1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay mong là bạn :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 07/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    :( em hiểu hết những điều mọi ng nói, nhưng em chắc chắn là lúc này nếu em nói chấm dứt mọi chuyện ng đó sẽ không đồng í, sẽ gọi điện, gặp mặt, rồi làm mọi cách để lại tốt đẹp như trước
    cho nên em mới muốn để ng ta chán ghét, nhận ra em không phù hợp rồi chia tay với em
    Em không bao giờ muốn mình đá ng khác , tốt nhất là tự nhận ra rồi rời xa nhau mà không cần phải nặng lời thôi
  2. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì cần 1 time rất rất dài để quên nhau nếu ko còn yêu thì cứ nói thẳng , đừng chọn con đường này các bạn àh
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    không có giải pháp hoàn hảo cho tình huống này tốt nhất là nên phũ phàng 1 tí, làm bạn rồi lại "tình cũ không rủ cũng đến" đấy
  4. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    vua xì pem, hĩ hĩ
  5. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Khi cả 2 cùng chán nhau rồi,thì khi việc chia tay diễn ra,cả 2 sẽ dễ trở thành bạn của nhau hơn,và cũng là khi cả 2 chán nhau rồi,thì việc chia tay sẽ diễn ra rất nhẹ nhàng mà không làm tổn thương đến cả 2 bên,vậy để trả lời cho câu hỏi của bạn,thì tốt nhất bạn nên làm cho người đó chán ban,thất vọng về bạn.
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Đừng tham lam quá cô em.
    Tốt nhất là nói thẳng, rõ ràng... sau đó chấm dứt mọi liên hệ bằng bất cứ hình thức nào. Nếu ko nói thẳng được thì lấy cớ em mệt , em bận , em ko có hứng, vài chục lần là chán.
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    khi đã chia tay rồi thì tốt nhất k nên là cái j nữa cho đỡ mệt
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    giờ mới thấm thía cái câu đẹp trai không bằng chai mặt
    hắt hủi đủ kiểu vẫn không đc yên
    vãi mồ hôi quá - mặc dù trời đang mưa gió tưng bừng
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình chả tin trên đời có ai mặt dày thiếu tự trọng đến thế, đã bảo em van anh, em lạy anh, anh tha cho em" rồi mà vẫn lao vào Trừ khi kiểu "hắt hủi" của bạn là... tặc lưỡi, uh thôi đành vậy...
    Đã chán ng` ta trước nghĩa là ngầm đá họ rồi, bạn có ko muốn ng` ta đau, ko muốn mình là ng` thay lòng đổi dạ trước cũng chả được đâu.
    Ah, mà bạn thik để họ chán mình hả? Yêu mới khó, chứ chán thì quá đơn giản! Quăng thúng đụng nia, chửi mèo mắng chó, tán zai lộ liễu, công khai cặp cùng lúc vài ba ng`... Nhẹ hơn thì trước mặt hắn ăn nói vô duyên, vứt rác ra đường triệt để, thản nhiên nhắn tin tình cảm cho... cậu bạn thân hắn, cố ý gọi hắn là "thằng" thật to sau lưng vào v.v... Đảm bảo ng` ta ko trụ nổi quá 1 tuần đâu, he he
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1

    bây giờ nó lại chuyển sang cái thể loại " làm thế nào để cái ng đang tán mình họ chấm dứt, không tán mình nữa " cho dù đthoại gọi mình k nghe, họa hoằn lắm bắt buộc lắm phải nghe, nghe với cái kiểu rất là thái độ, rồi ntin thì 10 tin mình tlời 1 tin
    Đến nhà thì gần như xua đuổi, lấy lí do này nọ để họ về
    Mình không thích cũng không muốn ghét họ, muốn họ bình thường thôi, đừng bi lụy quá, vì như thế mất hết cả nét đàn ông, chán, chưa yêu mà đã lụy tình quá tnày rồi thì yêu vào sợ lắm

Chia sẻ trang này