1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi grasshoper, 20/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    lắm chuyện

    "người không vì mình, trời chu đất diệt", lo thân chắc gì xong chưa, mà ở lại chắc gì đã tốt, trai nó không có bài học thì nó không lớn được, lấy mình ra để cho nó một bài học hên xui nó tỉnh ra nó lại làm người đàng hoàng, vậy thì mình là người tốt rồi còn gì, thiên hạ nó chửi, nhưng bản thân mình biết là nên làm thì việc éo gì chùn.

    bỏ, bỏ mịa nó đi
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình đã từng nói với kiểu chọn người yêu và cách yêu của bạn Grass này trước sau gì bạn cũng khổ thôi mà. :)
    Bây giờ bạn chia tay anh ta có khi anh ý lại thầm cảm ơn bạn đấy, mình chắc luôn.
    Riêng việc sai rót nước, rồi giúp việc nấu cơm không đúng ý... mà dám hoạnh họe bạn thì đã cho thấy anh này không đáng được yêu. Thế mà bạn cun cút làm theo thì chứng tỏ anh ta cũng chẳng coi bạn ra gì.
    Bạn nói " trai nghèo cũng không sao....cách cư xử, gu thẩm mỹ, cốt cách vẫn là cảu người thành đạt " . Mình thấy anh ta chẳng có tư cách gì của 1 thằng đàn ông chứ chưa nói đến thành đạt hay không ? Mình không hiểu bạn quá yêu hay vì bạn quá dở mà không phân biệt được anh ta đang cần bạn bên cạnh hay anh ta giữ bạn lại cho đỡ buồn nữa. Với kiểu này, đến khi anh ta thành đạt lại, anh ta cũng đá bạn luôn.

    Mình nghĩ bạn nên bỏ :)


  3. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    các bác ném đá vừa thui kẻo sau này lại...ngửa mẹt fỉ nước dãi...
  4. smackxxxthat

    smackxxxthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có gì là ném đá đâu. Nếu tôi là chàng kia tôi cũng cần một xô nước đá dội vào người để tỉnh ra. Và tất nhiên xô nước hắt đi làm sao lấy lại được. Phải có cái gì hy sinh chứ.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Vào cốc này toàn bậc tiền bối, kinh nghiệm nhìn đời nhìn người học phí có khi phải trả bằng máu mới có được, chú mày tuổi gì mà vào đớp một câu rồi ngoe nguẩy vẫy đuôi đi ra thế hở?
  6. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ném cho tỉnh người mà ném chuẩn thì phải chịu đau mà nhìn lại mình
    ông ranh này nói ngu vkl
    biến đi[r23)]
  7. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    hồi trc thiện cảm với chị này lắm, dù đôi lúc chị í có vẻ hơi hâm hâm :)) lâu không vào, đọc đc cái topic này thấy ghét tệ; lúc người ta khó khăn không ở cạnh giúp đỡ động viên thì thôi, lại sợ bị ảnh hưởng, đã thế còn có đc cái suy nghĩ như này :)) mình mà là anh kia mình bỏ ngay không phải nghĩ =;

    à, còn nữa, ghét cả cái kiểu trong bài viết cứ phải đút vào vài chữ tiếng anh cho nó nguy hiểm =))

    mà hình như chị có vẻ rất coi trọng của cải, vật chất :-?
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    tán thành, viên đá trúng ngay mỏ ác =))
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao các bác cứ oánh hội đồng, chán nản vì người yêu thì bỏ cho nó đỡ buồn lòng. Yêu nhau chưa tới đâu mà đã lăng nhăng, sai người yêu như con ở. Ai trong hoàn cảnh này lại không chán. Sóng gió không phải là thuốc thử tình yêu. Mà nó sẽ nhấn chìm tình yêu nếu như không có phương thuốc hữu hiệu cho sự nhàm chán.
    Ai yêu nhau thế nào em không biết nhưng riêng bạn gái này là đã vượt qua những bất cập về tính chất của bác trai này và những sóng gió trong lòng để dẫn đến yêu thương nhau. Chưa chín mùi đến đâu thì đùng một cái bác này sụp đổ, thế thì ít ra cũng phải quan tâm đến bạn gái, duy trì ngọn lửa tình yêu đang có nguy cơ bị tắt. Đàng này lại đánh vào chỗ bị thương. Xem chừng anh này cũng cay cú lắm đây. Ai nói là hết thuốc chữa, chỉ tại anh này không biết cách mà thôi. Bạn gái nên gợi ý thì trai sẽ biết phải làm gì, cho anh ta một cơ hội và cũng là để bạn thể hiện tình thương mà bạn dành cho anh ta. Chán nản dành cho anh ta mà nói thì vào lúc này là ngược đãi anh ta đó, nên trân trọng mặt tốt của nhau, đừng lấy bi chọi với trứng, mà cũng đừng hứng lên nói liều, biết nhiều thì đỡ khổ. Đó em nói thế bác ấy hiểu rồi gì. Để cho bạn trai ấy một con đường, ít ra là trong hoàn cảnh tiêu cực này. Nhưng nói đi phải nói lại các bác ạ thế thì anh ta còn ưu điểm gì để lôi kéo bác gái này bởi lúc trước yêu thương hết mực mà giờ trở mặt như lật bàn tay, bác gái này lấy gì làm niềm tin cho tình yêu của hai bạn ấy. Thôi thì bác gái gợi ý cho anh ta biết nên làm gì. Nếu tình nghĩa quá mà không được chìu chuộng như xưa thì bạn gái nào lấy được cái gì nữa để mà bù đắp cho những thiếu hụt trước đó. Chung qui cũng tại bạn lúc đó chưa chín mùi trong tim mà đã buông lời ngon tiếng ngọt khiến anh ta tưởng bạn phê trước. Hóa ra giờ anh ta cũng không biết lấy cớ gì để cưng bạn nữa, thôi thì được trước chém sau, bạn ru ngủ anh ta rồi sau đó làm giặc cũng chưa muộn mà. Nếu anh ta bê trễ thì uống thử rượu của anh ta xem phản ứng trai tân nó thế nào. Không phải tiêm nhiễm thói xấu mà là học cho anh ta bài học đắc nhân tâm.
    Chiêu đó là để cứu vãn tình yêu của hai bạn đấy. Tùy cơ mà liệu nhé.
  10. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic này không biết có phải tuổi con cọp không mà tình duyên lận đận thế không biết ,mà trai này hoàn toàn đạp đổ mọi chuẩn mực mà bạn đặt ra trước kia thế thì luyến tiếc cái gì nhờ

Chia sẻ trang này