1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay kiếp thợ săn, Lấy vợ thôi, tâm sự với anh em trong cốc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fantasy13_23, 02/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Nhớ lại cách đây 5 năm, bước chân vào cái cốc này, với hành trang khá đầy đủ về .... quan hệ ******** an toàn.
    Với những bài học vỡ lòng của cụ hunter, làm hành trang trong công cuộc tìm mẹ cho con.
    Thời sv đẹp như mơ, sung sức, hừng hực khí thế, thấy gái là tiến, thấy những lúc, phi xe 20,30km về gặp gái mà lòng thấy rạo rực,
    dù không chắc hôm ấy có sơ múi được gì không, mà sao thấy cuộc đời đẹp thế
    Nghĩ lại thấy ngao ngán cho bây giờ.
    25 tuổi, chai sạn cảm xúc, tán gái cứ 3 ngày là hôn được, 7 ngày đến Z(Toàn bóc tem). Em nào cũng văn ấy, hành động ấy, gái nào cũng cũng có phương án phù hợp.
    Ngày xưa không có tiền thì cứ CV thống nhất, vườn bách thảo, ghế đá, lùm cây thẳng tiến....
    Bây giờ, tiền bạc rủng rỉnh, thì cái đích cuối cùng là N2.
    Thấy sao yêu đương giờ nó nhàm chán quá, ngày xưa chia tay còn thấy ân hận dằn vặt, bây giờ thấy nhẹ nhàng, đơn giản là không hợp thì chia tay.
    Mối tình đầu tiên kéo dài đc 3 năm, thứ hai còn 2 năm, thứ ba 1 năm.............
    Giờ thấy thèm lấy vợ....
    Gặp vợ lần đầu, sét đánh cháy xém mình mẩy, biết là chốt hạ được rồi.
    Quyết định Viết bài cáo chúng cho cái nick này, cuối năm nay lấy vợ.
    Theo chân các cao thủ trong tuyệt tình cốc này, vợ không cần xinh, không cần kiếm được nhiều tiền, chỉ cần, dáng dấp ngon, ngoan, chịu thương chịu khó.
    Là ổn rồi.
    Chào anh em trong cốc, sau bài viết này,Chuyển sang box hạnh phúc gia đình. Bước sang giai đoạn tình yêu chỉ còn là gia vị, trách nhiệm là cơm ăn hàng ngày. "Phở" là điều chỉ có trong tiềm thức. Tiền bạc là mục tiêu dài hạn, địa vị là trang sức, sức khỏe là bạn thân.
    Chào anh em ở lại mạnh khỏe, tất cả vì tương lai con em chúng ta.
  2. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bác mới 25 thôi mà :-?
  3. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    "tán gái cứ 3 ngày là hôn được, 7 ngày đến Z(Toàn bóc tem) "

    Nghe qua a thấy chú như đang đi tán **** vậy, nếu chú bảo rằng " thỉnh thoảng tán em mà 7 ngày đã Z thì a còn tin ", nhưng giọng văn chú là khẳng định theo kiểu thường xuyên thì a cũng khẳng định luôn rằng chú toàn gặp **** dán triinh giả thôi
    Hoặc toàn cá sấu lên bờ nằm ngửa bụng há mõm chờ xơi chú, mà chú lại ngỡ mình đc xơi

    Cả bài của chú a chả phản đối ji vì nói chung là cũng đúng theo logic của cuộc sống, riêng đoạn này thì ko ổn

  4. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cái ttvnol mục tư vấn này ngày càng lắm kẻ tự sướng :)) !! Hãi ***,chắc tán mấy con kave.Có những thể loại gà nó còn éo thèm tán chứ chưa nói đến "kao thủ" ;))
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tôi nghe đồn cao thủ lẫn thợ săn, đến khi chọn vợ thì lại bập vào ngay một con nhầu không thể nhàu hơn, xấu và thậm chí chả có gì. Thế nhưng sau khi bóc mẽ ra mới hở sườn, vì chả có ai hiểu tâm lý thợ săn hơn vợ. Xét cho cùng thì đấy mới là cái đích đến của tình yêu. Ông nào bị lòe loẹt bởi s.e.x, tâm lý chinh phục và cả sự hấp dẫn của cô gái khi từ chối thì vẫn còn gà, hóa ra là vẫn chưa hiểu được hết bản thân.

