1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi grasshoper, 20/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em quen trai là lúc trai đang xuống dốc không phanh rồi. Yêu trai là vì trai bảo "anh chỉ có em, ngoài ra không còn gì nữa cả". Không phải là tham sang phụ khó vì từ lúc quen trai đến giờ chưa bao giờ được sang ngày nào cả. Vấn đề là từ lúc quen đến bây giờ, tính tình trai càng lúc càng tệ đi, đối xử với em càng lúc càng tệ dần.

    Giờ chuyện lớn chuyện nhỏ gì của trai em cũng phải lo. Uống ly nước em cũng phải chạy đi lấy. Trai chỉ có đi kiếm tiền, về uống rượu, gọi điện nhắn tin cho các em khác. Nhưng cứ mỗi lần có việc gì đó không vừa ý như muốn ăn cơm mà chị giúp việc nấu không đủ cơm hay muốn ăn trứng mà nhà hết trứng, hay cách đây mấy hôm trai thấy chị giúp việc lấy nước ở vòi ra nấu cơm mà không lấy nước purified là trai lại mắng mỏ em, rồi lại cãi nhau.

    Các bác cứ bảo tham sang phụ khó nhưng thử các bác quen 1 em mà em đấy cứ rượu chè bê tha suốt ngày, suốt ngày nhắn tin với trai khác, rồi cứ soi những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày mà cãi nhau thì các bác có bỏ không?
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Lại một minh chứng nữa cho câu "đàn ông ko hư đàn bà đ' yêu", mềnh là mềnh đồ rằng bạn ko bỏ được anh ta [:D]
  3. smackxxxthat

    smackxxxthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Rooney dù cho sau 6 năm gắn bó không thấy được tham vọng của MU thì cũng ra đi thôi. =D>
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Anh đã bảo là em "vì nghĩa mà..." mà sao em cứ nhét vào mồm anh rằng anh từng nói em "tham sang phụ khó" gì nhỉ? Anh ghét nhất thói điêu, ghét nhìn thói đánh bóng bản thân, em lại là thứ nói điêu hòng đánh bóng bản thân, anh tởm.

    Em có yêu gì thằng kia đâu, chẳng qua là thương hại, ngay từ lúc đầu. Giờ em muốn thì thương cho trót, không thì cứ bỏ, còn đừng có kiểu trước khi bỏ thì trình bầy nhiều. Thằng kia mà phất lên lại thì nó đá em ngay đấy, chả thằng nào muốn có 1 con bạn gái ở cạnh mình vì thương hại mình đâu, giũ đc là giũ ngay thôi, chẳng qua bây giờ nó có còn gì đâu nên níu đc em ngày nào thì tốt.

    Gớm, thôi anh chào gái điêu. Lần sau đừng nhét vào mồm anh những câu anh không nói nhé.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Có nhét thì gái cứ nhét cái gì hấp dẫn hơn tí đi, chứ ai lại " cả vú lấp miệng anh" dư thế, nhể.=))
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    dã, thưa em xin khai, câu đó em nói.

    Mà em có nói em nó éo đâu, em nói vu vơ, nói vớ vẩn, dính đứa nào đứa đó chịu chứ. Có dính em nó éo đâu mà em nó phải bào chữa.

    Em gái, nó nghĩ gì, hay dân chúng nghĩ gỉ kệ mịa chúng nó chứ, thấy anh nói trên này "tham sang phụ khó" là bào chữa nhặng lên rồi, mà cái dòng càng bào chữa chúng nó càng khảng định vì "có tật mới giật mình".

    Cứ mạnh dạn bỏ, đá cho nó một cú đau vào, đứa nào bảo em tham sang phụ khó thì nhoẻn miệng cười là được
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Em chắc 100% là tâm ý đã quyết nhưng vẫn hơi day dứt,
    bác đã quyết bỏ thì bỏ đi hỏi làm j :D
  8. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    bỏ đê, phũ phàng vào
    biết đâu phũ quá zai nó tỉnh [:D]
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - bỏ hay ở thì tùy gái quyết thôi.
    - trai đã có quá nhiều cái ko đúng, ko có tương lai, bị bỏ là đáng thôi, ko ai trách đc
    - thất bại đâu phải là lý do chính đáng để zai nó rượu chè, sa đọa như vậy. Thất bại mà đứng lên đc, dù chỉ ở mức độ tư tưởng thì cũng đáng để gái nó theo.. kiểu này bỏ ko ai trách. Nhưng gái trong tr.h này kể quá nhiều tội xấu của zai thì 1.ko còn yêu zai nữa 2.chia tay là chuyện ko lâu.
    - chia tay thì chia tay cho dứt khoát, kể tội ngta làm gì? ngậm máu phun người à?
  10. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy các cao thủ vào tư vấn chửi nhỉ?

    Mình là con gái, nên phần nào hiểu cảm giác của chủ top. Là con gái, nên trong tình yêu thích được chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc. Nên chủ top ban đầu thì thương, nhưng bạn trai cứ như thế cũng thấy buồn và nản là điều tự nhiên.

    Tuy nhiên có 1 điều là nếu bạn chia tay bạn trai trog thời gian này thì quả là ko ổn. Bạn trai bạn đang ở trong giai đoạn khó khăn, xuống dốc, nên trở nên khó tính, cáu gắt và chán nản là điều dễ hiểu. Chính lúc này bạn trai bạn mới cần một người quan tâm, lắng nghe và thông cảm với mình. Mà bạn ở bên cạnh động viên, chứ cũng không nên bạn trai bảo gì làm đấy, nó sẽ tạo cho bạn trai bạn tư tưởng anh ta nghiễm nhiên được như thế.

    Mình cũng từng có thời kỳ vô cùng khó khăn... Lúc đó mình cảm thấy chán nản và hành hạ người yêu và những người xung quanh thật nhiều. Họ có quan tâm chiều chuộng mình thế nào mình cũng không cảm thấy đủ. Nên việc bạn trai bạn như thế cũng ko phải là khó hiểu. Mình tin là chỉ trong giai đoạn này thôi. Một thời gian nữa bạn trai bạn sẽ vượt qua chuyện này... Lúc đó tuỳ vào tình cảm giữa 2 người, bạn quyết chia tay cũng chưa muộn.

    Nói thật với bạn, ai cũng có lúc cuộc sống rơi vào khó khăn, bế tắc... Và đó mới chính là lúc biết được người yêu của mình có yêu mình, thương mình và có thật sự là một người tốt ko? Chứ bình thường tốt đẹp, giàu có... vui vẻ yêu nhau thì quá dễ dàng, ai chả làm được. Chia tay lúc này, theo mình thì thật là tàn nhẫn.

Chia sẻ trang này