa em . Sao mà đau xót đến vậy . Thực sự lúc này em chỉ muốn mình biến mất , biến mất vào hư không bao la này , để không còn phải đối mặt với cái cuộc sống này nữa .Ngay từ nhỏ em đã luôn phải ở nhà một mình , lúc nào cũng chỉ có một mình ,và em đã nghĩ rằng em sẽ chẳng cần ai ở bên mình hết . Nhưng khi anh bước đến bên em ,che chở cho em ...em cảm thấy mình run lên với tình yêu của anh . Em đã yêu anh , yêu bằng cả trái tim nhỏ bé của mình .Tình yêu của chúng ta thực tế như chính cái cuộc sống này vậy , cũng lãng mạn ,cũng hờn dỗi nhưng nó như một ngày bình dị của cuộc sống chứ chẳng mơ mộng cao xa gì. Nhưng rồi bây giờ nó cũng chỉ như những bọt bong bóng xà phòng ... tan vỡ! Có ai đó nói rằng , yêu là muốn được nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc . Em có thể cao thượng đến không rơi nước mắt khi nhìn anh hạnh phúc bên chị ấy không .... hay khi đó em lại thấy đau đến xé lòng ....Anh...
    Em se mang tinh yeu cua em den ben anh de thay doi so phan cua anh ... de trong mot tuong lai moi co doi chung ta!
    I love U by all my heart...
  3. moixinh_anhyeuyeu

    moixinh_anhyeuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao nửa đêm rồi lại tự dưng nhấc máy lên gọi cho anh ... Giọng anh hơi uể oải , phải chăng do bị mình đánh thức. Anh nói rằng anh chưa ngủ ... Sao lạ nhỉ , mình vẫn nói chuyện với anh một cách hồn nhiên được , chẳng chút gượng gựu , như chưa từng có chuyện gì xảy ra . Anh hỏi "Sáng mai em có đi đâu không ?"-" Em chẳng đi đâu cả"-"Thế mai anh lên nhà em nhé "-"Hơ , anh lên làm gì ?"-" Thì lên nói chuyện với em , à mà tối mai đi chơi với anh nhé "-" Nói chuyện gì ... đi chơi á , đi chơi ở đâu , sao lại tự dưng rủ em đi chơi thế "-" Thôi mai anh lên nhé ,9h hay 10h gì đó nhé"-" Ôi zời giờ đó em còn đang ngủ "-"Không biết cứ thế nhé, mà em đi ngủ sớm đi .Sao giờ này vẫn chưa về hả ?(vẫn giở cái giọng quát nạt mình )"-"Hơ em chưa thích ngủ ,đang bận buôn dưa lê với mấy thằng bạn , xem bóng đá với cả post mấy thứ ngớ ngẩn lên mạng ấy mà "-"À hôm nay em gửi cho anh cái gì từ giai điệu net ấy nhỉ "-"O* em không biết , hehehe...."-" Hình như là bài anh hay hát ''Và Ta Biết Một Điều Thật Giản Dị '' chưa kịp xem thi bị me gọi về "-" Này này em chỉ định gọi điện chúc anh ngủ ngon thôi đấy . Buôn nhiều quá đấy. Thôi ngủ đi"-" Hì ừ , em cũng ngủ sớm đi ".....
    Sao mình có cảm giác như chưa từng nói lời chia tay vậy ... anh vẫn ở đó ...vẫn như mọi lần mình nhấc máy lên gọi cho anh . Bình dị đến từng hơi thở , lo lắng cho mình đến từng giấc ngủ . Dương như trong giọng nói của anh mình chẳng cảm thấy hôm nay là ngày chị về !
    Em se mang tinh yeu cua em den ben anh de thay doi so phan cua anh ... de trong mot tuong lai moi co doi chung ta!
    I love U by all my heart...

Chia sẻ trang này