    Bác Ku ghẻ cũng từng bảo: QHTD không phải là đích đến cuối cùng của ty, ông nào đặt ấm chén lên đầu mà thờ là lập luận lệch đấy [r2)]

    Bác tốt nghiệp khoa đục đẽo với bằng ưu, nhưng bước qua TVTY thì tới Hạnh Phúc Gia Đình, có khi lại rớt chỏng gọng. Nói thế để bác biết sau đám cưới vẫn là vài chục năm, bây giờ đổi cốc đi tu là vừa. [:D] Sách vở không thiếu, chỉ sợ người không chịu học.

    Thế thôi, chúc bác chủ topic song hỷ lâm môn, bách niên giai lão. Bác cũng còn trẻ, còn nhiều chuyện hay ho đang chờ bác ở phía trước đấy.
  6. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    to Nhagiaucungkhoc: bác cũng là một thành viên em ngưỡng mộ, có điều ở đời nhiều chuyện khó tin lắm.
    Cái này kể ra cũng chẳng phải để em tự hào điều gì, có điều gái em đã chọn, chắc chắn phải đẹp, hoặc xinh, và ngoan.
    Mà đã ngoan, với một chú sói thì không khác gì một con gà cả.(bỏ qua cái việc trinh giả nhé, cái này thằng nào bị lừa nên tự thiến)
    Em cũng có chút lợi thế về ngoại hình(1m85,78kg), + trước làm thuê thu nhập cũng cao(45-60 triệu/1 tháng), giờ làm chủ thu nhập cao hơn nhiều.
    Và tất cả đều tay trắng gây dựng.
    Nên ít nhiều trong mắt các gái có chút nể trọng, nên việc xyz, không phải là chuyện đáng lưu tâm.
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
  8. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Các bác đừng quá quan tâm đến cái 7 ngày của em + cái thu nhập làm gì, cái xã hội ảo này, đa nghi chỉ làm người ta căng thẳng thêm thôi.
    Gái ngoan thì nhiều chiêu vào N2 lắm, kể sơ sơ 1 chiêu học của các cụ trên này, đến đón nàng đi chơi, lúc đi kêu anh nhức đầu, rồi trong lúc vi vu ngoài đường,
    tiện ghé vào hiệu thuốc mua ít thuốc đau đầu, rồi đưa nàng đi ăn cơm, rồi uống thuốc như đúng rồi. Rồi lại đi tiếp, và kêu buồn ngủ quá, chắc tại ảnh hưởng của thuốc,
    kêu anh ghé vào đâu ngủ tạm một lúc(lúc này cả 2 là người yêu rồi nhé, trước ấy ngoài hôn, chưa từng sàm sỡ gì, độ tin tưởng rất cao), rồi phi thẳng vào N2, một thằng
    đàn ông kinh nghiệm, biết sẽ phải làm gì trong 2h, trước khi đưa em ấy về.:D.
  9. espana_cani1209

    espana_cani1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn là gà, xin mạo muội hỏi bác 1 câu. Nếu gái nó kêu về nhà nó nấu cháo cho ăn, hay mình về sớm rồi anh ngủ sớm cho mau khỏe thì sao. Bác bảo với gái là anh phải vào NN ngủ thì mới khỏe được à.
    Cái đoạn bác bảo gái ngoan mà mới 7 ngày, mới chỉ hôn mà phóng thẳng vào NN, em thấy cuộc đời này nhiều điều huyền diệu thật đấy =D>
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Bác thật giỏi! [r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này