1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay mong là bạn :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Gửi cái link này cho nó đọc
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0

    Thường khi chia tay chẳng thể làm bạn được
    Nhưng khi thời gian qua,vết thương lành,có người mới rồi thì thấy nhẹ lòng,lại bạn bè bt được ấy mà,
    Mà con gái là rất hay có kiểu bỏ thì thưong vương thì tội nên chia tay vẫn hay có kiểu làm bạn bè/anh trai/anh nuôi.Tớ thì thấy vớ vẩn,chẳng giải quyết đc gì.Tốt nhất là tránh xa nhau cho đỡ gây hận thù.Cứ lằng nhằng kiểu yêu k ra yêu,bạn k ra bạn lằng nhằng rất là mệt mỏi.
  3. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết được
    Nhưng Chồng cũ chị chưa gặp lại lần nào kể từ ngày chia tay
    Nhưng cháu trai thì có gặp cả anh ấy và mẹ chồng cũ .
    Trò chuyện rất thân mật không khách khí chút nào hoặc cố ra vẻ thân mật .
    Chị cũng mong thế .
    Biết đâu về sau trong công việc có thể hai công ty cháu trai chị và của anh ấy có thể hợp tác cùng làm ăn phát triển tốt thì sao .
    Mối tình đầu chẳng hiểu sao sau khi chia tay 5 năm rồi mà thỉnh thoảng vẫn vô tình gặp nhau .
    Gặp ở ngoài đường khi dừng xe ở ngã tư , trong quán cà phê hoặc nhà hàng ..rất rất vô tình
    Chẳng hiểu sao lại vô duyên hay gặp lại nhau đến thế
    Gặp lại tuy không như bạn thân nhưng cũng hỏi thăm tình hình thế nào
    Cảm giác là tôn trọng nhau và trân trọng những gì đã qua và vì quá trân trọng nên muốn những kỷ niệm và ký ức về nhau luôn đẹp như ngày yêu nhau và nghĩ về nhau .Vấn đề có thể làm bạn hay không rất khó vì nó phụ thuộc vào tình cảm của hai người trước đây và cả sự đổ vỡ lý do chia tay nữa
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    khi mình không còn t/c không còn hứng thú chuyện trò thì việc phủi đít đi ai chẳng muốn làm, nhưng nếu nói hết là hết thì còn gì là tình người nữa. Điều quan trọng bây giờ là em không muốn vì ích kỉ cá nhân mà làm ng kia đau khổ, nếu em nói những câu phũ vào lúc này sẽ khiến ng đó buồn, còn nếu em cứ tiếp tục đóng vai ng yêu bất đắc dĩ thì chỉ cái việc đơn giản là nghe điện thoại cũng như tra tấn em í.
    Vì thế em muốn làm cách nào để ng đó chán ghét em. Đang chờ chương Giãy hàng của anh Nam béo mà mãi k thấy, cho nên mới lập topic này
  5. lasix86

    lasix86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    không yêu nữa thì nói 1 câu chia tay cho xong.đau 1 lần còn hơn cứ để lằng nhằng mãi khổ nó khổ cả mình.đã không yêu rồi thì đừng có nói cái kiểu thương hại ấy nữa nghe ngứa cả ruột.
  6. guocxinh85

    guocxinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ thuộc vào lý do chia tay và cách chia tay
    Thường tfhi 1 ng múôn chia tay, 1 ng níu kéo thfi ko bao giờ làm bạn đc nữa
  7. promireofge

    promireofge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vẽ chuyện, không thích thì thôi lại còn bày đặt, nghe cứ giả dối như cái cô nàng trong topic gì ở bên trên đấy
  8. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    Miẹ , rất ghét mấy đứa như lài, chán thì nghỉ con 3` nó cho nhanh còn bày đặt bạn với cả bè. Đang yêu tự dưng đòi giãy, không có đứa khác chọc ngoáy thì cứ chặt đầu em làm ghế ...
    Nếu mà muốn cho nó đọc thấy topic này thì cũng kha khá bài rồi đấy , send link nhanh đi ...
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ko nên tham, chả có con đường nào chung cho tất cả mọi ng` tới hạnh phúc cả. Cái việc "ko muốn làm ng` ta đau" chỉ là một cách nghĩ khác của từ ích kỷ khi ko muốn mình là ng` phản bội, và vẫn muốn có thiện cảm tốt đẹp của ng` khác khi mình đã phủi tay trước thôi.
    Chia tay ko phải là chuyện có thể đem ra đùa cợt hoặc quyết định 1 cách nông nổi được. Đó chỉ là phương án cuối cùng khi mọi cố gắng đều ko mang đến kết quả. Nên khi đã dứt khoát, thì cứ làm 1 phát cho xong. Chẳng ai có thể đau khổ mãi được. Dù thế nào thì khi bị "đá" họ cũng đã bị tổn thương rồi, nhưng nỗi đau ấy còn nặng nề gấp mấy lần nếu bạn ko còn yêu mà vẫn lừa dối, vẫn reo rắc hy vọng, và nhất là vẫn "ép buộc" họ phải nhìn thấy vết thương của mình hàng ngày hàng tuần dưới danh nghĩa "anh trai", "em gái", "bạn bè".
    "Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau"... Nếu vẫn muốn giữ mối kết giao, thì hãy chờ khi mọi thứ đã qua, biết đâu...
  10. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    sao con gái các em cứ hay muốn " làm sao để tốt cho cả 2" nhỉ ! các em đã lựa chọn , nhưng khi cần lại ko dám hi sinh ! hi sinh ở đây đơn thuàn là cái danh , cái ich kỉ của riêng bản thân các em sau mỗi lần chia tay ! cái j mà làm bạn , cái j mà vẫn coi nhau như những người bạn tốt..v...v
    em thử đặt mình vào vị trí của bạn trai em xem ! em có chấp nhận dc ko !
    đành rằng tình cảm đi theo 2 hưong , ko lên thì xuống , xuống mà ko cứu vãn dc nữa thì chia tay , OK ! nhưng sao khi chia tay em cứ nghĩ cho bản thân mình thế ? em che dấu điều đó = cái gọi là làm sao để người đó ko đau khổ , ko bị tổn thương...bla bla.. à ???
    nếu em nghĩ dc , cảm nhận dc thì em sẽ tự khắc biết cách nói, hành động !
    còn em mong nguời ta ít bị tổn thương ư ??? NEVER em gái ạ !

Chia sẻ trang này