1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay mong là bạn :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_lam_dieu, 07/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kemdau147

    kemdau147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    1
    theo kinh nghiệm của bản thân tớ thì: nếu mới chỉ hẹn hò 3 7 21 ngày thôi thì vẫn là bạn còn dễ, chứ nếu quen nhau lâu, hơi xoắn xoắn quấn quấn rồi mà định giãy là k0 nhìn mặt nhau nữa đâu. Hix, vừa giải tán 1 loạt, đã đi là đi luôn
  2. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Thường thì anh ko thích tư vấn cho kẻ địch lắm. Hôm nay Hà Nội chở chó nên anh phá lệ, và cũng coi như là giúp cho 1 thằng đàn ông kiếm 1 cơ hội khác ngon hơn. Anh cũng ko thích đọc những bài của cô Honey lắm, nhưng ý kiến này là chuẩn rồi.
    Gọi đt ko nghe, ntin bơ, ko gặp mặt, ko hẹn hò, ko đi chơi, chả may gặp thì cứ im lẳn ra vẻ trầm tư suy nghĩ, thằng kia kiểu gì cũng sẽ hỏi: Em sao thế? Đang nghĩ gì đấy con heo của đời anh? Cơ hội đến rồi đấy, em chỉ cần trả lời: Em đang suy nghĩ về anh, liệu anh có xứng đáng làm bố của các con em ko nhỉ? ...
    Nói chung là cứ phang vào lòng tự trọng và danh dự của thằng đàn ông thì nó cũng thấy nhục dần và buông, hoặc em cứ thể hiện ra sự vô duyên, vụng về, bất lịch sự, ăn nói bố láo bố toét ( cái này thì có nguy cơ vỡ alo cao - care ! ), tính cách càng đàn ông càng tốt, cười hô hô trước mặt bạn bè zai vừa cười vừa khoác vai nó hoặc thằng bên cạnh nó như cô bạn thân của mình v.v...
    Cứ thế thì trước sau gì nó cũng chán. Mà a thấy cái kiểu ko yêu thì làm bạn nó bựa bỏ con miẹ. Tóm lại, ko yêu thì để cho nó có cơ hội phát triển các mối quan hệ khác. Cái gì cũng muốn thì em quá tham lam đấy. Em nên nhớ: Cái gì cũng có giá của nó !
  3. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    hà hà cô này chắc còn trẻ đây. Thảo nào mọi đàn ông đều thích những phụ nữ trên 30. Họ rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, rất biết cái họ làm và suy nghĩ chín chắn. Thôi anh giúp bé để giai kia kiếm được mối tốt hơn, chứ mối này....chán phèo....Cái ý nghĩ của cô Lovers gì đấy nghe...nó bệ rạc thế nào ấy. Mà bé này đòi hỏi hơi cao mọi thứ sẵn có trong khi bản thân mình chả muốn tạo ra hay cố công có được nó. (kiểu mấy cô hay thích các chàng nhà giàu, bố làm to sẵn ý....)...(Nói không phải có gì bỏ qua cho nhé).
    - Gà quá thì hay kiểu: tán thằng bạn nào đấy, nhắn tin cho bạn giai ấy, hay kêu bằng "thằng" giống cái cô Lovers....
    - Bớt gà một chút: không nhắn tin, không liên lạc, gặp mặt đuổi ra khỏi nhà,......
    - Trình độ khá: ít gặp mặt, thỉnh thoảng nhân bạn gái đi ăn chè, gọi điện thoại mời đi ăn mà nói thẳng "ớ tui mời ông với tư cách bạn bè chơi nhá"-kèm theo cái nhăn răng cười.hí hí. Hoặc nói kiểu vui "choài, tui với ông quen nhau bao lâu rồi mà ông còn không hiểu tui hở giời, mai mốt tính chuyện khác đê...."....khà khà ....nói trước cái này phải "trình" khá trở lên nhá.
    - Cao thủ: (chỉ có các cô trên 30, từng trải...): vẫn gặp mặt nhưng giữ khoảng cách, đối xử như một người bạn. Tâm sự về cuộc sống về tình yêu: như em yêu anh chàng này ...cả năm rồi mà anh ấy cứ sao sao ý..v..v...Giai không có ý nghĩ là bạn thì....chính mình sẽ tạo cho giai ý nghĩ là bạn trước thì "đàn ông" trong giai mới thể hiện.. Sống theo chính phong cách của mình chứ không sống theo "phong cách" của giai. Phần lớn thời gian tập trung vào cái mình làm, công việc, đam mê của mình và để giai hiểu...thời gian với mình và của giai là quý lắm. Vẫn giữ khoảng cách nhất định.
    P/S: Sống theo phong cách của mình: là mình nghĩ gì làm đấy, đi chơi, đi nhảy, đi xem phim, rủ bạn đi chơi games, hay mê công việc ai nói mặc ai, chuyện mình mình cứ làm trước đã. Đúng thì xin lỗi, sai thì nhận. Không lằng nhằng, giây dưa. Giai thích thì đến, mệt thì nói mệt cho giai về, không thích giai đến nhà thì bảo giai rảnh thì ghé qua cty...
    Sống theo phong cách của giai: trốn giai, giai đến nhà nhờ người nhà ra đuổi, hay giai cố gặp mình thì tránh gặp, không dám đi con đường giai hay đứng chờ mình, ..v..v..
    Khà khà ...luyện tí chút để trình cao một chút mới cua được giai. Đó là lý do vì sao nhiều giai còn trẻ nhưng lại rất mê những bà lớn tuổi hơn họ nhiều lần mặc dù có thể họ từng trải hơn, nhiều tuổi hơn và có thể mối quan hệ chẳng đi đến đâu.
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    TRỊ này nói TRUẨN,cứ thế mà làm.(ác hơn con thú nhồi bông)
  5. night_prince

    night_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bỏ giai thì dễ chứ kéo giai vào mới khó.Đỏng đảnh quá thì mai mốt gặp thằng bay **** thì có mà chạy theo-->lời khuyên:suy nghĩ trước khi làm gì.Cứ bình thường,giữ khoảng cách.Nghe xúi bậy chết....
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Sao bẩu mình đỏng đảnh nhỉ
    bật mí cho các bạn nhé, nhất là cái bạn gì nói là vì sao giai thích các bà cô trên 30 chứ khôg phải lũ đầu 2 đít chơi vơi như bọn mình, là bạn nam mình nhắc trong tô píc kém mình 3 tuổi
  7. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    thì từ giờ cứ mày tao chị em với nó, dăm bữa nó nản nó chạy ngay.
    còn chia tay rồi thì bạn bè cái con tiều gì nữa.
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Thua cô này ! Gặm cả xương....em đứa bạn còn không tha.Đong đưa với cả ông giời
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Thứ 1: đấy không phải là em trai của bạn mình
    Thứ 2: mình đang ấp ủ ước mơ lấy anh của đứa bạn - anh í và vợ đang trong quá trình lục đục, sắp bỏ nhau hi hi
    Đùa đấy, thấy Dê ở đây hơi lâu , không có gì định nói với em ah
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Yêu kém 3 tuổi thì cũng cho thấy cô em là nguời có chút bản lĩnh đấy ( ko sợ lời ong tiếng ve ^^ )
    Anh Dê ah, chắc đang ở ngoài khóc ko thốt đc lời nào

Chia sẻ trang này