1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi grasshoper, 20/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Con người là phải thực tế. Có vậy thôi!
  2. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Gửi chủ nhân topic :

    Bạn chia tay anh chàng này chẳng có gì là " ham sang bỏ khó" hay gì gì cả. Chỉ đơn giản là mình cảm thấy anh chàng này k còn đáng để bạn nể, coi trọng nữa. Mà mình cảm giác anh đó cũng chả yêu bạn, coi bạn như cái áo phao thôi. Mình nhớ mãi chuyện 1 ng bạn kể, 2 người có chuyện hiểu lầm, anh ngyêu bạn kia bị hiểu lầm, đã bỏ đi ra ngoài và nói với ng yêu là " anh bây h muốn bình tĩnh, k muốn nổi giận trước mặt em".

    Nếu yêu bạn gái thật sự, dù có chuyện gì xảy ra, 1 ng con trai cũng tìm cách xử lý văn minh và tự trọng, chứ ko như anh ngyêu của chủ topic.
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia trai lại uống 2 ly cối to đùng như ly bia nhưng là rượu đỏ, xong say bét nhè rồi ngồi khóc. Khóc xong lại bảo "em bỏ anh thì anh giết em.". Vẫn được cái là không bao giờ uống say ngoài đường. Về nhà rồi mới bắt đầu ngồi uống. Uống xong thì đi ngủ.

    Lúc mới quen thì trai đối xử cực kỳ tốt với mình, nấu nướng cho mình ăn, thấy mình động tay vào bếp là kêu đi ra. Đến giờ thì ngược lại hoàn toàn. Mình thì cũng chẳng phải động tay vào cái gì vì có người giúp việc làm cả. Nhưng cứ mà có chuyện gì xảy ra trong bếp thì trai lại hoạnh họe mình.
    Tính trai thì rất nóng. Tính mình cũng rất nóng. Trai nóng lên thì thường mình chẳng nói gì. Nhưng mà trai mà nóng hơn 10-15 phút là bắt đầu mình cũng nóng lên, phản ứng còn mạnh hơn trai. Đến lúc đó trai lại bắt đầu hạ nhiệt xuống với mình. Trai mồm cứ nói với mình rằng cãi nhau như vậy là bình thường, ai yêu nhau cũng cãi vậy. Còn mình thì cảm thấy chuyện mình với trai cãi nhau là bất thường. Cứ cãi nhau như thế mãi thì tình yêu dần dần sẽ mất đi.

    Anyway, giờ không phải là lúc để mà mình chia tay trai. Cảm ơn mọi người tư vấn. @}
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    nhát chết
  5. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong lòng bạn còn tình cảm với anh ấy, tôi khuyên bạn nên để cho anh ấy một thời gian. 3 tháng chẳng hạn, nếu sau thời gian đó anh ấy không thay đổi thì bạn nên chia tay, Yêu mà cứ trầy trật dằn vặt mệt mỏi lắm bạn ạ
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu và cứ cãi, đến lúc nhạt mồm thì sẽ thôi. Cứ thế thôi, chả có gì lớn để mà phải quyết định bây giờ cả
  7. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    bắn đc 3 từ tiếng việt nhồi thêm 1 từ tiếng anh
    ngáp vãi
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cho nó nguy hiểm =))
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em vừa phát hiện ra là bạn trai em thứ 7 nào cũng đi chơi với một em, tiêu tiền cho em này còn nhiều hơn cho em.
    Thế nên em quyết định chia tay luôn rồi.

    Buồn quá, nhưng cuối cùng cũng chia tay được rồi các bác ạ.
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy em nói có sai bao giờ đâu =))

Chia sẻ trang này