1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay một tình yêu.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi insurance, 14/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chia tay một tình yêu.

    Rốt cục chuyện tình yêu của mình và hắn đã chấm dứt sau đúng một tháng..... tình yêu đến thật nhanh và đi nhanh đến phũ phàng.hắn nhắn tin cho mình nói muốn có thời gian để suy nghĩ... xem xa mình lâu hắn sẽ làm được gì, ko làm đưọc gì. Hắn bảo có lẻ hắn có quá nhiều cuộc chơi, làm cho hắn không nhớ đến mình... Khi hắn đến với mình, hắn nghĩ là đã tìm được một nữa còn lại. hắn thấy ở mình sự vui tươi nhí nhảnh hồn nhiên, và hắn yêu điều đó. nhưng hắn lại không thấy được nội tâm của mình, hắn không biết rằng mình có rất nhiều điều trăn trở, nhiều lo toan suy nghĩ ..Và từ khi nhận lời yêu hắn, hắn bắt đầu nhận ra rằng mình không fải lúc nào cũng nhí nhánh như hắn nghĩ...dù không nói ra, mình cũng biết đưọc là hắn thật vọng lắm...và mình quyết định nói lời chia tay.. hắn bảo đừng..hãy suy nghĩ kĩ đi đã... Mình còn phải suy nghĩ gì nữa đây? khi hắn bảo cần thời gian suy nghĩ lại... 2 đứa mới chỉ bắt đầu được 1tháng..c hi bằng đừng suy nghĩ nữa... hãy sống như chưa có chuyện gì xảy ra..đành vậy, và h đây, mình lại cần thời gian để gắn vết thương lòng
  2. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

  3. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy thoải mái gì cả..... mình vẫn mong hắn gọi điện hoặc nt, để làm gì nhỉ.. khi hắn đã nói với mình như vậy rồi...
  4. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu ai cũng thế, tình yêu của tôi và người xưa cũng chỉ thoáng qua như thế, nhưng tôi cũng biết được thế nào là hạnh phúc, và tôi cũng biết được thế nào là hụt hẫng và buồn khi một người nào đó bỏ ta ra đi, buồn lắm, nhưng làm gì được chứ, tình yêu lựa chọn chúng ta chứ chúng ta ko lựa chọn tình yêu
  5. toc_xanh82

    toc_xanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình biết cảm hiểu cảm giác này của bạn, giống mình quá. Từ bỏ tình yêu này là đúng vì nó sẽ chẳng đi đến đâu cả bạn gái ạ. Chắc chắn là có nhớ nhung và buồn bã vì bản thân mình cảm thấy thất bại, thất vọng. Nhưng phải cố lên, thời gian là phương thuốc diệu kì. Mình đã mất gấn 1 năm chỉ để không còn day dứt và nuối tiếc 1 thứ tình cảm không phải tình yêu, 1 sự choáng ngợp nhất thời, và lấp chỗ trống trong khi cô đơn.
    Bình tĩnh lại đi nhé, bạn hiền

Chia sẻ trang này