Chia tay mối tình đầu Hôm nay la ngày tròn 1 tháng mình và ban trai chia tay nhau. Bọn mình yêu nhau từ hồi cấp 3, năm nay la năm cuối đại học rồi. Cứ ngỡ mối tình đầu đẹp như vậy sẽ có kết cục tốt đẹp. Ai ngờ chỉ vì sự hiểu lầm nhỏ ma 2 đứa mình ko thể giải quyết nổi. Bây giờ mỗi đứa một nơi, nhưng mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Mình rất buồn, không biết phải làm thế nào cả. Mong các bạn cho mình một lời khuyên.
trong suốt quãng đời còn rât rất nhiều chuyện sẽ hiểu lầm. nếu đã hiểu lầm thì tốt nhất là cần hiểu cho đúng. người ta chia tay nhau vì ko còn tình yêu nữa thì đáng hơn là vì tự ái cá nhân. họ ko nhũn thì mình nhũn có sao đâu. tất cả là vì chúng ta. miễn sao họ hiểu
Tớ thấy mọi người yêu nhau ít khi suôn sẻ lắm, các cặp yêu nhau chừng 3-5 năm thì cũng cãi nhau chừng vài chục lần, và cũng bỏ nhau được vài lần ^^. Có khó khăn ta mới biết lòng nhau mà. Nếu bạn vẫn yêu người ấy thì như bạn aihgn nói, tất cả hãy vì tương lai, vì hạnh phúc tương lai của chúng ta (và con em chúng ta), nên em phải &^%^&&^ anh thôi. Chúc bạn thành công.
Mình cũng vừa chia tay xong, chúng mình yêu nhau được 4 năm rồi và chia tay cũng chỉ là cách cuối cùng khi không thể cứu vãn được nữa, không thể níu kéo nhau được nữa. Mình sẽ phải học cách quên và phớt tỉnh bởi vì mình và anh chơi chung với một nhóm bạn, đụng mặt nhau là chuyện bình thường. Tuy đau khổ nhưng anh cũng rất bản lĩnh, anh chấp nhận coi mình là bạn bởi vì thực sự thì anh là một người bạn rất tốt, hy vọng anh sẽ yêu được một người khác tốt hơn mình.
Cũng chia tay với người yêu. Vào ngày 23-1, sau 2 năm 6 tháng 2 ngày. Lý do ? Không biết nữa. Chỉ biết là ngay trong ngày hôm đó em đã nhận lời yêu người khác.
Mối tình đầu như cách người ta vẫn gọi, đôi khi chẳng phải là 1 mối tình - theo đúng nghĩa. Một mối tình thực sự có lẽ không phải điều mà đa số đã từng có.