1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia tay mà đau quá!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tudinhhuong111, 03/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tudinhhuong111

    tudinhhuong111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    chia tay người yêu nặng nề quá! bất chợt đang yêu nhau thì bỏ lại nhau...mình giận lắm người đàn ông ấy thế mà sao lòng vẫn không ngừng nhớ...
  2. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Kiếm người khác đi em, hết nhớ ngay
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chia tay để lòng đau đớn thì bạn không muốn,
    hay giờ vẫn ở lại cạnh nhau mà lòng đau đớn thì bạn lại hài lòng hơn?
  4. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sau giai đoạn này sẽ đến giai đoạn vô cảm cơ. Lúc đấy bạn sẽ thấy như bây giờ còn okie hơn đấy ^_^ Tận hưởng giai đoạn này đi.. trước khi nó sang giai đoạn kế tiếp còn chán hơn [r23)]
  5. tudinhhuong111

    tudinhhuong111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    :(( mọi thứ nghe có vẻ nặng nề nhỉ
    thực ra thì e có định iêu ng khác nhưng không thành :(
  6. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân.

    Hay là thử tình một đêm cho nó mới mẻ xem sao.
  7. tudinhhuong111

    tudinhhuong111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    e vẫn còn trẻ sao lại xui dại e thế? :((

Chia sẻ trang này