1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay không phải là đã hết !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bibihaybuon, 27/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Chia tay không phải là đã hết !

    Em yêu quý ! Anh vẫn biết chúng ta đã chia tay nhau, anh đã biết em không yêu anh, em chỉ đùa cợt anh .... Còn anh thì ngược lại, anh yêu em, yêu em thật lòng .... Những gì cần nói anh đã nói hết .... Những gì cần tha thứ anh đã tha thứ thứ hết cho em .... Cúng ta chẳng còn gì mà lưu luến cả .... Nhưng sao anh lại thế này khi hôm qua anh thấy em đi với người khác .... Tặng em bài thơ, lòng cua anh đó.

    Hôm qua anh thấy em
    ngồi đằng sau thằng ấy
    nó cũng chẳng biết anh
    va anh không biết nó
    mà sao anh thù nó
    chắc bởi nó đèo em

    Em thì luôn như thế
    tươi cười và vui vẻ
    khi bốn mắt gặp nhau
    em thoáng buồn sao xuyến
    còn anh

    trỗi dậy trong lòng anh
    nỗi nghen tuông nho nhỏ
    chút so sánh nho nhoi
    giữa anh và thăng ấy
    dù rằng anh với em
    đã chia tay từ đó

    Giờ đây anh chỉ muốn
    em biến đi thật xa
    đừng bao giờ trở lại
    ngày xưa em lừa anh
    anh thù dai lắm đấy
    cút ra khỏi đời anh...
    cut ra khỏi đời anh...
    để anh yêu người khác.
    .....


    DoanQuangMinh

    cuoc doi chi vui khi co 1 nguoi de yeu, 1 cong viec de lam va 1 uoc mo de vuon toi

Chia sẻ trang này