1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay người yêu, buồn quá!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhthuongthoima, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Em đây mà chị không tính tới sao :
  2. sunshine89

    sunshine89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa chấm dứt với người yêu. Bây giờ tất cả những gì nhớ được là " Em cần anh"..." Nhưng anh không cần em"...Thà nói toẹt ra là đã quay lại với người yêu cũ có phải nhẹ nhõm hơn ko...Giả dối quá...
  3. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Ôi, cậu nữa à
  4. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Oah..mạnh mẽ lên đồng chí...nếu mà cảm nhận được em không còn yêu mình nữa thì tốt nhất đồng chí cứ lên đường ra đi trước vừa nhẹ nhàng lại thanh than...tuy nhiên sẽ còn nhiều luyến tiếc...
    Làm việc chăm chỉ ....học tập cần mẫn vào...thi thoảng đi giao lưu đây đó thay đổi không khí...người ta không yêu mình thì thôi...tiếc mà làm gì...1 thời gian sẽ quên thôi....
    Cheers,

    vo_danh_doc_khach
  5. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cám ơn anh nhìu .
    Nhưng mờ người đau khổ này là con gái mờ
    Em chẳng muốn quên, em muốn tiếp tục yêu nhau cơ. Em giận anh ấy thật, nhưng mà chẳng muốn chia tay. Chỉ nói vậy thôi nhưng ko ngờ là thật
  6. thubaymua

    thubaymua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn nó sao cứ giằng cứ xé
    Nghĩ miên man mà chẳng có điểm dừng
    Biết làm sao khi ánh mắt ngập ngừng
    Môi mấp máy mà không lên thành tiếng
    Nó đã gục ngã trước ngăn trở đời thường
    Trước những oan trái bùng lên của số phận
    Nó, một kẻ quá nhát gan và yếu đuối
    Để bảo vệ cho tình yêu mỏng manh
    Vẫn biết rằng anh yêu nó chân thành
    Tình yêu đầu đời nó cũng dành cho anh hết
    Nhưng cuộc sống sao quá nhiều ngăn cách
    Để nó phải thao thức một niềm đau
    Chẳng biết anh có hiểu cho nó không
    Nó chẳng thể cùng anh bước tiếp
    Chẳng sánh bước như những gì đã viết
    Nó phải đứng lại trên con đường anh đi
    Sẽ không để anh mãi phải hoài nghi
    Nhưng hai chữ chia ly sao mà khó nói
    Đã đôi lần nó gọi anh rất vội
    Rồi lại lặng thầm chẳng thể nói thành câu.
    Ngày hôm nay nó đã cúi đầu
    Trước những nghiệt ngã vô vàn của số phận
    Trước hạnh phúc tưởng chừng như rất thật
    Nhưng lại quá xa vời với nó của anh.
    Tạm biệt anh! Nó sẽ nói cho anh
    Không thể ích kỉ giữ mãi anh bên nó
    Khi mà nó không thể trọn lời hứa
    Thì anh cũng đừng thương nhớ nó làm chi!
    Hãy ghét nó đi, hãy giận nó đi
    Nó cũng chỉ cần những điều như thế
    Nhưng xin anh đừng tìm đến bên nó
    Nó sợ mình không tránh nổi tình anh.
    Đau khổ và chia ly sao ai cũng phải có ?!?
    Được thubaymua sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 17/09/2007
  7. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    em ơi, cứ đi chơi đi cho nó thảnh thơi. Mình buồn nhưng người ta có buồn đâu. Đừng hối tiếc điều mình đã quyết định, hoặc em cho nhau thêm một cơ hội nói thẳng hết với nhau mọi điều đi rồi quyết định một lần luôn. Đừng nhìn lại làm gì, sau này em sẽ thấy đó là quyết định đúng. (83 thì còn trẻ chán)
  8. thoconxd

    thoconxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Người ta có buồn đấy bạn ạ. Khi chia tay chẳng ai vui vẻ gì đâu. Bạn hãy cố gắng lên nhé
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    oạch, nói đùa thôi ai ngờ thành thật
    Còn người yêu bạn chỉ chờ bạn nói đùa để nghĩ là thật thôi cũng nên.
    Con trai khi mà hết yêu rồi hoặc sợ trách nhiệm toàn nghĩ ra nhiều cách để khiến con gái nói lời chia tay để họ đỡ phải áy náy
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi đọc lại cái nick của em 1000 lần mỏi mồm chả còn nghĩ đến chuyện buồn đâu, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao cho hết mỏi mồm thôi.
    Bình thường thôi em à.

Chia sẻ trang này